MỚI NHẤT :
  • Tương lai Mbappe sẽ được làm rõ trong vài ngày tới
  • Với Alonso, Bundesliga mạnh hơn Premier League
  • Tình hình hai cặp đấu ở lượt về bán kết Europa League
  • Arteta: ''Tôi chỉ nghĩ mình phải làm thế nào để đánh bại Manchester United''
  • Mục tiêu báo tin buồn cho Barca
  • Lời biện hộ nào cho Zico Kiatisuk?
  • Davies lên tiếng về Real
  • HLV Kiatisak cay đắng tiết lộ lý do thất bại
  • Jim Ratcliffe và các giám đốc mới có khiến vòng lặp của M.U dừng lại?
  • 3 điểm ấn tượng sau lượt về bán kết Champions League
  • M.U đưa ''kẻ hủy diệt'' Casemiro về Old Trafford
  • De Rossi: ''Tôi không biết mình sẽ nói gì''
  • Điên rồ Harry Kane
  • Khách sạn gia đình 4 sao của HLV tân binh Premier League
  • Vinicius cho hàng thủ Bayern "hít khói"
  • Kỷ lục đáng gờm của Real Madrid
  • 5 điểm nhấn Real 2-1 Bayern: Tội đồ Neuer, các “kép phụ” lên tiếng
  • Khi Real Madrid kích hoạt ADN Champions League
  • De Ligt: 'Đó là lý do Real có 14 chức vô địch C1'
  • Cải tổ Man Utd, Jim Ratcliffe ra quyết định gây bất ngờ
  • Ancelotti cảm ơn 1 người sau khi Real vào chung kết
  • Ancelotti đáp trả Bayern, tố Kimmich ăn vạ
  • Thomas Tuchel: Đó là một thảm họa
  • Dẫn 2-0, Alonso vẫn dè chừng De Rossi
  • Arsenal, Liverpool tranh giành sao Bournemouth
  • "Đó là một sự ô nhục"
  • BTC sân Bernabeu mắc lỗi lớn
  • Rút Kane ra ngoài, Tuchel bị Owen Hargreaves chỉ trích
  • M.U đón 3 viện binh chất lượng trước cuộc đối đầu với Arsenal
  • Tranh cãi nảy lửa ở trận Real Madrid - Bayern Munich
  • Xabi Alonso cảnh giác trước AS Roma
  • Bản lĩnh nhà vua, Real vào chung kết với cú đúp trong 3 phút
  • "Phải ghi công cho Neuer sau bàn thắng của Davies"
  • "Ma thuật của Vinicius"
  • "Khởi đầu tươi sáng của Real, nhưng hãy hỏi Arsenal"
  • Ferdinand nói gì với Thomas Tuchel trước thềm bán kết Champions League?
  • Cucurella đã quá may mắn khi bỏ lỡ Man Utd
  • 5 cầu thủ bị bắt, HLV Hà Tĩnh nói điều bất ngờ sau trận thua ở vòng 17 V-League
  • "Tôi chắc chắn sẽ nói chuyện với Mbappe về tương lai"
  • TRỰC TIẾP Real 2-1 Bayern (KT): Bản lĩnh của Real!
  • Viết cho Leicester City: Xin cứ chơi như thể sắp vô địch

    18:59 Thứ bảy 05/03/2016

    (BongDa.com.vn) - Thời điểm này, và mùa giải này, nói về cuộc đua NHA người ta đã không ngần ngại điền thẳng vào ứng cử viên số 1 chính là Leicester City.

    (BongDa.com.vn) – Cứ mỗi mùa bóng Premier League mở màn, người ta lại mường tượng ra kịch bản sẽ lại là cuộc đua giữa các ông lớn MC, MU, Chelsea, Arsenal hay Liverpool,… nhưng mùa giải năm nay rất khác, rất “điên rồ”, 10 vòng đấu còn lại của mùa giải năm nay sẽ chỉ là cuộc đua song mã giữa Leicester và “Vua của Bắc London” sau trận derby giữa Tottenham và Arsenal ở vòng 29 này. Hoặc chỉ là thế một mình một ngựa của The Fox nếu hai đội bóng phía sau cầm chân nhau.

    Viết cho Leicester City: Xin cứ chơi như thể sắp vô địch
    Leicester City làm ngạc nhiên tất cả khi vẫn vững vàng ở ngôi đầu Ngoại hạng Anh mùa này sau vòng 28. Ảnh: Internet.

