MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • V-League 2015: Hoàn tất thủ tục

    11:28 Thứ sáu 04/09/2015

    Những vòng đấu cuối cùng của V-League trở nên "thừa thãi" với nhiều đội bóng khi mọi chuyện đã an bài.

    Bình Dương đã đăng quang chức vô địch trước 2 vòng đấu, suất xuống hạng mùa này cũng đã được ấn vào tay Đồng Nai, những vòng đấu cuối cùng của V-League trở nên “thừa thãi” với nhiều đội bóng khi mọi chuyện đã an bài.

    V-League 2015: Hoàn tất thủ tục
    Tuy vẫn còn 2 vòng đấu cuối cùng, nhưng V-League 2015 xem như đã hạ màn với chức vô địch thuộc về B.Bình Dương. Kịch bản đăng quang sớm của đội bóng đất Thủ đã trở thành hiện thực khi đối thủ Thanh Hóa tung cờ trắng sau thất bại bất ngờ trước QNK Quảng Nam ngay trên sân nhà, trong khi cuộc đua ở đáy bảng cũng nhanh chóng hạ nhiệt khi Đồng Nai bị các đối thủ bỏ xa tới 5 điểm.

    V-League bây giờ có lẽ chỉ còn mỗi cuộc đua vào tốp 3 là đáng giá khi cả Sana Khánh Hòa, Than Quảng Ninh và Hải Phòng đều có cơ hội cạnh tranh với Hà Nội T&T. Với 43 điểm hiện có, Thanh Hóa chỉ cần thêm 1 trận thắng là đủ để giữ được vị trí á quân. Tuy nhiên, Hà Nội T&T chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận thực tế, dù đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng đã c dấu hiệu giám tốc. Trong khi đó, Sana Khánh Hòa buộc phải thắng cả Đồng Nai và HAGL để chờ kết quả có lợi từ đối thủ cạnh tranh, Than Quảng Ninh.

    Phần còn lại của V-League đều đã thực sự an bài. Đồng Nai dù nỗ lực kiếm được 1 trận hòa trên sân Long An, nhưng 1 điểm là chưa đủ để thầy trò HLV Trần Bình Sự tiếp tục nuôi hy vọng khi cả HAGL và XSKT Cần Thơ đều giành chiến thắng để gia tăng khoảng cách lên 5 điểm trong bối cảnh V-League sắp hạ màn. Suất xuống hạng đã được ấn vào tay Đồng Nai và giờ đây, có lẽ chỉ có phép màu mới giúp đội bóng miền Đông lật ngược được tình thế.

    Tuy vẫn còn 2 vòng đấu cuối, nhưng cuộc chơi ở V-League thực ra đã kết thúc với phần lớn các đội bóng. Thật khó có thể trông đợi vào những đội bóng đã an phận ở tốp giữa còn đủ động lực để chơi sòng phẳng. Chuyện thắng-thua lúc này với nhiều đội bóng không còn nhiều ý nghĩa, nhưng đá như thế nào còn phụ thuộc vào cách ứng xử của các đối tác.

    Vòng 24 chứng kiến những cơn mưa bàn thắng trải đều trên các sân cỏ, nhưng đằng sau những bữa tiệc thịnh soạn lại chính là thực tế rất ngổn ngang. Không ít người phải đặt câu hỏi, đâu là thật, đâu là giả khi chứng kiến những bàn thua của Hà Nội T&T trước HAGL hay chuyện chủ nhà Thanh Hóa để thủng lưới 4 bàn trước QNK Quảng Nam, SLNA để chủ nhà XSKT Cần Thơ dễ dàng hạ knock -out ao với 3 bàn thắng. Ngạc nhiên nhất phải kể tới Sana Khánh Hòa, từng được coi là “ngựa ô” của giải dễ dàng gục ngã 0-5 trước đối thủ đang sa sút, Than Quảng Ninh.

    V-League đã ở vào thế cờ tàn với hàng loạt trận đấu chỉ còn mang tính thủ tục khi số phận của hầu hết đội bóng đều đã an bài, nhưng không vì thế mà kém vui bởi kết quả thắng thua có thể khiến nhiều người phải kinh ngạc khi không ít đại gia bị mất phương hướng và có thể mất luôn cả sự kiếm soát.

    Điều thấy rõ là lại có thêm một bước thụt lùi thảm hại sau mùa giải năm ngoái với hàng loạt sự cố nghiêm trọng liên quan đến việc dàn xếp tỷ số bị phanh phui khiến nhiều CLB điêu đứng, thậm chí phải giải thể.

    Dẫu sao thì V-League cũng đã xác định được nhà vô địch mới, tuy không hoành tráng nhưng cũng đủ để vui , buồn và trăn trở khi chiếc cúp vô địch lần thứ 4 được trao cho B.Bình Dương.

    Đan Phượng - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...