MỚI NHẤT :
  • Arteta: Cần 100 điểm để soán ngôi Man City
  • Van Dijk và Alexander-Arnold bật khóc vì Klopp
  • Richarlison hành động đẳng cấp với Jurgen Klopp
  • HLV Park Hang-seo nói rõ nhiệm vụ ở đội bóng mới
  • Thương tầng Man Utd chấm được người thay thế Ten Hag
  • Cơ hội cuối cùng cho Erik ten Hag
  • CHÍNH THỨC! Cựu Pháo thủ thông báo treo giày
  • Rio Ferdinand tiết lộ thông tin nghe được về tương lai Pochettino
  • Thua Man City, Declan Rice đưa ngay thông điệp
  • David Moyes xin lỗi CĐV West Ham vì cảnh tượng sau trận thua City
  • Man City vô địch, Pep nhắc đến trận chung kết với Man United
  • Piers Morgan nêu 2 trận đấu khiến Arsenal tuột danh hiệu
  • Đến bao giờ vòng lặp ở Man United kết thúc?
  • Những ngôi sao PSG được chờ đợi tỏa sáng tại EURO 2024
  • Một cử chỉ của các cầu thủ khiến Pochettino xúc động
  • Alisson khẳng định 1 điều về Klopp
  • Sao Man City "mỉa mai" Arsenal
  • Sắp xuống hạng, HLV V-League nói lời cay đắng
  • Tàn cuộc, Liverpool phải đại cải tổ thời Arne Slot
  • Hụt Premier League, Odegaard ra tuyên bố hùng hồn
  • Pep Guardiola: "Tôi sẽ nhớ anh ấy rất nhiều"
  • Điểm nhấn Bundesliga vòng đấu cuối cùng
  • Ten Hag: "Thật tuyệt vời"
  • Chơi đòn tâm lý, Indonesia muốn 'phá hỏng' ngày ra mắt của tân HLV ĐTVN?
  • Pochettino lạc quan về tương lai
  • Một đại gia đã thất thế trong vụ Dovbyk
  • Báo Nhật Bản lo ngại Quang Hải vỡ mộng ở J-League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man United ở trận thắng Brighton
  • Gương mặt bất ngờ xuất hiện trong lễ chia tay Klopp
  • Arteta khẳng định Arsenal sẽ không dừng lại
  • HLV Kim Sang-sik gọi sao nhập tịch gốc Phi lên ĐT Việt Nam?
  • Luke Shaw và Martinez cùng ca ngợi người hùng M.U
  • 2 trụ cột Atletico vẫy tay tạm biệt khán giả tại Metropolitano
  • 3 điểm nhấn toàn cảnh Premier League mùa giải 2023/2024
  • "Nam Định mà không vô địch được thì quá thất vọng"
  • Erik ten Hag thừa nhận sự thật phũ phàng ở M.U
  • Đồng đội cũ cảnh báo Mbappe tại Real
  • Mbappe có thể chia tay PSG sớm hơn dự tính
  • NHM Inter cảm ơn Steven Zhang
  • "Cậu ấy là một tài năng đặc biệt"
  • Vắng Ronaldo, Bồ Đào Nha thất trận ở xứ sở Bạch Dương

    23:38 Thứ bảy 14/11/2015

    Trong một ngày thiếu vắng ngôi sao sáng giá Cristiano Ronaldo, đội bóng đến từ bán đảo Iberia đã phải chịu thất bại chung cuộc 0-1 trước ĐT Nga.

    (BongDa.com.vn) – Trong một ngày thiếu vắng ngôi sao sáng giá Cristiano Ronaldo, đội bóng đến từ bán đảo Iberia đã phải chịu thất bại chung cuộc 0-1 trước ĐT Nga.

    Bồ Đào Nha thi đấu nhạt nhòa trong ngày thiếu vắng Ronaldo. Ảnh: Internet.
    Bồ Đào Nha thi đấu nhạt nhòa trong ngày thiếu vắng Ronaldo. Ảnh: Internet.
    M
    ặc dù chỉ là một trận giao hữu nhưng cả Nga lẫn Bồ Đào Nha đều thể hiện tinh thần thi đấu tương đối nghiêm túc ngay từ thời điểm nhập cuộc. Do được chơi trên sân nhà nên đội bóng Đông Âu tỏ ra có phần lấn lướt hơn đôi chút. Liên tiếp trong hiệp một, chỉ riêng tiền đạo Dzyuba bên phía ĐT Nga đã sở hữu tới 3,4 cơ hội ngon ăn nhưng đều bỏ lỡ hết sức đáng tiếc.

    Về phần Bồ Đào Nha, việc thiếu vắng chân sút chủ lực Cristiano Ronaldo rõ ràng đã ảnh hưởng đáng kể đến lối chơi của Selecao. Sơ đồ chiến thuật 4-3-3 của đội khách thường xuyên tỏ ra lép vế trước người Nga ở khu vực giữa sân do chỉ có 3 tiền vệ so với 5 bên phía đối phương.

    Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà vẫn tiếp tục thể hiện được sự lấn lướt cần thiết. Mặc dù vậy, những cơ hội vẫn tiếp tục lần lượt trôi đi trước mắt các CĐV trên sân Kuban. Phải đến phút thứ 89, khi mà mọi nỗ lực của ĐT Nga tưởng chừng như đã trở nên vô nghĩa thì một pha phối hợp đầy bất ngờ giữa Smolov, Dzyuba và Shirokov đã mang về bàn thắng quyết định cho đội bóng xứ sở Bạch Dương.

    Shirokov mang về chiến thắng cho ĐT Nga. Ảnh: Internet.
    Shirokov mang về chiến thắng cho ĐT Nga. Ảnh: Internet.

    Công bằng mà nói thì tuyển Nga thi đấu không hề quá ấn tượng, tuy nhiên trước một Bồ Đào Nha chơi thiếu gắn kết và nhạt nhòa, đương nhiên chiến thắng dành cho đại diện Đông Âu cũng hoàn toàn xứng đáng. Từ giờ cho đến khi EURO 2016 chính thức diễn ra, Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ còn phải cải thiện rất nhiều để xứng đáng với vị thế của một ứng viên vô địch châu Âu.

    Kết quả chung cuộc: Nga 1-0 Bồ Đào Nha

    Cầu thủ ghi bàn: Roman Shirokov

    Đội hình ra sân:

    Nga: Akinfeev; Kuzmin, Ignashevich, Berezutski, Zhirkov; Denisov, Mamaev; Shirojov, Dzagoev, Samedov; Dzyuba.

    Bồ Đào Nha: Rui Patricio; Cedric, Pepe, Bruno Alves, Eliseu; Carvalho, Joao Mario, Andre Andre; Nani, Guedes, Oliveira.

    B.D - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...