MỚI NHẤT :
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • V-League vòng 25: Hạ màn sớm?

    13:25 Chủ nhật 13/09/2015

    Với trường hợp cả HAGL, Cần Thơ, Đồng Tháp cùng có điểm ở vòng đấu áp chót, cùng lúc Đồng Nai thất thủ trên sân nhà mùa giải V-League 2015 coi như kết thúc.

    Với trường hợp cả HAGL, Cần Thơ, Đồng Tháp cùng có điểm ở vòng đấu áp chót diễn ra vào chiều 13/9 tới, cùng lúc Đồng Nai thất thủ trên sân nhà mùa giải 2015 coi như kết thúc khi xác định xong chiếc vé xuống chơi ở giải hạng Nhất năm sau…

    Đồng Nai (áo đỏ) rất có thể nhận vé xuống hạng trước vòng đấu cuối kết thúc. Ảnh: Internet.
    Đồng Nai (áo đỏ) rất có thể nhận vé xuống hạng trước vòng đấu cuối kết thúc. Ảnh: Internet.
    K
    ịch bản này hoàn toàn có thể xảy ra, bởi rõ ràng vào thời điểm hiện tại rất khó để xảy ra bất ngờ nhất là khi Đồng Nai đã không còn quyền tự quyết lẫn thiếu lực để chạy đua chiếc vé xuống hạng.

    Là như thế, bởi ở trong trận đấu cùng giờ HAGL với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp sẽ không dễ gì bỏ qua mục tiêu có được ít nhất 1 điểm trên sân nhà trước ĐT.LA.

    Điều này nếu như trước đây vài vòng đấu e rằng là rất khó, nhưng khi bầu Đức nhúng tay vào chuyện của đội nhà mọi thứ đã khác. Và bản thân đội bóng phố Núi cũng thoát luôn khỏi câu chuyện ám ảnh – xuống hạng.

    Càng dễ dàng hơn cho đội chủ sân Pleiku, bởi ĐT.LA đã coi như hết mục tiêu phấn đấu chưa kể đội khách mất khá nhiều cầu thủ quan trọng sau trận đấu với Đồng Nai cách đây chưa lâu.

    Chính bởi lẽ đó, có lẽ đội bóng của HLV Trần Bình Sự đành phải quên luôn việc bám đuổi HAGL trong cuộc đua trụ hạng, vào thời điểm giải đấu chỉ còn 2 vòng nữa là kết thúc.

    Mục tiêu của Đồng Nai vào lúc này có lẽ là bám đuổi Cần Thơ lẫn Đồng Tháp, thế nhưng cả hai đối thủ của đội bóng miền Đông Nam Bộ cũng khá thong thả với 5 điểm nhiều hơn so với đội cuối bảng.

    Chỉ cần thêm 1 điểm nữa, Đồng Tháp sẽ đặt trụ hạng thành công khi hơn đội bóng của tướng Sự về đối đầu, bất chấp kết quả vòng đấu cuối sẽ ra sao.

    Chính bởi thế, điều hy vọng nhất dành cho Đồng Nai chính là việc họ phải thắng ở cả 2 trận đấu cuối, đồng thời Cần Thơ chỉ có tối đa 1 điểm trong vòng 25,26 thì mới có thể trụ hạng.

    Tuy nhiên, điều này là rất khó có thể xảy ra bởi một phần thực lực của đội bóng miền Đông Nam Bộ không quá mạnh để có cả hai chiến thắng như mong muốn.

    Thêm vào đó, sự nhập nhằng tình cảm ở các vòng đấu cuối của V-League rất thường xuyên xảy ra. Và ở tình thế “thân cô thế cô” như hiện tại điều kỳ diệu dành cho Đồng Nai là quá ít ỏi.

    Nếu những diễn biến của vòng đấu 25 đúng như dự đoán, với việc đội bóng của HLV Trần Bình Sự thất thủ hoặc chỉ có 1 điểm giải đấu sẽ hạ màn mà không cần đợi vòng đấu cuối.

    Hoặc Đồng Nai có chiến thắng, trong khi đối thủ chính là Cần Thơ có ít nhất 1 điểm thì dù chưa chính thức, nhưng V-League cũng gần như khép lại bởi như đã nói, rất ít cơ hội dành cho thầy trò tướng Sự…

    Với việc Bình Dương đã đăng quang ngôi vô địch ở vòng đấu trước, và tình thế khó khăn của đội bóng miền Đông Nam Bộ vào lúc này e rằng V-League sẽ sớm hạ màn…

    Lịch thi đấu vòng 25:

    Sân Pleiku (17h00): HAGL – ĐT.LA

    Sân Cần Thơ (17h00): Cần Thơ – Đồng Tháp

    Sân Đồng Nai (17h00): Đồng Nai – Khánh Hòa

    Sân Gò Đậu (17h00): Bình Dương – Quảng Nam

    Sân Hàng Đẫy (17h00): HN.T&T – Quảng Ninh

    Sân Thanh Hóa (17h00): Thanh Hóa – Hải Phòng

    Sân Vinh (17h00): SLNA – Đà Nẵng

    M.A - VietNamNet
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...