(BongDa.com.vn) – Man City vừa mới phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB khi mua tiền vệ Raheem Sterling của Liverpool với giá 49 triệu bảng. Thế nhưng, Á quân Premier League vẫn chưa muốn dừng lại. Bằng chứng là họ còn muốn mang về thêm một tiền vệ nữa và mức giá xấp xỉ với số tiền đã chi cho Raheem Sterling. Mục tiêu của Man City đó chính là Kevin De Bruyne đang thi đấu cho CLB Wolfsburg và nhiều khả năng số tiền mà Man xanh để có được tiền vệ người Bỉ lên tới 50 triệu bảng.
Nhiều ý kiến cho rằng, Man City mua Bruyne là một sự lãng phí. Lãng phí không chỉ về số tiền họ bỏ ra quá lớn mà còn lãng phí về nhân sự, khi mà lúc này trong đội hình của họ đã có đến 5 cái tên như David Silva, Samir Nasri, Raheem Sterling, Jesus Navas và cả Yaya Toure khi cần có thể chơi được vị trí tiền vệ công, đó là chưa kể đến các tài năng trẻ vừa được mua về hay đôn lên từ tuyến dưới.
Vẫn biết là thế, nhưng có thể thấy Man City đang rất say đắm Bruyne. Kể từ lúc đặt vấn đề với Bruyne đến giờ Man xanh đã đưa ra tới 3 mức giá khác nhau. Từ 45 triệu bảng rồi 47 bảng và mới đây theo báo chí Anh, họ sẵng sàng nâng lên tới 50 triệu bảng cùng với mức lương hậu hĩnh 230.000 bảng/ tuần dành cho tiền vệ của Wolfsburg.
Nhìn cái cách Man City nâng giá hỏi mua Bruyne, thì có lẽ vấn đề tiền bạc đối với đội bóng nước Anh không còn quan trọng nữa. Man City rất rất quyết tâm và muốn có ngay Bruyne trong kỳ chuyển nhượng này.
Thật sự, bỏ qua vấn đề về tiền bạc thì việc Man City quyết định mua Bruyne là có cái lý của họ:
Thứ nhất, có thể thấy ở kỳ chuyển nhượng này Man City đầu tư mua các cầu thủ có độ tuổi còn khá trẻ. Từ Sterling (1994), Fabian Delph (1989) và cả Patrick Roberts (1997) đều còn trẻ. Bruyne cũng thế, anh sinh năm 1991, rất tài năng, rất đa năng và rất nhiệt huyết.
Điều này có nghĩa Man City vừa muốn trẻ hóa đội hình lại vừa muốn có lực lượng kế thừa cho tương lai. Bởi hiện tại, đội hình Man xanh đang có độ tuổi trung bình khá cao. Những trụ cột như Yaya Toure, Vincent Kompany, David Silva hay Pablo Zabaleta đang ngày càng lớn tuổi và trở nên chậm chạp khi phải cày ải quá nhiều trên mọi đấu trường. Nếu không có lực lượng kế thừa từ bây giờ, một hai mùa giải nữa Man City sẽ tụt hậu so với mặt bằng chung.
Thứ hai, sự có mặt của Bruyne sẽ giúp ích cho Man City rất nhiều, nhất là mặt trận tấn công. Là một tiền vệ hội tụ nhiều yếu tố của một cầu thủ hàng đầu, Bruyne giúp cho HLV Manuel Pellegrini có nhiều phương án tấn công cũng như mang đến luồng gió mới vào sức sáng tạo cho hàng công Man xanh. Bruyne có thể chơi bất kỳ vị trí nào trên hàng tiền vệ và cả tiền đạo ảo.
Theo đó, giúp nhạc trưởng David Silva giảm bớt gánh nặng sáng tạo khi tiền vệ người Tây Ban Nha sắp bước qua tuổi 30, một mặt tạo sự cạnh tranh cho các tiền vệ khác giúp họ nỗ lực hơn nếu muốn ra sân. Bên cạnh đó, Bruyne còn là cầu thủ ghi bàn rất giỏi, vậy nên Man City sẽ rất cần cái duyên ấy nếu như những Wilfried Bony hay Sergio Aguero bị đối phương phong tỏa…
Thứ ba, Bruyne sẽ giúp Man City cải thiện hơn ở đấu trường Champions League không chỉ về mặt chuyên môn mà còn về mặt tâm lý. Man City cần những cầu thủ có bản lĩnh lì lợm và quyết đoán như Bruyne nhất là ở Champions League, nơi mà họ chơi không mấy thành công ở vài mùa giải gần đây.
Bên cạnh đó, năm nay Man City được UEFA nới lỏng luật công bằng tài chính nên họ có thể mua sắm thoải mái mà không sợ bị sờ gáy như mùa giải trước.
Thật sự, Kevin De Bruyne đáp ứng được những yêu cầu mà Man City đang thiếu và với những phẩm chất cũng như khả năng hòa nhập nhanh với môi trường mới nên Man City rất tự tin khi chấp nhận những lời dị nghị để đầu tư vào Bruyne. Hy vọng, Man City sẽ có người người mình mong muốn.
(Bạn đọc: Nt Tương)
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam