MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • V-League và những kiểu cười

    17:41 Thứ năm 24/09/2015

    V-League 2015 khép lại, các đội bóng đều cười nhưng với những kiểu cảm xúc khác nhau.

    (BongDa.com.vn) – V-League 2015 khép lại, các đội bóng đều cười nhưng với những kiểu cảm xúc khác nhau.

    Becamex Bình Dương cười vang mừng vô địch. Ảnh: Đình Viên.
    Becamex Bình Dương cười vang mừng vô địch. Ảnh: Đình Viên.

    Becamex Bình Dương cười vang mừng vô địch. Đây đã là chức vô địch V-League thứ tư của đất Thủ, một thành tích đáng ghi vào lịch sử bóng đá Việt Nam. Chắc chắc, người hâm mộ Bình Dương là những người hạnh phúc nhất và họ có thể tự hào sau chiến tích của đội nhà.

    Không vô địch, cũng không lọt top đầu, nhưng Hoàng Anh Gia Lai vẫn cười giòn vì giành quyền trụ hạng. V-League không đơn giản và bằng phẳng như suy nghĩ non nớt của những đứa trẻ nhà bầu Đức. Đó là một cuộc chiến chông gai và khắc nghiệt, nơi có những tiền đạo ngoại “chấp” nguyên hàng hậu vệ nội binh, nơi không thiếu những pha vào bóng quyết liệt đầy nguy hiểm, và ẩn chứa những sóng gió chốn hậu trường.

    Chốn hậu trường, đấy là nơi khiến cổ động viên “tò mò” nhất. Xứ Nghệ không hiểu vì sao bỗng dưng Sông Lam Nghệ An sa sút và thất bại trước đội bét bảng. Ông chủ tịch một mực khẳng định SLNA đá tích cực, chỉ là “tích cực trong… hòa bình”. Ừ thì đành cười khẩy bởi các cầu thủ Nghệ An có tính “thương người”!

    Trước đó, CĐV Hải Phòng cũng từng giận dữ bởi trận thua bạc nhược 1-2 trong chuyến làm khách tại Cần Thơ. Họ đốt pháo sáng phản đối, hô hào đòi HLV Trương Việt Hoàng từ chức, thậm chí căng băng rôn trước cửa sân Mỹ Đình yêu cầu VFF vào cuộc điều tra. Nhưng đâu cũng vào đấy, những “lí do xác đáng” được đưa ra khiến CĐV chỉ còn biết cười mỉa.

    Rồi ở vòng đấu cuối cùng, CĐV Đồng Tháp cười nhạt khi mình bị “gạt”. Trước trận, lãnh đạo đội bóng tổ chức văn nghệ rình rang và tuyên bố sẽ đá hết mình để tri ân người hâm mộ. Tuy nhiên, cách cảm ơn của Đồng Tháp thật “lạ” khi tung ra gần như một đội hình dự bị và để thua nhạt nhẽo 4 bàn.

    CĐV Hải Phòng phản đối thái độ thi đấu của đội nhà. Ảnh: Internet.
    CĐV Hải Phòng phản đối thái độ thi đấu của đội nhà. Ảnh: Internet.

    Nhưng ít ra, SLNA, Hải Phòng, hay Đồng Tháp vẫn may mắn hơn Đồng Nai vì không phải chia tay V-League. Thầy trò HLV Trần Bình Sự là những người cười ra nước mắt khi trái bóng V-League ngừng lăn. Dù nỗ lực, dù cố gắng chiến đấu đến những phút cuối cùng, Đồng Nai vẫn không thể thoát khỏi “tử thần”. Ông Sự lên tiếng chỉ trích VFF không giám sát gắt gao các trận đấu, rồi bóng gió một vài đội bóng nhờ “quan hệ” để có điểm trên sân. Người ta nghe, nhưng đều bỏ ngoài tai cả, vì kẻ thua chỉ đáng làm “giặc” mà thôi.

    Khi niềm tin của người hâm mộ bị đánh cắp, khi những lời ai oán vẫn đâu đó vang lên, thì V-League chưa thể nào “thành công” như lời tổng kết của ban tổ chức. Hy vọng rằng mùa sau, V-League sẽ thay đổi, sẽ hay và sạch hơn để lúc nhìn lại, ai cũng có thể cười mãn nguyện với thành quả của mình.

    Hữu Thời - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...