(BongDa.com.vn) – Sau Iker Casillas, sẽ thật tàn nhẫn nếu như Chủ tịch Florentino Perez cũng bán luôn Sergio Ramos – người mà ảnh hưởng trong phòng thay đồ Santiago Berrnabeu có lẽ chỉ thua “Thánh Iker”.
Một bản hợp đồng mới được hứa hẹn, có thời hạn đến năm 2020. Với bản hợp đồng này, Ramos sẽ nhận mức lương rơi vào khoảng 8 triệu Euro sau thuế, chưa kể thưởng. Đây không phải là một con số có thể so với Thiago Silva hay Vincent Kompany, nhưng cũng là một mức đãi ngộ hấp dẫn làm hài lòng Ramos.
Hai người đội trưởng trước đó của Real Madrid, là Casillas và Raul Gonzalez lần lượt hưởng mức lương cao nhất là 7.5 và 6.5 triệu Euro. Với 8 triệu, Ramos là người đội trưởng được ưu ái nhất, và con số này biến anh thành người nhận lương cao thứ ba ở Real thời điểm này, chỉ sau hai ngôi sao tấn công Cristiano Ronaldo và Gareth Bale.
Ramos đã ở lại, băng đội trưởng của Los Blancos vẫn thuộc sở hữu của người Tây Ban Nha, chứ không phải người Bồ hay người Brazil. Ngày chia tay Iker trên sân Bernabeu, số cổ động viên ít ỏi đã gửi đi một thông điệp: “Ramos không phải để bán.” Perez có thể bán Iker, nhưng ông đã làm đúng đòi hỏi của các cổ động viên, trước khi quá muộn, đó là giữ lại trung vệ Sergio Ramos.
Bởi Perez hiểu rằng, sự mất mát người đội trưởng đã gắn bó với Real Madrid suốt 25 năm qua là một khoảng trống quá lớn, không thể lấp lại được. Bây giờ, nếu bán nốt Ramos, Real sẽ chẳng là Real nữa. Và quan trọng nhất, chính Perez cũng không thể chắc chắn rằng ông có thể tại vị được bao lâu nếu ông để Ramos ra đi, khi mà những lời kêu gọi ông từ chức ngày một nhiều hơn.
Sergio Ramos ở lại, kí vào bản hợp đồng mới. Đó là một tín hiệu đáng mừng cho tất cả. Với Madridistas, họ vẫn được thấy người hùng đã mang về La Decima những mùa bóng tới. Với Ramos, anh sẽ kết thúc hợp đồng khi 34 tuổi, đó là cái kết không tồi. Còn với Perez, ông giữ lại được một chút hình ảnh vốn đã mất rất nhiều sau sự ra đi của Carlo Ancelotti, Iker Casillas chỉ trong một mùa Hè.
Suy cho cùng, đây cũng chỉ là một trò đấu trí cân não giữa Ramos và chủ tịch Perez. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Với con người lọc lõi như Perez, cũng cần có những chàng trai như Ramos, sẵn sàng đứng lên và đấu tranh những gì mình đáng được hưởng.
Manchester United ư? Ramos chẳng dại gì mà lại muốn sang Anh thi đấu, nếu đang ở Real. Man United chẳng qua cũng chỉ là một chiêu bài khiến Perez nóng mặt. Giữa những tin đồn, Ramos im lặng, bỏ mặc tất cả sau lưng, để rồi Perez phải xuống nước, ngồi vào bàn đàm phán với anh.
Tiền không phải là tất cả, nhưng phần nào lại nói lên tầm quan trọng của cá nhân đó trong tập thể. Ramos có lí khi nghĩ rằng vai trò của anh không hề thua kém bất cứ cầu thủ nào trong đội. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã ngã ngũ, những người vui nhất có lẽ là các Madridista…