Ole Gunnar Solskjaer thiếu đi những nhân tố chất lượng có thể thay đổi cục diện trên băng ghế dự bị, nhưng về số lượng thì có thừa. Đó là những Amad Diallo, Juan Mata, Daniel James và Donny van de Beek. Trở về quá khứ, 22 năm trước Sir Alex Ferguson cũng ở tình cảnh tương tự. "Fergie" có ít hơn 5 cầu thủ dự bị và Jonathan Greening là một trong số đó. Sir Alex hành động trong khi "Solsa" lại sững người.
Quay lại thực tại, Juan Mata vừa được ký hợp đồng mới, trong khi Amad Diallo, Donny van de Beek và Daniel James là các nhân tố vừa được mang về. Amad mới 18 tuổi, độ tuổi quá trẻ để ra sân ở trận chung kết Europa League. Trong khi đó, Daniel James vẫn chứng tỏ mình... thuộc về Championship. Nhưng Donny van de Beek thì khác, anh từng lọt vào bán kết Champions League.
Có một sự thật phũ phàng rằng, Ole Gunnar Solskjaer chỉ có thể tung vào sân 5 cầu thủ trong số 12 nhân tố dự bị ở màn đọ sức tại sân Energa Gdansk. Lee Grant trông giống cái tên mang nhiệm vụ động viên và khích lệ tinh thần hơn, Dean Henderson là phương án dự phòng, Harry Maguire không thể ra sân và Nemanja Matic cùng Brandon Williams chỉ sẵn sàng khi các cầu thủ đá chính gặp rắc rối lớn.
Với một Eric Bailly thất thường, anh được dự báo sẽ không đá được lâu. Vì thế, Axel Tuanzebe cũng có thể được tung vào. Cả Juan Mata, Alex Telles và Daniel James đều xuất hiện với trách nhiệm thực hiện loạt sút luân lưu. Hay nói cách khác, trong số những cái tên ngồi trên ghế dự bị của M.U, Fred là ngôi sao khả dĩ nhất có thể được vào sân vì những thay đổi chiến thuật.
Với Donny van de Beek, mọi chuyện đã trở nên khó khăn với cầu thủ người Hà Lan ở nước Anh. Bởi lẽ, xứ Sương mù đang đối mặt với COVID-19. Bản thân cựu sao Ajax Amsterdam cũng không được tiếp cận với CĐV giống như cách mà Robin Van Persie hay Ruud van Nistelrooy từng làm. Tiền vệ sinh năm 1997 bị giám sát một cách kỹ lưỡng và đôi khi không còn kiểm soát được những bài đăng trên mạng xã hội.
Dù vậy, cầu thủ người Hà Lan có thể thay đổi cục diện với một vị trí mới. Ở trận đấu gặp Wolves tại vòng cuối Premier League, anh chơi trong vai trò của một số 6 và trở nên cực kỳ sắc bén. Chàng trai 24 tuổi liên tục xin bóng từ Dean Henderson và tung ra những đường chuyền mạo hiểm. Cảm giác như thể Donny van de Beek đã trở về khoảng thời gian chơi bóng trong màu áo Ajax Amsterdam.
Hãy quay lại trận đấu với Villarreal. Khi ấy, Scott McTominay và Paul Pogba được chọn ở khu trung tuyến. Nhưng thay vì Paul Pogba, Scott McTominay mới là người tham gia hỗ trợ tấn công nhiều hơn, còn Paul Pogba phải lùi rất sâu. Dù vậy, anh đã chứng minh mình không hề phù hợp mỗi khi đá ở trung tâm. Thay vào đó, cánh trái mới là nơi cựu sao Juventus có thể phô diễn hết kỹ năng của mình.
Và một khi Paul Pogba được sử dụng nhiều ở vị trí chạy cánh, Donny van de Beek sẽ tìm thấy vai trò mới của mình là số 6 thay vì số 10 - nơi Bruno Fernandes đang đảm nhận. Rất có thể từ mùa tới, người ta sẽ được chứng kiến một Donny van de Beek hoàn toàn khác. Đến lúc đó, M.U sẽ không cảm thấy phí phạm vì bản hợp đồng 40 triệu bảng của mình.
Van de Beek: Hành trình từ Ajax tới M.U