MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Vì sao Lee Grant hóa "trọng tài thứ 4", giơ bảng thay người cho M.U?

    12:17 Thứ hai 22/02/2021 | 1

    BongDa.com.vn Một hình ảnh khá thú vị đã xuất hiện trong trận đấu giữa Manchester United và Newcastle United.

    Trong khuôn khổ vòng 25 Premier League, Man United đã hoàn toàn áp đảo Newcastle khi tiếp đón đối thủ này trên sân nhà Old Trafford. Theo đó, Quỷ đỏ thành Manchester đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước đội khách.

    Những cầu thủ ghi bàn trong trận đấu này cho Man United, đó là Marcus Rashford, Daniel James và Bruno Fernandes. Ở những phút cuối, HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng tạo điều kiện để tài năng trẻ Shola Shoretire có màn ra mắt đội một.

    Vì sao Lee Grant trở thành

     Lee Grant thực hiện quyền thay người cho Quỷ đỏ.

    Cùng với màn chào sân của Shoretire, khán giả còn chứng kiến một hình ảnh cực kỳ thú vị, đó là việc Lee Grant trở thành "trọng tài thứ 4" cầm bảng thay người cho Man United. Thực tế, đây là quy định mới của BTC Premier League, trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành.

    Cụ thể, BHL đội bóng cần thông báo với trọng tài thứ 4 mỗi khi thay người, nhưng mùa dịch bệnh đã tạo điều kiện để chính các thành viên BHL cầm luôn bảng điện tử - nhằm hạn chế số lượng người tương tác. Trước đó, công việc này thuộc về trợ lý HLV thủ môn của Man United.

    Do vị HLV này đang bị cách ly do dương tính với Covid-19, nên HLV Solskjaer đã chỉ định Lee Grant đảm nhận công việc kể trên. Dù sao đi nữa, hình ảnh Lee Grant đứng bên ngoài đường biên, thực hiện nhiệm vụ thay người cũng là một điểm nhấn đáng chú ý của trận đấu.

    Cận cảnh một buổi tập của Man United

      
    Tiểu Lam | 11:47 22/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...