Ole Gunnar Solskjaer vẫn chưa thể giành bất cứ danh hiệu nào cùng Quỷ đỏ, đây là sự thật cay đắng mà CĐV M.U lẫn cựu thuyền trưởng Molde phải chấp nhận. Bước vào trận chung kết Europa League với tâm thế cửa trên, tuy nhiên Manchester United đã không thể làm gì trước một Villarreal bản lĩnh hơn, chặt chẽ hơn và phòng ngự vô cùng khoa học.
Có rất nhiều khoảnh khắc đọng lại và in sâu vào tiềm thức của người hâm mộ nửa đỏ thành Manchester. Marcus Rashford như chết lặng và ngồi riêng một góc trong băng ghế dự bị sau trận. Bruno Fernandes khóc sưng cả mắt và tựa vào vai của đàn em Axel Tuanzebe. Còn với Edinson Cavani, anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán khi tiến lên nhận huy chương cho đội về nhì.
Nhưng Ole Gunnar Solskjaer thì sao? Các phóng viên đã chụp được khoảnh khắc chiến lược gia người Na Uy cúi đầu ngay khi bắt tay với chủ tịch Aleksander Ceferin của UEFA. Cái cúi đầu ấy là đại diện cho bộ mặt của Manchester United ở trận đấu trên sân Energa Gnanks, đầy bạc nhược và thất vọng. Tuy nhiên, tương lai của nhà cầm quân 48 tuổi vẫn được đảm bảo.
Tờ Telegraph tiết lộ, ban lãnh đạo Quỷ đỏ chuẩn bị trao cho cựu thuyền trưởng Molde một giao kèo mới có thời hạn 3 năm khi hợp đồng hiện tại sẽ đáo hạn vào năm 2022. Đó chính là niềm tin từ thượng tầng đội chủ sân Old Trafford dành cho "Solsa". Bởi lẽ, với việc CLB xếp thứ hai tại Premier League và tiến vào chung kết Europa League, giới chủ M.U đánh giá rằng đó là sự tiến bộ rõ rệt.
Dưới thời vị thuyền trưởng sinh năm 1973, nửa đỏ thành Manchester dần hình thành lối chơi đa dạng hơn ngoài những tình huống phản công. Theo đó, sự kết hợp giữa các ngôi sao như Edinson Cavani, Bruno Fernandes và Paul Pogba giúp Quỷ đỏ uyển chuyển hơn trong các pha phối hợp. Thậm chí, "Solsa" sẽ được cấp tiền để mua thêm ít nhất 4 cầu thủ nữa.
Đây là động thái không quá khó hiểu của ban lãnh đạo Manchester United. Từ khi HLV Ole Gunnar Solskjaer lên nắm quyền, ông đã bình ổn phòng thay đồ, qua đó phát huy truyền thống trao cơ hội cho các sao trẻ trưởng thành từ lò Carrington. Việc những Scott McTominay, Shola Shoretire, Anthony Elanga hay Mason Greenwood trưởng thành là nhờ công lớn của chiến lược gia người Na Uy.
Hãy nhớ rằng, Jurgen Klopp từng phải mất tới 4 mùa giải mới giúp Liverpool có được Champions League và 5 mùa giải để đưa The Kop đăng quang Premier League. Hay chính Sir Alex Ferguson cũng chật vật trong những năm đầu dẫn dắt nửa đỏ thành Manchester. Trong khi đó, đây mới là mùa giải trọn vẹn thứ 2 của "Solsa" tại M.U trên cương vị là một nhà cầm quân.
Thời gian vẫn còn rất dài và mùa giải 2021/22 sẽ mang tính bước ngoặt với cựu thuyền trưởng Molde. Khi ấy, ông sẽ có cơ hội đáp lại niềm tin từ nhà Glazers. Bởi lẽ, ở năm thứ 3 của mình, Ole Gunnar Solskjaer sẽ có thêm các nhân tố mới phục vụ cho việc xây dựng đội hình, cùng với đó là kinh nghiệm được đúc kết từ các thất bại để giúp M.U chinh phục những danh hiệu lớn.
Solskjaer chia sẻ về De Gea: