MỚI NHẤT :
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • Vì Aubameyang, Arsenal chốt xong tương lai của Ozil

    10:36 Thứ hai 30/03/2020 | 3

    BongDa.com.vn Sự nghiệp của Mesut Ozil tại Arsenal có vẻ như đang đi đến hồi kết.

    Mustafi nói về Ozil

    Thời gian gần đây, giới truyền thông liên tục khẳng định Pierre-Emerick Aubameyang đang lên kế hoạch rời khỏi Arsenal vào cuối mùa, với hai bến đỗ tiềm năng là Barcelona và Manchester United.

    Tất nhiên, HLV Mikel Arteta sẽ không dễ dàng chấp nhận mất đi chân sút hàng đầu của đội bóng, và những thỏa thuận mới dành cho tiền đạo người Gabon sẽ được đặt lên bàn đàm phán. Được biết, Aubameyang đang yêu cầu mức lương 300.000 bảng/tuần, và đây không phải là thứ Arsenal có thể dễ dàng đáp ứng.

    Arsenal prepares to let ozil go for free as they try to renew aubameyang's contract - Bóng Đá

     Ozil sắp sửa rời Emirates?

    Có thể khẳng định, trở ngại lớn nhất trong công cuộc gia hạn hợp đồng với Aubameyang là Mesut Ozil, người đang được hưởng 350.000 bảng mỗi tuần. Và theo tiết lộ từ tờ Express, đội chủ sân Emirates không có kế hoạch trao cho tiền vệ này một bản hợp đồng mới, và dự kiến sẽ tống khứ anh để cắt giảm quỹ lương.

    Nguồn tin trên còn khẳng định, Arsenal sẵn sàng cho phép Ozil rời khỏi Emirates mà không thu về một xu chuyển nhượng, trong trường hợp không có bất kỳ đội bóng nào muốn bỏ tiền ra để chiêu mộ cầu thủ người Đức. Gần đây, hầu như chỉ có Fenerbahce được đồn đoán là quan tâm đến Ozil.

    Arteta đã rất tin tưởng Ozil kể từ khi tiếp quản Arsenal, và thực tế thì anh cũng đã thi đấu khởi sắc hơn so với triều đại HLV Unai Emery. Song, với mức lương khổng lồ của mình, Ozil cần phải đóng góp nhiều hơn nữa.

    Huỳnh Phong | 10:06 30/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...