MỚI NHẤT :
  • Ferdinand nói gì với Thomas Tuchel trước thềm bán kết Champions League?
  • Cucurella đã quá may mắn khi bỏ lỡ Man Utd
  • 5 cầu thủ bị bắt, HLV Hà Tĩnh nói điều bất ngờ sau trận thua ở vòng 17 V-League
  • "Tôi chắc chắn sẽ nói chuyện với Mbappe về tương lai"
  • TRỰC TIẾP Real 0-0 Bayern (H1): Real suýt mở điểm!
  • "Khó để vào ĐT Anh nếu không ra sân thường xuyên, trừ khi bạn là Maguire"
  • Thomas Tuchel coi như đã đặt chân tới Old Trafford
  • Mount đã sai khi rời Chelsea
  • "Sir Alex hỏi, tôi nói M.U phải ký hợp đồng với Lewandowski"
  • HLV Nam Định sung sướng, Huỳnh Đức chua chát trong phòng họp báo
  • Nữ cầu thủ xinh đẹp trở lại sân cỏ sau 4 năm
  • Tomiyasu nêu bật lợi thế của Arsenal trước Man United
  • Lý do Liverpool chọn Arne Slot thay vì Amorim
  • Chủ tịch Florentino Perez an ủi Mbappe
  • Jamie Carragher: Sancho không phù hợp với Man United
  • 4 cầu thủ rời Arsenal quá sớm
  • Elliott có thể đóng vai trò chủ chốt dưới triều đại của Slot
  • HLV Popov lại nhận thẻ, Thanh Hóa chìm sâu khủng hoảng
  • Hình ảnh điên rồ trong trận Palace 4-0 Man Utd
  • Rõ tương lai của Christensen tại Barca
  • 2 đội bóng Anh săn đón Greenwood
  • Bruno Guimaraes: Mảnh ghép hoàn hảo cho hàng tiền vệ Pháo thủ?
  • Màu xám bao trùm lấy Man United
  • Pochettino tức giận, mù mờ về tương lai ở Chelsea
  • Đã đến lúc Casemiro rời khỏi Man United
  • Lực lượng Arsenal trước trận đại chiến Man Utd
  • Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh nói gì vụ 5 cầu thủ bị bắt vì ma túy
  • Sancho và sự thật phũ phàng về MU thời hậu Sir Alex
  • Thêm một cầu thủ rời Man Utd
  • "Vấn đề là trận đấu tại Bernabeu sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác"
  • Tuchel bật đèn xanh cho M.U
  • Sát thủ lập hattrick giúp Nam Định tiến sát ngôi vương; Bình Định thắng dễ Hà Tĩnh
  • Rio Ferdinand: "Cách duy nhất để Sancho trở lại M.U"
  • Những đội bóng tệ nhất lịch sử Premier League
  • Tại sao Napoli không phải là lựa chọn tốt cho Conte
  • Chữ ký đắt giá thứ 2 lịch sử Arsenal sắp thất nghiệp
  • Văn Thanh nhận thẻ đỏ, CAHN gục ngã trước Quảng Nam
  • Ancelotti vs Tuchel: Khi 2 trường phái quản lý trái ngược đối đầu
  • Chuyển nhượng 08/05: Choáng với Greenwood, M.U chốt 2 thương vụ; Arsenal tiến sát chữ ký 80 triệu bảng
  • Phản ứng của VFF sau khi 5 cầu thủ Hà Tĩnh bị bắt
  • Vô địch thôi, Leicester City!

    16:01 Thứ năm 04/02/2016

    Leicester City đã vượt mặt những ông lớn khác để độc chiếm ngôi vị đầu bảng Premier League. Chức vô địch mùa này đang đến rất gần với thầy trò HLV Ranieri.

    (BongDa.com.vn) – Liverpool của Jurgen Kloop hành quân đến King Power với tinh thần cao ngất sau khi lọt vào chung kết League Cup một cách đầy kịch tính, thế nhưng họ đã bị dội một gáo nước lạnh bởi 2 bàn thắng của Jamie Vardy. The Kop thất bại 0-2, một trận thua tâm phục khẩu phục và đó là lời giải thích vì sao Leicester City đang vượt mặt những ông lớn khác để độc chiếm ngôi vị đầu bảng Premier League. Không còn là hiện tượng, chức vô địch đang chờ thầy trò HLV Claudio Ranieri.

