MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Vincenzo Montella: Đáng thương hơn đáng trách

    12:20 Thứ ba 28/11/2017

    BongDa.com.vn Ông đã cố gắng hết sức nhưng chẳng thể làm gì hơn khi chính sách của các ông chủ hoàn toàn sai lầm, còn đối thủ mà Montella phải đối đầu, những Simone Inzaghi, Eusebio Di Francesco, Max Allegri, Maurizio Sarri, Luciano Spalletti thì lại quá mạnh...

    Sau thất bại 0-2 trước Sampdoria ở vòng 6 Serie A, những thông tin về việc Milan sa thải Vincenzo Montella bắt đầu được đồn đoán bởi báo chí Italia cũng như thế giới. Khi đó, Giám đốc điều hành Marco Fassone liên tục lên tiếng phủ nhận, ông nói rằng đây là một kế hoạch dài hạn, rằng BLĐ hoàn toàn tin tưởng vào Montella, và Milan đang đi đúng hướng, chỉ cần thêm thời gian.

    Tiếp sau đó là những trận thua Roma, Inter, Juventus, Napoli, điệp khúc đó lại được Fassone lôi ra, 'nhai đi nhai lại' và cuối cùng, khi chẳng ai còn hứng thú để đề cập, Montella bị sa thải.

    Vincenzo Montella: Đáng thương hơn đáng trách - Bóng Đá

     Montella xứng đáng bị sa thải, nhưng ông không đáng trách.

    20 điểm sau 14 vòng đấu, kiếm trung bình chưa được 1,5 điểm/trận, Montella xứng đáng bị sa thải. Thế nhưng, liệu ông thật sự có phải là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của Milan dưới đế chế của các ông chủ Trung Quốc?

    Như Marco Fassone đã nói, đây là một kế hoạch dài hạn của Milan. Thế nên, tất cả những người vạch ra kế hoạch này đều phải chịu trách nhiệm. Suy cho cùng, Vincenzo Montella dù nắm quyền HLV nhưng ông vẫn là một người làm công ăn lương không hơn không kém. Trách nhiệm của ông là phải làm theo những mục tiêu, những kế hoạch BLĐ Milan đề ra, dù nó có hoang đường đến như thế nào.

    Và hãy cùng xem BLĐ Milan đã làm gì và muốn những gì. Mùa Hè vừa qua, Milan gây bão khắp châu Âu khi đổ vào thị trường chuyển nhượng gần 200 triệu Euro để mang về 11 tân binh. Ba tháng Hè có khoảng 12 tuần và gần như mỗi tuần Milan lại có một tân binh. Cái tên Milan xuất hiện dày đặc trên các mặt báo.

    Thế nhưng, ngoại trừ Leonardo Bonucci, những cầu thủ mà Rossoneri chiêu mộ chỉ dừng lại ở mức trung bình, trung bình - khá hoặc ở dạng tiềm năng tại châu Âu. Kỳ lạ thay, Milan lại không mang về một tiền đạo đẳng cấp, điều mà ai cũng dễ thấy rằng họ đang thiếu.

    Vincenzo Montella: Đáng thương hơn đáng trách - Bóng Đá

     Nếu Aubameyang quay trở về, Milan và Montella có thể đã khác.

    Những năm qua, các đội bóng muốn 'một bước lên mây' nhờ nguồn tiền của những ông chủ giàu có đều tuân theo một quy tắc: ưu tiên đầu tư cho hàng công. Hãy nhìn sang Man City, mùa đầu tiên họ chiêu mộ Robinho, tiếp theo đó là Carlos Tevez và Adebayor. Mùa thứ ba hai cái tên gia nhập Man City là Edin Dzeko và Balotelli. Cuối cùng, mùa giải Man City lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh, họ đã chiêu mộ Sergio Aguero.

    Nhìn lại Milan, Andre Silva và Nikola Kalinic chẳng hề phù hợp với mục tiêu lọt vào top 4 của Rossoneri mùa này. Xét cho cùng, Milan thất bại vì họ thiếu hẳn một tiền đạo đẳng cấp như các đối thủ cạnh tranh. Juventus có Dybala, Higuain, Napoli là bộ ba hủy diệt Insigne - Mertens - Callejon, Roma có Dzeko, còn với Inter là Icardi, thậm chí Lazio cũng sở hữu một Immobile cực nhạy với bàn thắng.

    Vậy tại sao BLĐ Milan lại không chiêu mộ một tiền đạo đẳng cấp? Chúng ta hãy gạt ngay cái nguyên nhân không có tiền đạo để Milan chiêu mộ. Pierre-Emerick Aubameyang là một cái tên có sẵn, Dortmund đã định giá tiền đạo Gabon 70 triệu Euro trong phần lớn mùa Hè. Milan cũng đã được liên kết với Aubameyang nhưng cuối cùng họ đã không chiêu mộ.

    Nguyên nhân Milan bỏ qua Aubameyang phần lớn đến từ cái giá 70 triệu Euro của anh. Nó quá đắt so với Milan, thật nực cười khi Milan sẵn sàng chi 200 triệu vào TTCN nhưng lại từ chối một tiền đạo đẳng cấp với cái giá phải chăng.

    Vincenzo Montella: Đáng thương hơn đáng trách - Bóng Đá

     Montella có thật sự thoải mái tại Milan?

    Có lẽ ngay từ đầu, BLĐ Milan đã không hướng đến chất lượng tân binh trong mùa Hè vừa qua. Cái họ cần là số lượng, để làm gì? Câu trả lời là để 'PR'. BLĐ Milan muốn CLB luôn xuất hiện trên các mặt báo, tạo thành một hiện tượng ở châu Âu nhằm phục vụ cho các nhu cầu cá nhân của ông chủ Trung Quốc bằng cách mua thật nhiều tân binh. Thế nhưng, tiền bạc có hạn (nói đúng hơn tiền vay có hạn), họ không thể chi đến 70 triệu bảng cho Aubameyang, con số Milan có thể mua 2-3 cầu thủ khác.

    Dường như BLĐ Milan đã đánh giá quá thấp các đối thủ cạnh tranh tại Serie A. Họ 'hoang tưởng' rằng Milan sẽ dễ dàng lọt vào top 4 với cái đội hình chẳng đâu vào đâu, chẳng có một 'máy làm bàn' cho ra hồn.

    Kết cục của Montella ngày hôm nay đã được định sẵn kể từ khi Milan vung tiền trong mùa Hè. Ông đã cố gắng hết sức nhưng chẳng thể làm gì hơn khi chính sách của các ông chủ hoàn toàn sai lầm, còn đối thủ mà Montella phải đối đầu, những Simone Inzaghi, Eusebio Di Francesco, Max Allegri, Maurizio Sarri, Luciano Spalletti thì lại quá mạnh...

    Thành Đạt - Bongda.com.vn - TTVN | 12:00 28/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...