MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • V-League 2015: Hạ nhiệt sau kỳ nghỉ

    10:29 Thứ bảy 12/09/2015

    Cảnh kẻ đá, người buông càng khiến chặng cuối của V-League trở nên khó lường với những đội bóng đang chìm ở tốp cuối.

    Số lượng khán giả đến sân sụt giảm trông thấy, trong khi nhiều đội bóng cũng có dấu hiệu “xả hơi” dẫn đến những trận thua khó lý giải. Cảnh kẻ đá, người buông càng khiến chặng cuối của V-League trở nên khó lường với những đội bóng đang chìm ở tốp cuối…

    V-League 2015: Hạ nhiệt sau kỳ nghỉ
    HAGL chỉ cần thêm 1 điểm là thoát hiểm. Ảnh: Internet.
    K
    ịch bản đăng quang sớm của B. Bình Dương đã thành hiện thực khi FLC Thanh Hóa bất ngờ ngã ngựa ngay trên sân nhà. Cú bước hụt của thầy trò HLV Hoàng Thanh Tùng ngay tại sân nhà cùng với thất bại của Hà Nội T&T tại Pleiku khiến cuộc đua ở tốp đầu nhanh chóng hạ nhiệt khi mọi chuyện sớm an bài với ngôi vô địch tiếp tục ở lại sân Gò Đậu.

    Đoạn cuối của V.League đang diễn ra theo đúng kịch bản với cảnh kẻ đá, người buông khiến nhiều trận đấu bị khán giả quay lưng. Thật khó có thể tưởng tượng, sân Thanh Hóa từng là “chảo lửa” giờ chi còn vỏn vẹn vài ngàn khán giả, sân Vinh, Hải Phòng, Chi Lăng… cũng “nguội lạnh” giữa mùa hè với các khán đài bỏ trống. Cổ động viên xứ Nghệ thất vọng với màn trình diễn thiếu lửa của đội nhà, đòi tẩy chay đội bóng. Có quá nhiều lý do khiến người hâm mộ phải nghi hoặc và không loại trừ khả năng, đã xuất hiện những toan tính ở thế cờ tàn khi các đội bóng đã đủ điểm trụ hạng thi đấu theo kiểu lập trình.

    Trong bối cảnh cờ tàn, cuộc dạo chơi của những đôi chân mỏi ở V.League có thể dẫn đến những hệ luỵ không thể lường trước, nhưng điều đáng lo hơn với các đội bóng lại là những toan tính từ phía hậu trường có thể khiến cuộc chơi ngoài sân cỏ vượt khỏi tầm kiểm soát.

    Không phải bỗng dưng, HLV Trần Bình Sự bức xúc trước cảnh đội nhà “thân cô thế yếu” đang chết chìm ở cuối bảng.Thậm chí vị HLV lão làng ở V.League còn dám chắc, Đồng Nai đã hết cửa trụ hạng khi nhìn vào thực tế, các đối thủ lần lượt được giải cứu.

    Thật khó có thể hình dung, HAGL trong cơn nguy kịch vừa thay tướng đã có liền 3 trận thắng để “rũ bùn đứng dậy”, cũng như XSKT Cần Thơ dễ dàng đánh bại SLNA 3 bàn không gỡ để thoát hiểm một cách ngoạn mục. Hoàn toàn trái ngược với tình cảnh của Đồng Nai đang phải gồng mình, vùng vẫy trong tuyết vọng. 3 vòng đấu liên tiếp, thầy trò HLV Trần Bình Sự chỉ bỏ túi được duy nhất 1 điểm sau trận hòa khó nhọc trước ĐTLA. Tuy phía trước vẫn còn 2 trận đấu với Sana Khánh Hòa và Than Quảng Ninh, nhưng xem ra số phận của Đồng Nai đã an bài khi bị bỏ xa tới 5 điểm.

    Cuộc chơi ở V.League dường như đã ngã ngũ với ngôi vô địch sớm thuộc về B. Bình Dương. HAGL và XSKT Cần Thơ chỉ cần thêm 1 điểm là đạt ngưỡng an toàn, trong khi cơn ác mộng của Đồng Nai có thể sẽ đến sớm ngay ở vòng áp chót. Điều thầy trò HLV Trần Bình Sự lo ngại khi HAGL sẽ được cứu bởi chính ĐTLA, trong khi XSKT Cần Thơ và Đồng Tháp cũng chẳng có lý do gì để “ăn thua đủ” khi cả hai chỉ cần thêm 1 trận hòa là đủ điểm an toàn trụ hạng. Đoạn kết của V.League xem ra chỉ còn hấp dẫn ở hậu trường khi các đội bóng đang phải nhìn nhau để đá.

    Đan Phượng - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...