MỚI NHẤT :
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Vì sao Công Phượng và Chanathip lận đận ở Nhật Bản?

    13:28 Thứ bảy 18/03/2023

    Hai niềm hy vọng hàng đầu của bóng đá Đông Nam Á gặp khó trong việc tìm kiếm thời gian thi đấu ở hạng đấu cao nhất xứ sở mặt trời mọc.

    Đầu tuần này, Chanathip Songkrasin đăng lên trang cá nhân bức ảnh viếng thăm ngôi chùa nổi tiếng Kotoku ở quận Kamakura (tỉnh Kanagawa). Hơn một năm kể từ khi chuyển sang Kawasaki Frontale với bản hợp đồng kỷ lục trong lịch sử J1 League, thời gian thi đấu của tiền vệ tuyển Thái Lan hẹp dần.

    Những bức ảnh thi đấu hay ăn mừng bàn thắng của Chanathip trong màu áo Kawasaki thưa đi. Không ít người hâm mộ Thái Lan nói đùa rằng hành động đi chùa của Chanathip mang ý nghĩa cầu mong anh may mắn hơn. Song, may mắn cũng chỉ là một phần trong vấn đề tiền vệ sinh năm 1993 gặp phải trên đất Nhật.

    Cạnh tranh khốc liệt

    Kể từ đầu mùa, Chanathip mới chỉ thi đấu 80 phút cho Kawasaki ở vòng bảng J League Cup. Hôm 8/3, cầu thủ 29 tuổi ghi bàn trong cuộc đối đầu đội bóng hạng dưới Shimizu S-Pulse. Đáng tiếc cho anh là Kawasaki lại bất ngờ để thua 2-3 trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

    Vì sao Công Phượng và Chanathip lận đận ở Nhật Bản? - Bóng Đá

    Chanathip mất suất đá chính ở Kawasaki Frontale và thậm chí gặp khó trong việc tìm kiếm thời gian thi đấu từ ghế dự bị. 

    Trước đó, ở 3 vòng đấu đầu tiên của J1 League 2023, Chanathip thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Ngay cả khi tỏa sáng tại giải đấu cúp, Chanathip vẫn không được HLV trưởng Toru Oniki điền tên vào danh sách thi đấu ở trận gặp Albirex Niigata vào ngày 11/3.

    Cần nhớ rằng ông Oniki từng xem Chanathip là trụ cột và sử dụng cầu thủ thường xuyên trong mùa giải năm ngoái. Sau khi Chanathip dính chấn thương ở nửa cuối mùa giải năm ngoái, anh không thể lấy lại phong độ và gặp khó trong việc cạnh tranh suất đá chính với những cầu thủ Kawasaki khác.

    Tiền vệ của tuyển Thái Lan thậm chí bỏ AFF Cup 2022 để tập trung hoàn toàn cho việc hồi phục cũng như chuẩn bị mùa giải mới. Song, mọi chuyện đến lúc này chưa khởi sắc hơn cho cầu thủ hay nhất AFF Cup 2020.

    Bản thân HLV Oniki cũng gặp nhiều áp lực sau khởi đầu khá tệ đầu mùa. Sau mùa giải 2022 gây thất vọng, Kawasaki bước vào J1 League 2023 với mục tiêu trở lại ngôi vô địch. Nhưng trong 4 vòng đấu đầu tiên, họ chỉ thắng 1 (thua 2 và hòa 1), thậm chí tụt xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng.

    Hàng tiền vệ chính là tuyến khiến HLV Oniki đau đầu kể từ đầu mùa. Ông luân phiên sử dụng giữa 6 cầu thủ gồm Ryota Oshima, Yasuto Wakizaka, Joao Schmidt, Kento Tachibanada, Oshima và Daiya Tono. Đây đều là những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và đang ở đỉnh cao phong độ.

    Sơ đồ 4-3-3 của Kawasaki cũng chỉ có chỗ cho 3 tiền vệ, trong đó thủ quân Kento Tachibanada chiếm suất đá chính ở vai trò tiền vệ trung tâm. Dự bị cho anh là ngoại binh Joao Schmidt, người từng có thời gian thi đấu cho Atalanta.

