MỚI NHẤT :
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Vì 'siêu quậy' nước Ý, tân binh Serie A quyết tranh giành với Flamengo

    10:37 Thứ tư 14/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Brescia đang cho thấy quyết tâm có được chữ ký của cầu thủ sinh năm 1990 khi phá vỡ cấu trúc lương CLB.

    Trong mùa hè 2019, Mario Balotelli là cái tên nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận tại Ý. Sau khi không được Olympique Marseille gia hạn hợp đồng, ‘Bad boy’ đã trở thành cầu thủ tự do từ tháng 7/2019 và vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một CLB mới.

    Theo nhiều nguồn tin, Phó chủ tịch của CLB Flamengo, Marcos Braz, giám đốc điều hành Bruno Spindel và luật sư Marcos Motta đã bay sang Lisbon trong ngày hôm qua (13/8) để gặp gỡ với Mino Raiola, đại diện của Balotelli. Theo Football-italia.net tiết lộ, mức lương mà phía CLB Brazil đề nghị dành cho Balotelli sẽ là 3 triệu euro/mùa.

     - Bóng Đá

    Balotelli cần suy nghĩ kỹ về điểm đến bởi năm tới đã là Euro 2020. 

    Chàng trai sinh năm 1990 đang do dự trước lời đề nghị nói trên từ phía Flamengo. Trong bối cảnh mà Euro 2020 sắp khởi tranh, Balotelli hoàn toàn không muốn ra nước ngoài thi đấu, Serie A vẫn là ưu tiên số một với chàng trai ‘lắm tài nhiều tật’ này.

    Mới nhất, theo Calciomercato.com tiết lộ, Brescia đã tăng đề nghị mức lương cho Balotelli lên 1 triệu euro, cộng thêm việc tính thưởng dựa vào từng bàn thắng và số lần ra sân sẽ đưa thu nhập cầu thủ 29 tuổi lên 3 triệu euro/năm, bằng với mức Flamengo trả.

    Đây là một mức lương khổng lồ đối với câu lạc bộ chỉ mới giành quyền thăng hạng trở lại Serie A. Tuy nhiên, chủ tịch Massimo Cellino đang cho thấy quyết tâm đưa Balotelli về đội trong mùa giải 2019/2020 sắp khởi tranh. 

    Xem thêm bàn thắng của Balotelli vào lưới Rubin Kazan khi còn khoác áo Inter Milan

    Lê Dũng | 10:05 14/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...