(BongDa.com.vn) – Giải bóng đá U21 Quốc tế sắp chính thức khai mạc, những đội bóng tham dự đều đã đến TP Hồ Chí Minh, người hâm mộ xếp hàng dài mua vé với hi vọng được chứng kiến những trận đấu hay của các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, có một vấn đề khiến người ta không khỏi băn khoăn, đó chính là chất lượng của các đội bóng khách mời ở giải lần này.
NU21 Thái Lan là đối thủ mà chúng ta muốn đánh bại nhất sau khi liên tục để thua người Thái ở các giải đấu trước đó. Nhưng nếu nhìn vào danh sách những cầu thủ Thái Lan sang Việt Nam chắc hẳn sẽ có nhiều người cảm thấy thất vọng. Hầu hết nếu không muốn nói là toàn bộ các cầu thủ U21 Thái Lan ở độ tuổi 17, 18, họ là những học sinh, sinh viên và những cầu thủ trẻ của lò đào tạo của CLB Muangthong United. Những cầu thủ bán chuyên nghiệp được mang sang Việt Nam để tích lũy và học hỏi thêm kinh nghiệm chứ chẳng phải đội U19 từng khiến U19 Hàn Quốc mướt mồ hôi để dành chiến thắng ở vòng loại giải U19 châu Á.
U21 Myanmar cũng tương tự, lứa cầu thủ tài năng từng tạo nên lịch sử khi dành quyền tham dự World Cup U20 Thế giới chỉ có vài cầu thủ ít được ra sân sang Việt Nam. Những tên tuổi từng gây ấn tượng trước U19 Việt Nam 1 năm trước như Aung Thu, Than Paing, Maung Maung Soe hay Nanda Kiaw đều không góp mặt. Đây chỉ là đội hình B của Myanmar, nếu chơi đúng sức U21 Việt Nam và U21 HAGL hoàn toàn có thể dành chiến thắng.
U21 Singapore thì lại càng không có nhiều điều để nói, bóng đá Singapore chưa bao giờ được đánh giá cao ở khâu đào tạo trẻ. Các đội tuyển trẻ của họ đều thường xuyên phải nhận thất bại trước các đội bóng trong khu vực, U21 Singapore có lẽ là đội yếu nhất ở giải đấu lần này. Trở ngại được coi là thực sự đến từ cái tên U19 Hàn Quốc. Chỉ riêng cái danh Hàn Quốc thôi cũng đủ để người ta nể và dè chừng. Nhưng đây chỉ là một giải đấu giao hữu, chắc chắn những cái tên sang Việt Nam không phải là những cái tên ưu tú nhất.
Nhìn đi nhìn lại thì đối thủ lớn nhất của U21 Việt Nam lại chính là U21 HAGL và ngược lại. Nhìn vào những đánh giá sơ bộ về lực lượng của các đội bóng tham dự giải lần này thì dường như BTC đã dọn đường để U21 Việt Nam và U21 HAGL vào chung kết nếu hai đội chơi đúng khả năng. Cũng dể hiểu thôi khi đây chỉ là một giải đấu mang tính giao hữu, không quá quan trọng nên việc mời những đội bóng chất lượng là điều hết sức khó khăn. Mời những đội mạnh quá thì các đội của chúng ta không có cửa thắng, mà nếu không tiến sâu thì sẽ ít khán giả hơn.
Suy cho cùng những đội bóng khách mời năm nay nếu có không mạnh như người ta tưởng thì cũng là điều hợp lý, chưa nói đến việc giải đấu chưa bắt đầu thì chưa thể khẳng định điều gì, tất cả chỉ là giả thiết. Nếu như U21 Việt Nam gặp U21 HAGL trong trận chung kết thì đó sẽ là trận chung kết trong mơ, đó sẽ là thành công của BTC, đúng mong muốn của người hâm mộ. Vậy nên chất lượng khách mời có lẽ cũng chẳng còn quan trọng nữa.
(Bạn đọc: Trần Toàn)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam