MỚI NHẤT :
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Trường hợp kỳ lạ ở La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • Mikel Arteta đi vào lịch sử Arsenal
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Cú sốc Rasmus Hojlund
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Valencia + Neville (phần 1): Giải pháp “cựu sao M.U”

    14:04 Thứ sáu 04/12/2015

    (BongDa.com.vn) – Valencia vừa chính thức bổ nhiệm Gary Neville làm HLV trưởng tại sân Mestalla đến cuối mùa. Đây được xem là nước cờ mạo hiểm, nhưng...

    (BongDa.com.vn) – Như đã biết, CLB Valencia vừa chính thức bổ nhiệm Gary Neville vào chức danh HLV trưởng tại sân Mestalla đến cuối mùa. Đây được xem là nước cờ mạo hiểm nhưng chứa đứng nhiều ý đồ cao tay của ngài tỷ phú Peter Lim.

    Không ai dám thay Nuno

    Nuno Santo là người hùng mùa 2014/15, tội đồ mùa 15/16. Ảnh: internet
    Nuno Santo là người hùng mùa 2014/15, tội đồ mùa 15/16. Ảnh: internet

    Xin nhắc lại, mùa trước là mùa bóng mà Valencia đã hồi sinh mạnh mẽ. Họ bất bại trước thành Madrid hùng mạnh với 2 thắng 2 hòa, khiến Real Madrid hụt hơi trước Barcelona, và suýt soán vị trí Top 3 của Atletico, đoạt vé dự Champions League. Thành tích đó có công không nhỏ của Nuno Santo, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha vừa từ chức sau trận thua Sevilla cuối tuần qua.

    Dưới thời Nuno, Bầy dơi là một đội bóng phản đòn hiệu quả bậc nhất. Tuy vậy, khi vị thế đội chủ sân Mestalla trở thành đại gia mùa bóng 2015/16 này, thầy trò Nuno lại không thể kịp thích ứng. Dù mang danh Top 4, họ vẫn trung thành với lối đá “cửa dưới”, không biết áp đặt thế trận và thường xuyên mất điểm trước các đội bóng yếu hơn. Có thể đổ lỗi cho việc các trụ cột quan trọng như Otamendi (sang Man City), Diego Alves (chấn thương) hay Negredo xuống phong độ. Nhưng Nuno Santo cũng có nỗi khổ của riêng mình vì vấn đề hậu trường của CLB này.

    Các HLV danh tiếng lo sợ sự sủng ái của ông chủ Lim dành cho Siêu cò Mendes

    Nuno là một HLV trẻ có tài, với những gì đã thể hiện tại Rio Ave (Bồ Đào Nha) và cả Valencia mùa trước. Thế nhưng, được chuyển sang dẫn dắt Bầy dơi lại có công không nhỏ do Siêu cò Jorge Mendes (bạn của ông chủ Peter Lim) nhúng tay. Không ít các cầu thủ trong đội hình Valencia hiện tại cũng thuộc quyền Mendes quản lí. Chính vì điều này, nhiều HLV danh tiếng được nhắm đến như Frank Rijkaard hay Michael Laudrup đã “từ chối khéo” ghế nóng của sân Mestalla, vì họ sợ không được toàn quyền kiểm soát phòng thay đồ.

    Cú sốc mang tên “Cựu sao M.U”

    Cái mác
    Cái mác “cựu sao M.U” là lý do chính giúp anh em nhà Neville được chọn. Ảnh: internet

    Sẽ không có một HLV đã tạo dựng được danh tiếng nào (như Rijkaard) muốn nhảy vào “nước sôi lửa bóng” lúc này, dù cho Valencia rất có thực lực để nâng tầm. Cũng không có một ứng viên hoàn hảo nào khi mùa giải đang ở lưng chừng để Valencia dễ bề lựa chọn. Trước khi chính thức bổ nhiệm Gary Neville, Bầy dơi đã đi một nước đi an toàn khi mời “người cũ” Salvador Gonzalez Voro tạm quyền.

    Voro là cựu cầu thủ Valencia từ những năm 80-90 và vẫn đang làm việc cho CLB ở nhiều vị trí khác nhau tính đến hiện tại. HLV 52 tuổi này từng làm việc ở đội trẻ và không ít lần tạm quyền HLV trưởng, nổi bật là lần đóng thế và giành luôn Cúp nhà Vua mùa 2008 với lứa Villa, Joaquin, Albiol, Silva, Mata v.v… Đúng vậy, chọn Voro cho chặng đường còn lại là giải pháp ôn hòa, giúp ổn định nội bộ đội bóng và hướng đến thành tích khá vào cuối mùa.

    Thành tích huấn luyện cao nhất của G.Neville trong quá khứ chỉ là... trợ lí. Ảnh: internet
    Thành tích huấn luyện cao nhất của G.Neville trong quá khứ chỉ là… trợ lí. Ảnh: internet

    Voro rất hiểu con người và lối chơi của Valencia, hoàn toàn đủ sức đưa con tàu sân Mestalla cán đích ở vị trí chấp nhận được vào cuối mùa. Nhưng không, ông chủ Peter Lim và chủ tịch Chan Layhoon quyết định mạo hiểm. Ban lãnh đạo châu Á này đã chọn giải pháp mang tên Gary Neville, một cựu cầu thủ Manchester United, một người đến từ nền bóng đá Anh với các HLV kém thành tích, một BLV truyền hình và một HLV chưa từng có kinh nghiệm làm… HLV trưởng. Tại sao?

    Để xem lý do Valencia chọn Gary Neville. Mời các bạn đón đọc Valencia + Neville (phần 2): “Mượn… M.U bẻ măng”

    PhC - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...