(BongDa.com.vn) – Tận mắt chứng kiến màn thể hiện của U21 Myanmar, HLV Phạm Minh Đức cũng phải ngao ngán cho đội bóng của mình. Vì vậy, ông không ngạc nhiên nếu Công Phượng cùng đội U21 HAGL “về quê” sớm hơn dự kiến.
U21 HAGL sẽ đá trận “sinh tử chiến” với U21 Myanmar để quyết định xem đội bóng nào sẽ cùng U19 Hàn Quốc đi vào bán kết. Và màn “chào sân” của các cầu thủ Myanmar không chỉ khiến giới chuyên môn khiếp vía ngó lại danh sách đăng ký thi đấu của họ, mà còn làm hẹp cửa đi tiếp của Công Phượng và đồng đội.
Có rất nhiều thông tin về số lượng cầu thủ Myanmar vừa dự U20 WC 2015 trở về, nhưng nhìn vào màn thể hiện ngang ngửa của họ trước U19 Hàn Quốc là dễ đánh giá nhất. Cũng xem đội bóng này thi đấu vào ngày 22/11, HLV Phạm Minh Đức của U21 Việt Nam thẳng thắn đánh giá: “Khi xem Myanmar thi đấu, họ đá rất tốt. Các cầu thủ của họ rất khó lường. Nếu U21 HAGL không cẩn thận là sẽ nhận thất bại. Tôi không bất ngờ nếu như đương kim vô địch giải bị loại từ sớm vì đối thủ này.
Trong trường hợp gặp HAGL ở bán kết thì tôi cũng có phương án. Họ cũng không có nhiều đột biến nên tôi sẽ có cách để tạo thế trận riêng cho đội bóng của mình. Chúng tôi sẽ thi đấu từng trận một, đừng để thua là tới đích thôi. Trận gặp Singapore, tôi sẽ cho các cầu thủ thi đấu nhiều được nghỉ ngơi.”
Trước đó, trong trận U19 Hàn Quốc, HLV Eric Williams đã khẳng định đội ông sẽ quyết tâm thi đấu trong trận còn lại. Chính vì vậy mà U21 HAGL sẽ phải đương đầu với một tập thể mạnh, bao gồm các cầu thủ từng thi đấu ở giải U20 World Cup 2015. Đây là thử thách vô cùng lớn với Công Phượng và đồng đội.
Ở tình thế ngược lại, U21 Việt Nam thoải mái sau trận thắng thuyết phục trước U21 Thái Lan và hoàn toàn đưa đội hình hai vào chơi trận đấu còn lại.