    Từ sự ngỡ ngàng và nghi ngờ…

    Thậm chí trước khi lượt về của NHA bắt đầu, người ta vẫn còn nghi ngờ sự nghiêm túc cho việc cạnh tranh ngôi vô địch của Leicester, nhiều chuyên gia hàng đầu đã vẽ nên bức tranh ảm đạm của Bầy Cáo trong giai đoạn lượt về, giải đấu mà những CLB quyền lực và kinh nghiệm như Arsenal hay Liverpool sau khi vô địch lượt đi cũng đều hụt hơi và chới với trong chặng tourmalet ở lượt về, thì một đội bóng mới trở lại NHA mùa thứ hai sao có thể giữ được phong độ cả mùa giải. Nhưng sau 3 đến 4 vòng của giai đoạn lượt về, người ta lại giật mình và suy nghĩ về vị trí đầu bảng mà Bầy Cáo đang giữ, người ta lại nhìn nhận không phải họ tham dự cho vui, không phải đến để làm kẻ phá bĩnh như Everton hay Tottenham, họ cũng không phải đội bóng nữa mùa như Arsenal hay Liverpool, họ đến đây để chiến đấu và để làm vua.

    …cho đến sự công nhận và cảm phục

    Những người yêu bóng đá lại hoài niệm về Blackburn Rovers mùa giải 1994/1995, thời điểm mà NHA người ta chỉ biết đến “Big Four”, thì đội bóng hoa hồng với “sát thủ” Alan Shearer lì lợm lên ngôi vô địch với chỉ với vọn vẹn một điểm hơn đội nhì bảng là MU, và bây giờ The Fox với đầu tàu là Jamie Vardy người hâm mộ lại tràn trề hy vọng viết nên lịch sử như Blackburn đã từ làm. Thời điểm này, và mùa giải này, nói về cuộc đua NHA người ta đã không ngần ngại điền thẳng vào ứng cử viên số 1 chính là Leicester City.

    Điều làm người hâm mộ thuyết phục với Leicester vào lúc này có lẽ là sự nghiêm túc, sự ổn định, qua từng vòng đấu, người ta lại có cảm giác như đây là một đội bóng có kế hoạch rõ ràng, có mục tiêu rõ ràng, có chiến thuật đường dài rõ ràng. Rõ ràng, chúng ta hoàn toàn có thể nhận ra, HLV người Italia luôn đặt ra cho học trò của mình một chiến thuật hợp lí trong mỗi trận đấu, không thua trước đội bóng cửa trên, và cố gắng lấy 3 điểm trước những đội bóng ngang tầm hoặc cửa dưới, đó là hình ảnh của những nhà vô địch, của những MU thời Sir Alex và Chelsea giai đoạn hoàng kim,..

    Vòng đấu 29, vòng đấu này là của The Fox

    Vòng đấu thứ 28 là vòng đấu đáng tiếc nhất của cả Tottenham và Arsenal, khi mà đội đầu bảng bị West Brom cầm hòa, thì thành London cũng sảy chân một cách hết sức đáng trách, để rồi đến vòng đấu này, thành London lại phải nội chiến để đưa đội đầu bảng vào tình cảnh “ngư ông đắc lợi” hết sức dễ chịu. Dù cho kết quả thế nào thì người có lợi nhất vẫn là Leicester, nếu Tottenham thắng thì NHA là cuộc đua song mã giữa Gà Trống và Bầy Cáo và ngược lại, nhưng chắc hẳn một kết quả hòa ở derby thì sẽ là một kịch bản hoàn hảo cho đoàn quân của của Ranieri. Nhưng, việc chính của họ không phải là xem derby Bắc London mà là một chiến thắng trên sân của Watford.

    Viết cho Leicester City: Xin cứ chơi như thể sắp vô địch
    Leicester City đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch ngoại hạng Anh mùa này. Ảnh: Internet.

    Bất lợi nhất có lẽ là Arsenal, khi họ bước vào trận sinh tử với một lực lượng sứt mẻ khi mà cả thủ thành Cech và Koscielny dính chấn thương, và một tinh thần không mấy dể chịu khi họ còn phải đối đầu với Barca ở trận lược về Champion League vào giữa tuần. Tottenham cũng chỉ khá hơn một tí khi họ cũng phải bước vào vòng Knock-out Europa League trên sân của đội bóng cực khó chịu là Borussia Dordmund.

    Chỉ duy thầy trò Ranieri là thuận lợi nhất trong cuộc đua đến ngôi vô địch, sau mỗi trận họ lại có nhiều thời gian nghỉ ngơi và hồi phục hơn các đối thủ của mình, thì không có lí do gì lại phải tiếp tục sảy chân ở vòng đấu này.

    Sau 90 phút của mỗi trận, chúng ta sẽ rút ngắn khoảng cách đến ngôi vô địch, hãy tin điều đó, và hãy thi đấu như thể chắc chắn chúng ta sẽ là vua. Điều nên làm bây giờ là cố gắng từng vòng đấu, lấy 3 điểm của mỗi vòng, thì chẳng cần quan tâm đến nhóm phía sau, cứ băng băng mà về đích. Hơn lúc nào hết, đây là thời cơ tốt nhất cho đội bóng vùng Leicestershire.

    (Bạn đọc: John Quang)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...