MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (Hết H1): Hai đội bất phân thắng bại
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Tuyển Việt Nam đấu Trung Quốc: Khai xuân tốt lành!

    09:01 Thứ ba 01/02/2022

    Một chiến thắng trước Trung Quốc không chỉ là 3 điểm, mà còn là sự khởi đầu nhiều may mắn trong năm Nhâm Dần 2022 của bóng đá Việt Nam.

    Cả hai cùng quyết thắng

    Tuyển Việt NamTrung Quốc bước vào trận tái đấu ở Mỹ Đình với nhiều cảm xúc đặc biệt. Đây không chỉ là trận đấu “mở hàng” cho năm mới, mà còn là một cuộc chiến vì danh dự, vì màu cờ sắc áo.

    Vì những ý nghĩa đó, chắc chắn màn đọ sức của tuyển Việt Nam và Trung Quốc sẽ rất hấp dẫn, kịch tính. Trận đấu càng thêm nhiều màu sắc bởi sự cổ vũ của 2 vạn khán giả trên khán đài. Với các cầu thủ Việt Nam, đây là lần đầu tiên trong ngày đặc biệt - mùng 1 Tết Nguyên đán trên sân nhà Mỹ Đình.

    Ở trận lượt đi, Trung Quốc với binh hùng tướng mạnh nhưng đã gặp rất nhiều khó khăn trước một tuyển Việt Nam chơi “biết người, biết ta”. Thậm chí nếu may mắn và không mất tập trung ở những giây bù giờ cuối cùng, đội bóng của HLV Park Hang Seo đã có thể giành 1 điểm.

    Tuyển Việt Nam đấu Trung Quốc: Khai xuân tốt lành! - Bóng Đá

    Tuyển Việt Nam chơi tốt ở trận lượt đi.

    Nói thế để thấy dù Trung Quốc được đánh giá cao hơn tuyển Việt Nam, nhưng nếu chủ quan, đội bóng này sẽ phải trả giá đắt.

    Những tuyên bố mới đây của HLV Li Xiaopeng và các cầu thủ cho thấy tuyển Trung Quốc tỏ ra tự tin thái quá trong chuyến làm khách ở sân Mỹ Đình. Chân sút Wei Shihao thậm chí còn nói rằng chỉ cần Trung Quốc đá… bình thường cũng có thể thắng tuyển Việt Nam.

    Nhìn lại những gì mà Trung Quốc thể hiện ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, rõ ràng đội bóng ngày ngày một đi xuống nhưng áp lực phải thắng lại rất lớn trong chuyến làm khách ở Hà Nội. Nếu thua tuyển Việt Nam, giấc mơ World Cup của đội bóng đất nước hơn 1 tỷ dân chính thức khép lại.

    Dồn toàn lực khai xuân tốt lành

    HLV Park Hang Seo không giấu quyết tâm đánh bại Trung Quốc ở Mỹ Đình, bởi trận đấu này không chỉ là 3 điểm đầu tiên ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, mà còn là một chiến thắng làm quà “xông đất” đầu năm cho người hâm mộ Việt Nam.

    Về lực lượng, tuyển Việt Nam vắng một số cầu thủ quan trọng so với trận lượt đi như Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Tuấn Anh, nhưng có sự trở lại của Đỗ Hùng Dũng và quan trọng là tuyển Việt Nam đang được làm mới cả về nhân sự lẫn tinh thần thi đấu, khát khao chiến thắng.

    Tuyển Việt Nam đấu Trung Quốc: Khai xuân tốt lành! - Bóng Đá

    Những chiến binh sao vàng quyết giành chiến thắng trên sân Mỹ Đình.

    Lối chơi của tuyển Việt Nam ở trận lượt đi cho thấy sự hợp lý nhưng lại mắc những sai sót ở hàng phòng ngự. Đây là bài học cần được thầy trò HLV Park Hang Seo rút ra để hướng tới trận tái đấu với mục tiêu đòi nợ Trung Quốc.

    Dưới thời HLV Park Hang Seo, hàng phòng ngự luôn được quan tâm đặc biệt. Dù tuyển Việt Nam vắng Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải… nhưng vẫn còn những cầu thủ chất lượng như Bùi Tiến Dũng, Thành Chung, Đình Trọng, bên cạnh đó là nhân tố mới như Đức Chiến, Hữu Tuấn, Thanh Bình,…

    Nhiều khả năng trận này HLV Park Hang Seo sử dụng lại bộ đôi cầu thủ HAGL ở hai biên là Văn Thanh và Hồng Duy, còn ở hàng công có sự góp mặt của Đỗ Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải, Phan Văn Đức. Cầu thủ chơi cao nhất trong đội hình tuyển Việt Nam sẽ là Tiến Linh.

    So với trận lượt đi, tuyển Việt Nam có nhiều yếu tố thuận lợi hơn, đặc biệt là việc được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ của khoảng 2 vạn khán giả. HLV Park Hang Seo nhấn mạnh toàn đội quyết tâm chiến thắng để dành tặng món quà cho người hâm mộ trong ngày đầu năm mới.

    Chơi trên sân nhà, được sự tiếp sức của khán giả nhà, đây là thứ vũ khí khó lường của tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ chơi một trận không còn gì để mất, dồn toàn sức lực và tinh thần cho một cuộc quyết đấu mang tính danh dự.

    Song Ngư | 07:02 01/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...