MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Việt Nam dốc hết ‘vốn’ để giành HCĐ, Thái Lan được treo thưởng lớn

    14:50 Chủ nhật 21/02/2016

    Gặp lại Thái Lan, các tuyển thủ futsal Việt Nam quyết không lặp lại những sai sót để đánh bại đối thủ, giành tấm huy chương đầu tiên ở đấu trường châu lục.

    Gặp lại Thái Lan, các tuyển thủ futsal Việt Nam quyết không lặp lại những sai sót như ở vòng bảng để đánh bại đối thủ, giành tấm huy chương đầu tiên ở đấu trường châu lục.

    Việt Nam dốc hết 'vốn' để giành HCĐ, Thái Lan được treo thưởng lớn
    Tuyển Thái Lan từng ba lần đứng hạng 3, hai lần giành ngôi á quân ở giải châu Á. Ảnh: Internet.
    T
    rận thua sau loạt đá luân lưu ở bán kết trước Uzbekistan khiến tuyển Thái Lan rất thất vọng, vì họ được đánh giá cao hơn nhiều so với đối thủ. Vì thế, ban huấn luyện Thái Lan xác định phải đánh bại Việt Nam để giành hạng 3 VCK futsal châu Á năm nay. Để khích lệ tinh thần các cầu thủ, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) thưởng cho mỗi người 100.000 baht (hơn 60 triệu) nếu thắng Việt Nam.

    Về tổng thể, Thái Lan nhỉnh hơn Việt Nam. Trong 15 lần gặp nhau, họ thắng đến 14, chỉ thua một trận. Chiến thắng duy nhất của Việt Nam trước người Thái đến ở vòng bảng giải futsal Đông Nam Á 2014 tại Malaysia. Tận dụng đối thủ thiếu vắng hai cầu thủ chủ lực Suphawut và Kritsada Wongkaeo, thầy trò Bruno Garcia đã giành chiến thắng 2-0.

    Đội bóng đến từ xứ chùa vàng nhỉnh hơn Việt Nam về kinh nghiệm thi đấu, biết lựa thời điểm để tấn công và xử lý bóng tỉnh táo. Ở vòng bảng, họ tạo ra hàng loạt cơ hội, nếu thủ môn Nguyễn Văn Huy không thi đấu xuất thần, kết quả đã được định đoạt sớm. Khi đó, Việt Nam chỉ cần hòa là giành ngôi đầu bảng. Nhưng trong 48 giây cuối cùng, Thái Lan đã ghi liền 2 bàn để thắng 3-1 bằng những pha xử lý đẳng cấp của Suphawut.

    Xem tấm HCĐ là phần thưởng an ủi nên Thái Lan đặt quyết tâm bước vào trận đấu với Việt Nam như một trận chung kết. HLV Victor Hermans cho biết: “Việt Nam là một đội bóng đang phát triển, đội hình chơi mạnh mẽ và rất quyết tâm. Chiến thắng trước Nhật Bản cho thấy họ là đội bóng đáng sợ. Nhưng Thái Lan tự tin sẽ giành chiến thắng trước họ một lần nữa để giành lấy hạng 3.”

    Việt Nam dốc hết 'vốn' để giành HCĐ, Thái Lan được treo thưởng lớn
    HLV Bruno quyết tâm tạo bất ngờ cho đối phương bằng cách cho đội chuẩn bị thật kỹ, đặc biệt về chiến thuật. Ảnh: Internet.

    Thái Lan thiếu vắng một số cầu thủ trụ cột ở giải năm nay. HLV người Đức thừa nhận việc vào đến bán kết cũng đã là nỗ lực lớn. Nhưng toàn đội sẽ cố gắng chứng tỏ sức mạnh của nền futsal hàng đầu châu lục. Jirawat, Suphawut hay Jetsada – những ngôi sao của họ đều sung sức để ra sân đối mặt với Việt Nam. Riêng “hung thần” Suphawut vẫn còn nhiều cơ hội đua tranh ngôi vua phá lưới nên quyết tâm được nhân lên gấp bội.

    Trước đối phương quá hiểu mình, HLV Bruno đang có những phương án để gây bất ngờ cho đối thủ từ con người, chiến thuật… Thái Lan chơi bóng rất nhanh, sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật nên ông yêu cầu toàn đội phải giữ được sự tập trung cao trong suốt trận đấu. Chỉ cần một chút sơ hở, đội sẽ phải trả giá bởi khả năng tận dụng cơ hội của đối thủ cực tốt.

    Nhiều khả năng những cầu thủ giàu tốc độ và chơi đột biến của đội như Thái Huy, Xuân Du, Quốc Nam… sẽ được tin dùng. Xuân Du là tác giả bàn thắng duy nhất của Việt Nam vào lưới Thái Lan tại vòng bảng, còn Thái Huy ghi bàn gỡ hòa 4-4 ở trận đấu với Nhật Bản. Điểm đáng lo của đội là thể lực của các cầu thủ bị bào mòn sau khi liên tục chạm trán 3 đội mạnh nhất châu lục trong 4 ngày liên tục. Nhưng toàn đội đều khẳng định sẽ dốc hết vốn để mang về tấm huy chương châu lục đầu tiên cho futsal Việt Nam.

    Nguyễn Đăng - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...