    Chanathip chỉ có thể cạnh tranh ở vai trò tiền vệ tấn công, hoặc chơi cao hơn. Tuy nhiên, cả Wakizaka và Oshima đều được trọng dụng kể từ đầu mùa. Ở hai vị trí tiền đạo cánh, Chanathip cũng không thể cạnh tranh với Marcinho hay Akihiro Ienaga, hai cầu thủ tấn công vào loại tốt nhất giải đấu.

    Thế khó cho Chanathip là điều có thể hiểu được, bởi Kawasaki là một trong những đội bóng mạnh nhất Nhật Bản, nếu không muốn nói là mạnh nhất châu Á vào thời điểm hiện tại. Cuộc cạnh tranh suất đá chính ở đội bóng này rất khốc liệt.

    Môi trường ở Kawasaki khác xa so với Consadole Sapporo, CLB từng làm nên tên tuổi cho Chanathip tại Nhật Bản. Consadole Sapporo chỉ là đội bóng hạng khá ở J1 League và chưa bao giờ đặt mục tiêu vô địch giải đấu hay chinh phục AFC Champions League.

    Ngay cả Supachok Sarachat, tài năng trẻ được kỳ vọng khác của Thái Lan cũng chỉ mới được thi đấu có 2 phút tại J1 League mùa này cho Consadole Sapporo. Cầu thủ sinh năm 1998 cũng ra sân 64 phút ở J League Cup hôm 8/3 nhưng không để lại dấu ấn.

    Công Phượng cần thêm thời gian

    Công Phượng không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của Yokohama FC ở vòng 5 J1 League diễn ra ngày 18/3. Kể từ đầu mùa, tiền đạo tuyển Việt Nam không xuất hiện trong danh sách đăng ký thi đấu của Yokohama FC tại hạng đấu cao nhất Nhật Bản.

    Kịch bản này được dự báo từ trước, bởi Yokohama FC có quân số rất đông mùa này (31 người). Ban tổ chức J1 League chỉ cho phép các CLB đăng ký tối đa 18 cầu thủ trong một vòng. Đây cũng là lý do Chanathip ít được đăng ký thi đấu.

    Vì sao Công Phượng và Chanathip lận đận ở Nhật Bản? - Bóng Đá

    Công Phượng sẽ còn một chặng đường dài để tìm kiếm suất thi đấu tại Yokohama FC. 

    Bên cạnh đó, HLV trưởng Shuhei Yomoda của Yokohama FC cũng không sử dụng cầu thủ ngoại trên hàng công kể từ đầu mùa. Đội hình Yokohama FC hiện tại có tới 8 cầu thủ chơi trên hàng công (tiền vệ tấn công/tiền đạo), trong đó bao gồm ba ngoại binh người Brazil.

    Bên cạnh Pinto (25 tuổi) và Ryan (20 tuổi), đội bóng Nhật Bản còn một chân sút khác là Saulo Mineiro. Chân sút 25 tuổi dính chấn thương nặng nên không được đăng ký thi đấu.

    Sự cạnh tranh khốc liệt trên hàng công Yokohama FC khiến Công Phượng nhiều khả năng phải chơi ở hàng tiền vệ để tìm cơ hội thi đấu. Trong bài phỏng vấn đầu mùa, cựu cầu thủ HAGL thừa nhận trong những buổi tập tiền mùa giải, anh được HLV Shuhei Yomoda xếp chơi ở vị trí tiền vệ.

    Tuy nhiên, cựu sao HAGL sẽ còn một chặng đường dài để có tìm kiếm thời gian thi đấu tại Yokohama. Việc anh được đăng ký thi đấu ở giải đấu cúp, nhưng vẫn bị xếp sau nhiều cầu thủ dự bị khác và không được ra sân tại giải đấu hạng hai này cho thấy vị thế khó khăn của anh.

    Yokohama FC đang đứng bét bảng, vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng và sẽ không dễ để họ trao cơ hội cho Công Phượng.

    Bảo Ngọc | 12:00 18/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...