    Vô địch thôi, Leicester City!
    Trong khi các ông lớn “lên xuống” thất thường thì Leicester City giữ phong độ khá ổn định ở Ngoại hạng Anh mùa này. Ảnh: Internet.
    N
    hiều người vẫn không tin Leicester có thể lên ngôi vô địch, nhưng chứng kiến màn tiki-taka mà các cầu thủ áo xanh thể hiện trước Liverpool hẳn không ít người sẽ phải nghĩ khác. Đoàn quân của HLV Claudio Ranieri đang sở hữu những lợi thế nhất định cho mình, thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều có.

    Thiên thời

    Mùa giải năm nay là một trong những mùa giải khá kì lạ và có nhiều biến động khi đương kim vô địch Chelsea lại nằm nửa cuối bảng xếp hạng sau chuỗi thành tích bết bát dưới thời Jose Mourinho, M.U của Van Gaal thì cho thấy một bộ mặt nhạt nhòa, lối chơi ru ngủ cùng những trận thua muối mặt.

    Arsenal vẫn vậy, trận hay trận dở, trận cần thắng thì họ lại thua, từ đầu bảng giờ đây thầy trò Arsene Wenger lại trở về vị trí quen thuộc, vị trí số 4. Liverpool vẫn đang trong quá trình xây dựng lối chơi dưới triều đại Jurgen Kloop. Chỉ có duy nhất Man City là vẫn có phong độ ổn định, song đội chủ sân Etihad cũng không còn mạnh mẽ như trước.

    Và khi những ứng cử viên cho chức vô địch tự bắn vào chân mình, thi đấu không tốt thì đó là cơ hội cho những đội còn lại. Tottenham là một ví dụ, “Gà trống” đã âm thầm vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH, nhưng tất cả đều phải ngã mũ thán phục trước Leicester City. Đây là thời cơ có một không hai, nếu biết nắm bắt thì chức vô địch hoàn toàn khả thi cho đội chủ sân King Power.

    Địa lợi, Nhân hòa

    Leicester City đã bị loại ở Cúp Liên đoàn, họ không dự Champions League như Man City nên điều hiển nhiên là họ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, tập trung vào Premier League nhiều hơn những Arsenal hay Man xanh. Đó cũng là một lợi thế không nhỏ. Hơn nữa, King Power luôn là nơi đi dễ khó về với bất cứ đội bóng nào, đây sẽ là điểm tựa cho Jamie Vardy cùng đồng đội.

    Vô địch thôi, Leicester City!
    Thầy trò Claudio Ranieri hoàn toàn đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch với Arsenal và Man City. Ảnh: Internet.

    Ngoài ra, HLV Claudio Ranieri đang có trong tay một đội hình đang có phong độ tốt, một Riyad Mahrez bùng nổ với khả năng đi bóng, dứt điểm, kiến tạo tuyệt vời. Một “kỉ lục gia” Jamie Vardy với khả năng săn bàn thượng hạng, đang dẫn đầu danh sách ghi bàn. Những Okazaki, Kante, Drinkwater…cũng đang có phong độ cao.

    Dù không sở hữu những siêu sao hàng đầu thế giới nhưng bù lại Leicester lại có một lối chơi nhuần nhuyễn, những pha phản công thần tốc, sắc bén cùng sự lì lợm trong khâu phòng ngự. Thật khó tin là mới mùa trước Leicester còn suýt xuống hạng mà mùa này họ lại bùng nổ như thế, người tạo nên sự lột xác ấy không ai khác là Claudio Ranieri với biệt danh “Gã thợ hàn”.

    Leicester City đang hơn Manchester City 3 điểm và Premier League còn 14 vòng đấu nữa, nói về chức vô địch giờ đây có thể còn hơi sớm. Nhưng với màn trình diễn đã qua, có nhiều lý do để những Man City, Arsenal phải dè chừng nếu không muốn chứng kiến một đội bóng mùa trước còn vật lộn với cuộc chiến trụ hạng mà mùa này lại lên ngôi vô địch. Quả thật nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là câu chuyện cổ tích thời hiện đại, cái tát đau điếng vào những M.U, Man City, Chelsea hay Arsenal.

    Cờ đã đến tay thầy trò HLV Ranieri , cơ hội làm nên lịch sử, bây giờ hoặc không bao giờ nữa. Vô địch thôi, Leicester City!

    (Bạn đọc: Đăng Cương )

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...