MỚI NHẤT :
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • U23 Việt Nam cần dè chừng đòn tâm lý của U23 Indonesia

    22:38 Thứ sáu 25/08/2023

    BongDa.com.vn Thắng lợi có phần bất ngờ của U23 Indonesia trước U23 Thái Lan thể hiện một khía cạnh đáng gờm của đội bóng này.

    Các cầu thủ Indonesia vốn được biết đến nhiều hơn với sức mạnh và thể lực vượt trội nhiều nền bóng đá Đông Nam Á, nhưng ở giải U23 Đông Nam Á năm nay, đội tuyển U23 Xứ Vạn đảo lại đang thể hiện một sự lắt léo còn hơn cả những đường đi bóng của siêu sao Lionel Messi. Có điều, chất lắt léo ấy không phải là trên sân cỏ, mà là cái cách đội bóng này "chơi tâm lý" trong phòng họp báo, trên các kênh truyền thông xã hội.

    Bóng còn chưa lăn, cả Đông Nam Á đều đã thấy U23 Indonesia được dẫn dắt bởi HLV Shin Tae-yong sẽ là đội quyết tâm bậc nhất. Thế rồi lại có thông tin "Mourinho châu Á" không thống nhất với PSSI (Liên đoàn bóng đá Indonesia) về mục tiêu vô địch, danh sách triệu tập được đăng lên mạng xã hội rồi lại... xoá đi, khiến ngay cả NHM nước nhà cũng không biết đâu mà lần.

    Chính thức ra sân, U23 Indonesia lại thể hiện phong độ như một... cú lừa. Bất chấp đội hình mạnh với nhiều cái tên vừa giành HCV SEA Games 32, đoàn quân của ông Shin Tae-yong lại để U23 Malaysia lội ngược dòng, và sau đó cũng chỉ thắng tối thiểu đối thủ yếu U23 Timor Leste, làm dấy lên những lo ngại sẽ bị loại sớm.

    Tâm lý chiến - vũ khí bất ngờ của U23 Indonesia - Bóng Đá

    Đẩy NHM tới cùng cực thất vọng, U23 Indonesia lại bất ngờ thắng thuyết phục U23 Thái Lan - một biểu hiện cho sự "lắt léo" của họ.

    Xen lẫn với kết quả thiếu thuyết phục là những phát biểu gây tranh cãi của vị thuyền trưởng người Hàn Quốc như “nên dừng tổ chức giải U23 Đông Nam Á”, “giải này chỉ như giải giao hữu”, chỉ trích trọng tài, đến lúc đi tiếp lại cảm ơn Việt Nam... Kéo theo những phát ngôn ấy là thêm một làn sóng phản đối, chỉ trích từ cả các chuyên gia bóng đá cho đến cộng đồng mạng Indonesia.

    Với tất cả những biểu hiện thiếu tích cực ấy từ nhà đương kim vô địch SEA Games, phần đông NHM đã chắc mẩm U23 Thái Lan sẽ đòi lại được món nợ thất bại trên đất Campuchia. Nhưng một lần nữa, U23 Indonesia lại bẻ ngược mọi dự đoán, khi không chỉ thắng, mà còn thắng thuyết phục đội chủ nhà với tỷ số 3-1. Giờ đây, hẹn gặp Việt Nam ở chung kết, chính ông Shin Tae-yong mới lại là người có thể cảm thấy tự tin, hướng đến lần đầu bước lên bục cao nhất ở sân chơi khu vực.

    Nhìn lại hành trình của U23 Indonesia từ khi chuẩn bị cho đến trước ngưỡng cửa thiên đường, chúng ta thấy đội bóng này thật khéo đánh lừa dư luận. Khi tưởng như đáng kỳ vọng nhất thì họ thất bại, lúc ông Shin cùng học trò tạo ra cảm giác thất vọng nhất lại là lúc họ tỏa sáng.

    Trên cả một hành trình khá đáng kể về mặt thời gian và sự kiện, thật khó có chuyện mọi động thái của U23 Indonesia – trong cũng như ngoài sân - lại là hoàn toàn ngẫu nhiên. Trái lại, ít nhiều tập thể này đã thể hiện sự già giơ của mình khi định hướng sự chú ý dư luận, giảm áp lực lên bản thân cũng như khiến đối thủ Thái Lan có phần chủ quan, khinh địch.

    Tâm lý chiến - vũ khí bất ngờ của U23 Indonesia - Bóng Đá

    HLV Shin Tae-yong đang kết hợp nhuần nhuyễn những điểm mạnh chuyên môn của U23 Indonesia với các ngón đòn tâm lý hiệu quả.

    Hẳn nhiên, mọi bài vở tâm lý đều chỉ là “thùng rỗng kêu to”, chẳng thể nào hiệu quả nếu thực lực không có. U23 Indonesia rõ ràng đã mắc sai lầm ở trận thua U23 Malaysia, nhưng họ cũng đã có sự thử nghiệm hợp lý ở trận U23 Timor Leste, đồng thời cải thiện sự gắn kết trên sân tập.

    Kết quả là lựa chọn chiến thuật chơi tấn công mạnh mẽ, táo bạo mang lại hiệu quả ở trận gặp U23 Thái Lan. Thậm chí ở trận bán kết 2, chính người Thái mới là những người đã mất bình tĩnh, không thể thi đấu hiệu quả. Đó là thắng lợi cả về mặt chiến thuật lẫn tâm lý của Shin Tae-yong, một miêu tả không khác mấy với người mà ông thường được ví von - HLV Jose Mourinho.

    Nhìn vào tấm gương của U23 Thái Lan, U23 Việt Nam chắc chắn sẽ phải rất dè chừng U23 Indonesia trong trận đấu cuối cùng. Trên hết, thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn cần biết tập trung vào bản thân, chơi thoải mái nhất để vượt qua những đòn tâm lý của đội bạn. Làm được như vậy, chưa biết chừng Đinh Xuân Tiến và các đồng đội lại khiến đối phương một lần nữa rơi từ đỉnh cao xuống vực sâu, trượt chân ở đúng thời điểm đáng mong đợi nhất.

    (Bạn đọc: Ngọc Bách)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 22:08 25/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...