MỚI NHẤT :
  • AC Milan ra giá bán Maignan khiến Chelsea, M.U ngán ngẩm
  • Man Utd tổ chức trận đấu tri ân Martial?
  • Đối tác giới thiệu hàng hot cho M.U
  • "Nếu giữ lại Mourinho, Man Utd sẽ ở đâu ngày hôm nay?"
  • "Một đòn giáng mạnh vào Tyrell Malacia"
  • Viện binh quan trọng của Chelsea trở lại sân tập
  • Real gửi tối hậu thư cho Mbappe, chốt xong kế hoạch B
  • "Đó chắc chắn là một đòn giáng mạnh cho M.U"
  • HLV Polking lên tiếng về tương lai
  • Ronaldinho đối đầu đội của Chủ tịch FIFA, phô diễn skill kinh điển
  • CHÍNH THỨC! Tottenham thông báo chữ ký bất ngờ
  • Here we go! Bayern 'cướp' báu vật trên tay Barca, bản HĐ đắt kỷ lục
  • 3 điều tích cực sau trận thắng của Arsenal: Bom tấn trỗi dậy
  • 'Martial có khuôn mặt trông rất chán đời'
  • "Mikel Arteta vẫn sẽ tin dùng Raya"
  • Ngả mũ trước Rice, Ivan Toney lại khiến Arsenal mừng rơn
  • Liệu Tottenham có thực sự yếu đi sau sự ra đi của Harry Kane?
  • Chuyển nhượng 06/12: Tiền đạo trở lại OTF, M.U hoàn tất HĐ mới; Ramsdale chọn bến đỗ rời Arsenal
  • James Maddison: "Tôi ghét việc cậu ấy chơi cho Arsenal"
  • HLV Luton Town nói thẳng mắt xích bị khai thác của Arsenal
  • HLV Gong bị chê; Cựu thuyền trưởng Thái Lan tái xuất V-League?
  • "Không công bằng khi chỉ nhắm vào Martial"
  • Fabrizio Romano làm rõ vụ De Gea - Newcastle
  • HAGL chưa biết thắng, Bầu Đức bổ nhiệm cựu HLV CAHN?
  • NÓNG! Với 17.5 triệu, M.U có ngay "họng pháo" cả châu Âu thèm khát
  • Fabrizio Romano: "Felix không thể trở lại Atletico Madrid"
  • NÓNG! Diễn biến mới vụ De Gea tới Newcastle
  • Liên tục kích hoạt Fergie Time, Arsenal ngày càng bản lĩnh
  • Chỉ cần sảy chân, 6 cái tên này sẵn sàng 'lật ghế' Ten Hag
  • Điều Odegaard cần làm để đạt đến đẳng cấp Bergkamp
  • Alexander-Arnold cho thấy các 'cầu thủ lai' nắm giữ chìa khóa thành công
  • 2 bàn sau 18 trận, điều gì đã khiến tiền đạo số 1 của Man Utd sa sút đến vậy?
  • Cạnh tranh Filip Nguyễn, HLV Bình Định nhận xét chuyên môn Văn Lâm
  • Sự vắng mặt của Rodri sẽ là thời cơ cho Aston Villa
  • Bị HAGL cầm hòa, HLV Lê Huỳnh Đức chê trách Tiến Linh
  • Pochettino chứ không phải Ten Hag là sự lựa chọn số 1 của M.U
  • Cựu học viên La Masia sẽ chính là hậu vệ phải tiềm năng của Barca
  • 3 điểm nhấn vòng 14 Serie A: Cuộc đua chưa dừng lại
  • Kẹt tiền mua đứt, Barca mở ra phương án mới dành cho Felix
  • Thủng lưới 3 bàn, Arteta nói 1 câu khó tin
  • Chuyên gia Thái Lan 'hiến kế' cho Chanathip và Supachok

    06:58 Thứ ba 14/03/2023

    Giám đốc Kỹ thuật CLB Chonburi, Witthaya Laohakul, lên tiếng về tình hình của Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat tại Nhật Bản.

     - Bóng Đá

     

    “Điều hai cầu thủ (Chanathip và Supachok – PV) cần làm là học triết lý bóng đá của các HLV ở Nhật Bản cũng như văn hóa bóng đá ở đó. Chanathip cần chơi nhanh nhẹn hơn, thực hiện nhiều đường chuyền hướng về phía trước. Cậu ấy cần đọc trận đấu một cách kỹ càng và đứng ở đúng vị trí”, Witthaya Laohakul phát biểu trên Khaosod.

    Chanathip và Supachok đều gặp khó khăn tại xứ hoa anh đào. J1 League mùa này trải qua 4 vòng đấu nhưng Chanathip vẫn chưa được ra sân trong màu áo CLB Kawasaki Frontale. Anh mới đá 1 trận ở J League Cup 2023 khi Kawasaki Frontale thua 2-3 trước Shimizu S-Pulse hôm 8/3. Cầu thủ người Thái Lan ghi 1 bàn ở trận đấu đó nhưng chưa chiếm được niềm tin của HLV Toru Oniki. Trong khi đó, Supachok mới đá 2 phút tại J1 League 2023 cho CLB Consadole Sapporo.

    “Trường hợp của Supachok cũng giống vậy. Cậu ấy phải cố gắng thích nghi với lối chơi ở Nhật Bản. Supachok cần đáp ứng những yêu cầu của HLV. Có thể HLV nhìn ra tiềm năng của cậu ấy. Trên thực tế, Supachok có thể đá ở 2-3 vị trí khác nhau”, ông Witthaya Laohakul khẳng định.

    Giám đốc Kỹ thuật CLB Chonburi nhấn mạnh Chanathip và Supachok phải chiến đấu để giành suất đá chính. Theo ông Witthaya Laohakul, hai tuyển thủ Thái Lan không được phép bỏ cuộc, cần nỗ lực tập luyện và sẵn sàng thi đấu khi được trao cơ hội.

    Witthaya Laohakul (69 tuổi) từng là cầu thủ nổi tiếng của Thái Lan. Năm 1977, ông Witthaya Laohakul trở thành cầu thủ Thái Lan đầu tiên chơi bóng ở Nhật Bản khi đầu quân cho CLB Yanmar Diesel (đội bóng tiền thân của Cerezo Osaka). Ông ghi 14 bàn thắng trong 33 trận đấu tại Nhật Bản.

    Hai năm sau, Witthaya Laohakul trở thành cầu thủ Thái Lan đầu tiên thi đấu tại Bundesliga khi chuyển tới CLB Hertha Berlin.

    Sau thời gian chinh chiến ở châu Âu, Witthaya Laohakul quay trở về Nhật Bản để khoác áo CLB Matsushita vào năm 1986. Witthaya Laohakul được đánh giá là cầu thủ Đông Nam Á ưu tú nhất từng thi đấu tại đất nước mặt trời mọc.

    Nguyễn Sơn | 05:25 14/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...