Chiều tối nay, U19 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ 2 tại giải vô địch U19 ĐNÁ, độ khó đã tăng dần khi đối thủ mà đội phải gặp là U19 Malaysia.
Khó khăn, đó là điều có thể dự đoán trước sau khi chứng kiến sức mạnh của U19 Malaysia ở hai trận đấu đã qua. Đội bóng này đã thắng cả hai trận và ấn tượng nhất là việc họ đánh bại U19 Singapore với tỷ số đậm tới 4-0 cách đây hai ngày bằng một lối chơi rất thuyết phục, sắc sảo và đầy hiệu quả.
Chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Hoàng Anh Tuấn đã đốc thúc các cầu thủ tập luyện rất tích cực và nghiêm ngặt. Mọi hình thức giao tiếp với bên ngoài, giới truyền thông và cả với người thân của các thành viên đội được hạn chế tới mức tối đa. Tin vui là toàn đội đều đang khỏe mạnh và không có chấn thương đáng kể nào. Lâm Thuận cũng đã tập bình thường trở lại sau chấn thương gặp phải ở trận ra quân gặp Đông Timor.
Trong buổi tập sáng qua, mọi thứ đã không diễn ra đúng ý đồ của HLV Hoàng Anh Tuấn khi trời bất ngờ đổ mưa to. Toàn đội U19 được bố trí vào tập trong sân futsal. Vì mặt sân trong nhà khá trơn nên HLV Hoàng Anh Tuấn đã không cho đội tập chiến thuật mà chủ yếu tập thả lỏng, chạy và phối hợp nhóm nhẹ nhàng.
Tiền vệ Quang Hải đang có được sự gắn kết với đồng đội và nhiều khả năng cầu thủ của Hà Nội này sẽ được đá chính trong trận đấu chiều nay. Ở trận đấu trước, Thanh Hậu đã chơi không được tốt khi bị đẩy sang đá cánh trái không phải sở trường. Sự trở lại của Quang Hải sẽ giúp Thanh Hậu được kéo vào trung lộ và nhiều khả năng sẽ được giao đá vai trò tổ chức ở trận đấu này.
Thanh đánh giá của HLV Hoàng Anh Tuấn, trận đấu trước, các cầu thủ U19 Việt Nam đã chơi tấn công không tốt và bỏ lỡ nhiều cơ hội. Điều đó sẽ không được phép lặp lại ở trận đấu này khi U19 Malaysia dù là một đối thủ mạnh nhưng hàng thủ lại chơi không thật sự tốt và không thiên về lối chơi thể lực như truyền thống. Đó sẽ là cơ hội mà U19 Việt Nam có thể tận dụng và hy vọng làm nên một chiến thắng.