MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • U23 Việt Nam: Cá chép chờ hóa rồng

    08:54 Thứ bảy 27/01/2018 | 1

    BongDa.com.vn Sau khi vượt qua những trận đấu vô cùng khó khăn, hôm nay (27/01) U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội để làm nên một chiến tích lịch sử cho bóng đá nước nhà tại một giải đấu châu lục.

    Cá chép đã đến vũ môn …

    Vượt qua hành trình 8 trận đấu đầy cam go thử thách (kể từ vòng loại), cuối cùng U23 Việt Nam đã tạo nên một cơn địa chấn thật sự khi giành được tấm vé dự trận đấu cuối cùng của VCK U23 châu Á. NHM cả nước ngây ngất, báo chí nhiều nước đưa tin về đội bóng ‘Những ngôi sao vàng’ với những mỹ từ thán phục. Tất cả như muốn bùng nổ trước một hiện tượng đến từ vùng trũng Đông Nam Á xa xôi - ví như một con cá chép từ cái ao làng nay đã bơi đến được vũ môn chờ đến lúc được chuyển mình, tỏa sáng.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam đã vượt qua những đội bóng mạnh để giành tấm vé vào chơi trận chung kết với Uzbekistan.

    Nhưng điều bất ngờ mà các chàng trai áo đỏ mang đến giải đấu lần này không phải ngẫu nhiên cũng không phải bắt nguồn từ những điều may mắn mà đó là sự kết tinh, là thành quả của những cố gắng không biết mệt mỏi của từng thành viên đội bóng. Các cầu thủ đã cho thấy được sự tập trung, hiệu quả bên cạnh những phút thi đấu xuất thần trên sân. Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Park Hang-seo là một bậc thầy đọc trận đấu và luôn đưa ra những điều chỉnh nhân sự rất đúng lúc, đúng chỗ. Những mảnh ghép hoàn hảo đã tạo nên một bức tranh tươi sáng cho hành trình đã qua của U23 Việt Nam.

    Giờ đây, sau khi vượt qua những đối thủ được đáng giá cao hơn như Australia, Iraq hay Qatar thì trước mặt Xuân Trường và các đồng đội chỉ còn 1 trận đấu, 1 thử thách cuối cùng trước 1 đối thủ hùng mạnh để bước lên đỉnh cao châu Á .

    … và chờ khoảnh khắc hóa rồng

    Con cá chép Việt Nam ngày nào giờ đây không còn tầm thường, nó đã vượt xa những người anh em hàng xóm của mình là U23 Thái Lan, U23 Malaysia và có cơ hội được hóa rồng, được cả châu lục thán phục.

     - Bóng Đá

     U23 Uzbekistan sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình.

    Bước đến trận chung kết có nghĩa các cầu thủ của chúng ta sẽ đối mặt với một đội bóng mạnh và rất xứng đáng- U23 Uzbekistan. Đội bóng này đã từng thắng chúng ta ở giải đấu giao hữu M-150 trên đất Thái vào tháng 12/2017, đã đá phăng đương kim vô địch Nhật Bản và đương kim Á quân Hàn Quốc trên con đường đi đến trận cầu chiều hôm nay. Với một lối đá tấn công hiện đại, đa dạng, có thể nói đây là một thử thách đủ khó, đủ cao để đo sức mạnh của các cầu thủ U23 Việt Nam.

    Khó khăn càng nhiều, thử thách càng lớn thì những thành quả nếu có được sẽ càng vẻ vang. Và bóng đá nước nhà đang đứng trước một cơ hội khẳng định với các bạn bè châu lục cũng như cả thế giới thấy rằng chúng ta đang có một lứa cầu thủ trẻ đủ đẳng cấp và sự thiện chiến để chinh phục những đỉnh cao mới.

     - Bóng Đá

     Liệu Xuân Trường và các đồng đội có tiếp tục làm nên kỳ tích trong trận đấu chiều nay?

    Hơn ai hết, chính những CĐV nhiệt thành của đất nước hình chữ S đang dõi theo, hy vọng và chờ đợi đội bóng con cưng của mình tiếp tục chiến thắng và viết nên đoạn kết có hậu cho câu chuyện cổ tích bóng đá thời hiện đại.

    Đăng Huy - BongDa.com.vn - TTVN | 23:10 26/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...