MỚI NHẤT :
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • Tuyển thủ bị ông Hải “lơ” chê, không biết đá bóng là ai?

    13:39 Thứ sáu 24/03/2017 | 5

    Rất nhiều tân binh bị HLV Lê Thuỵ Hải chê trình độ kém, thậm chí không biết đá bóng vẫn được HLV Hữu Thắng ưu ái trao cơ hội lên ĐTVN. Ai là người mặc nhầm áo ĐTVN?

    Những tấm áo quá rộng

    Có 7 cầu thủ lần đầu được HLV Hữu Thắng trao cơ hội khoác áo ĐTVN. Trong số này, không ít người dường như chưa gây được ấn tượng về chuyên môn, hoặc dấu ấn còn quá nhạt.

    Tân binh trẻ và cũng gây bất ngờ nhất là Đình Khương. Trung vệ của Khánh Hòa này sinh năm 1996. Trong hồ sơ đăng ký của CLB Khánh Hòa ở mùa giải này, Đình Khương chơi ở vị trí tiền vệ. Sở trường của anh là tiền vệ phòng ngự nhưng cũng có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ.

     - Bóng Đá

     Đình Khương mặc áo quá rộng, chưa đủ sức vóc để khoác áo ĐTVN. Ảnh: H.Thịnh.

    Là gương mặt mới tinh, ít được nhiều người biết đến, Đình Khương được gọi lên ĐTVN thay thế cho trung vệ Đình Luật vừa tuyên bố chia tay ĐTVN. Dù vậy, ngay khi được đóng vai cascadeur, Đình Khương đã được Hữu Thắng tung vào sân thay Huy Hùng. Tiếc là tân binh mới toanh này không thể hiện được gì nhiều.

    Màn trình diễn của Đình Khương làm ông Hải “lơ” cáu kỉnh, nhận xét rất bất ngờ: “Không biết đá bóng cũng được gọi lên tuyển”. Ở trận gặp Đài Bắc Trung Hoa, Đình Khương mắc nhiều lỗi, nhận 1 thẻ vàng.

    Tân binh khác bị ông Hải lơ chê là trung vệ Văn Khánh. Trung vệ từng nổi tiếng với việc bị bầu Đức “đuổi” khỏi U19 Việt Nam sau 1 pha truy cản chính là người mắc lỗi dẫn đến bàn thua của ĐTVN. “Cậu này vào thay Tiến Dũng nhưng không đạt yêu cầu,” HLV Lê Thụy Hải nhận xét.

    Cái tên khác bị ông Hải “lơ” điểm mặt là Hồng Duy. Cầu thủ chạy cánh này đá như gà mắc tóc, dù Hồng Duy từng được ví von là một trong những “dị nhân”, được bầu Đức gửi gắm rất nhiều hi vọng và quan trọng, kinh nghiệm khoác áo U19 Việt Nam, U23 Việt Nam đầy mình. Có điều tấm áo ĐTVN có vẻ vẫn còn quá rộng với Hồng Duy.

    “Tôi thấy buồn là lần tập trung này có nhiều cầu thủ không có thành tích gì ở CLB cũng được gọi lên tuyển. Tôi là người theo dõi sâu sát bóng đá Việt Nam lắm nhưng cũng chẳng biết họ là ai,” HLV Lê Thụy Hải lộ vẻ ngạc nhiên.

    Vớt lại vài… ngọc thô

    Chê như hắt nước là vậy, nhưng ông Hải “lơ” cũng chấm được vài tân binh đọng lại chút ấn tượng. Nhân tố đầu tiên là A Hoàng, hậu vệ phải người Giẻ Triêng (Kon Tum) gánh vác vị trí do Âu Văn Hoàn bỏ lại ở phần cuối trận đấu.

     - Bóng Đá

     A Hoàng mỏng cơm nhưng đã thích nghi nhanh hơn so với nhiều tân binh.

    Nét nổi bật của A Hoàng chính là khả năng hỗ trợ tấn công. Tân binh của ĐTVN chơi rất tự tin với những pha lên bóng tốc độ. Đặc biệt, dù có thể hình mỏng cơm nhưng A Hoàng chơi rất lăn xả và sẵn sàng va chạm để giành quyền kiểm soát bóng. A Hoàng đã góp phần giúp lối chơi của ĐTVN khởi sắc hơn nhiều. Sau trận đấu, tân binh của ĐTVN nhận được lời khen ngợi của HLV Hữu Thắng.

    Cái tên thứ hai được nhắc đến là Hồ Tuấn Tài. Tiền đạo từng khoác áo U19 Việt Nam là em họ của cựu thần đồng Văn Quyến. Trận gặp Đài Bắc Trung Hoa, Tuấn Tài được đá chính và phung phí khá nhiều cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, ít nhất Tuấn Tài vẫn có vài nét để lưu lại, đặc biệt khi tiền đạo SLNA được HLV đồng hương khá ưu ái, liên tục trao cơ hội. Bởi vậy có thể chờ đợi Tuấn Tài trưởng thành.

    Phí Minh Long trở thành thủ môn số 1 bất đắc dĩ ở ĐTVN, sau khi các “đàn anh” lần lượt bỏ cuộc. Thời HLV Miura, Minh Long là cái tên nhận được sự tin tưởng rất lớn của ông thầy người Nhật Bản. Còn dưới thời HLV Hữu Thắng, Minh Long lần đầu khoác áo ĐTQG và chính thủ môn người Hà Tây cũ này là gương mặt mới gây ấn tượng nhất, với những phẩm chất đủ trở thành người gác đền số 1 trong khung gỗ ĐTVN trong tương lai.

    Đại Nam | 06:00 24/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...