(BongDa.com.vn) – Trước trận chung kết U19 Đông Nam Á, U19 Thái Lan đã làm gì? Cả đội đi chơi, mua sắm và thư giãn. U19 Thái Lan thậm chí còn cười đùa với nhau rất vui vẻ như thể họ chẳng quan tâm đến trận chung kết. Còn U19 Việt Nam thì sao? U19 Việt Nam tìm điểm tựa vào tâm linh, tập trung tối đa trong các bài tập và hoàn thành những giáo án cuối cùng trước trận đánh lớn.
Diễn biến và kết quả của trận chung kết U19 Đông Nam Á thế nào thì ai cũng rõ. U19 Thái Lan thi đấu với tâm thế của kẻ trên, áp đặt lối chơi và việc ghi bàn đối với họ rất nhẹ nhàng. Tỷ số 6-0 đúng là kinh hoàng với các cầu thủ trẻ của U19 Việt Nam nhưng phản ánh đúng trình độ phát triển của hai nền bóng đá được xem là khá tốt của khu vực.
Tại V-League, trong khi người ta kèn cựa nhau từng trận đấu. Còn trên các phương tiện truyền thông, người ta đi tìm nguyên nhân vì sao lứa cầu thủ của Công Phượng đang gặp nhiều khó khăn ở V-League. Và sau đó là những câu hỏi về việc lứa cầu thủ kế cận sẽ như thế nào. Rồi thì trung tâm đào tạo nào của bóng đá Việt Nam có thể làm tốt hơn Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG?
Rất nhiều những điều mà người ta quan tâm ngoài chuyên môn bóng đá. Việc làm thế nào để đứng đầu khu vực Đông Nam Á hay vươn ra tầm châu lục thì vẫn còn nằm trên giấy tờ. Trong khi đó, bóng đá Thái Lan sau những năm âm thầm gieo trồng thì nay họ đã có quả ngọt. Bóng đá Thái Lan đang dần dần vô địch trở lại những giải đấu của Đông Nam Á và ra ngoài châu lục, bóng đá Thái Lan chẳng kém cạnh “ông kẹ” nào.
Với những lớp cầu thủ này, sẽ rất khó để bất kỳ nền bóng đá nào trong khu vực Đông Nam Á có thể vượt qua người Thái. Ở Việt Nam, các trung tâm đào tạo như HAGL Arsenal JMG, PVF, Viettel, SLNA, Hà Nội, Đồng Tháp, Đà Nẵng,… vẫn đang ngày đêm cố gắng để cho ra đời những lứa cầu thủ tốt nhất. Nhưng vẫn là chưa đủ để đánh bại người Thái ở các lứa tuổi.
Vì sao? Vì tâm lý của các cầu thủ Việt Nam vẫn là điều gì đó khiến cho chúng ta tự thua trước khi trận đánh lớn bắt đầu. Khi đối đầu với người Thái, các cầu thủ Việt Nam dường như đều bị tâm lý đè nặng khiến cho những đôi chân như đeo chì. Những lứa U19 vừa qua đều được cho rằng đã rèn luyện thêm ý chí cùng tâm lý vững vàng trước các giải đấu. Nhưng, tâm lý vẫn là bài học đắt giá mà các cầu thủ Việt Nam học mãi vẫn chưa thuộc.
Vì thế, chuyện U19 Việt Nam hôm nay nhận thất bại như một set tennis cũng là chuyện rất bình thường khi bóng đá Việt Nam đối đầu với bóng đá Thái Lan. Chỉ có điều, như đã nhắc đến ở trên, U19 Việt Nam đã tự thua trước khi vào trận chung kết. Các cầu thủ U19 Việt Nam hôm nay nếu muốn trở thành những trụ cột của các cấp đội tuyển trong tương lai thì sẽ có rất nhiều việc để làm.
Một trong những điều phải làm đó là thể lực và tâm lý. Nếu không, bóng đá Việt Nam sẽ mãi là những người về nhì và đừng mơ ước cao hơn. Dẫu gì thì bóng đá Thái Lan vẫn quá mạnh.
(Bạn đọc: Su Bin)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam