MỚI NHẤT :
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Vòng 15 V-League: Thanh Hóa thắng gây tranh cãi

    13:12 Chủ nhật 12/07/2015

    Thế chủ nhà với hơn chục ngàn khán giả cổ vũ náo nhiệt thế mà Thanh Hóa cứ như đội kèo dưới và may mắn vượt qua HAGL bằng bàn thắng gây nhiều tranh cã

    Thế chủ nhà với hơn chục ngàn khán giả cổ vũ náo nhiệt thế mà Thanh Hóa cứ như đội kèo dưới và may mắn vượt qua HA Gia Lai bằng bàn thắng gây nhiều tranh cãi…

    Thanh Hóa thoát khỏi vòng vây của HA Gia Lai lội ngược dòng để giữ ngôi nhì bảng. Ảnh: QUANG THẮNG.
    Thanh Hóa thoát khỏi vòng vây của HA Gia Lai lội ngược dòng để giữ ngôi nhì bảng. Ảnh: QUANG THẮNG.
    T
    hanh Hóa lại bất bại trên sân nhà vẫn giữ ngôi nhì bảng và ráo riết đeo bám B. Bình Dương nhờ trận thắng nhẹ HA Gia Lai 2-1. Thế nhưng các học trò Hoàng Thanh Tùng đã thể hiện một bộ mặt nhợt nhạt so với chính mình. Suốt 90 phút, chủ sân Thanh Hóa không có nhiều pha dàn xếp có thể dẫn đến bàn thắng.

    May cho họ vẫn có pha lội ngược dòng khi đối thủ HA Gia Lai tự gây sai lầm và một lần Hoàng Đình Tùng ghi bàn trong sự ngờ vực trước đó anh để bóng chạm tay. Tình huống diễn ra ở phút 82, Đình Tùng sau khi bị ngã đã vội vàng bật dậy đánh gót vào lưới trống ấn định 2-1 cho Thanh Hóa. Cả đội HA Gia Lai đã phản ứng trọng tài Anh Chiến không cắt còi thổi phạt Đình Tùng với động tác dùng tay chặn bóng mà bất thành.

    Một cái kết không có hậu cho HA Gia Lai sau 90 phút họ chơi hay và chủ động hơn với lối đá kỹ thuật đẹp mắt. Chính đội khách đã ghi bàn trước nhưng rồi sự bất cẩn của hàng thủ khiến HA Gia Lai phải trả giá.

    Cú đánh làm choáng váng chủ nhà diễn ra chỉ sau 45 giây, Thanh Hóa sau khi giao bóng bị cướp và Công Phượng tung một đường chuyền sắc sảo giúp Minh Vương sút chéo góc hạ gục Tô Vĩnh Lợi. Cả cầu trường sân Thanh Hóa câm lặng không tin vào mắt mình, còn cầu thủ thì bần thần với pha phủ đầu chớp nhoáng.

    HA Gia Lai lận đận ở nhóm đáy bảng xem trận nào cũng là trận chung kết rất bất ngờ với khởi đầu thuận lợi nên tự tin hẳn lên. Họ cầm bóng và kiểm soát tốt trận đấu, không cho đối phương một cơ hội nhỏ nhoi.

    Thế nhưng cuộc chơi của các học trò ông Guillaume vẫn không suôn sẻ khi hai cơ hội mười mươi của Tuấn Anh và Minh Vương đều ở thế đối mặt thủ môn không thể thành bàn. Rồi chính họ lại ngậm ngùi ở phút cuối hiệp 1, hậu vệ Văn Sơn bất cẩn để bóng chạm tay trong vòng cấm buộc trọng tài phải chỉ tay vào chấm phạt đền. Chân sút Omar dễ dàng đá bóng sát góc, vượt qua tầm với của thủ môn Minh Nhựt từ khoảng cách 11 m.

    Các cầu thủ trẻ đội khách vẫn chiếm thế thượng phong với nhiều pha hãm thành nguy hiểm nhưng tiếc là các chân sút Moussa, Công Phượng, Thanh Tùng,… đều không thể thắng Tô Vĩnh Lợi.

    Bàn thua định mệnh ở phút 82 khiến cho HA Gia Lai tiếp tục ngụp lặn ở nhóm cuối bảng và sau 10 trận liền không biết nếm mùi chiến thắng.

    Trong khi đó, B. Bình Dương đã lấy lại vị thế đương kim vô địch của mình với trận thắng 2-0 ngay trên sân khách SHB Đà Nẵng. Chủ sân Chi Lăng chơi thiếu sinh khí trước một đối thủ mạnh hơn và thiếu may mắn khi những cú dứt điểm ngon lành đều không qua đôi tay nhựa của thủ thành Esele. Chỉ cần một hiệp đấu, B. Bình Dương đã kết liễu SHB Đà Nẵng với hai pha lập công của Quang Vinh (phút 23) và Moses (phút 45).

    Gia Huy/Thanh Thanh - Pháp Luật TPHCM Online
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...