MỚI NHẤT :
  • Girona bị điều tra gian lận thuế
  • Sao PSG sẽ vui vẻ đến Barca
  • Ten Hag thoát án sa thải
  • Chelsea hạ Tottenham và thực tại cay đắng cho cả hai
  • Atletico ra phán quyết về sao xịt của Real
  • Pique: "Nếu không vì Barca, tôi đã giải nghệ từ năm 30 tuổi"
  • Thua đau, HLV Shin Tae-yong đay nghiến trọng tài: "Họ nên giải nghệ"
  • 3 cái tên có thể giúp Liverpool cạnh tranh sòng phẳng với Man City
  • Bất ngờ với Marc Cucurella
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Chelsea trong trận thắng Spurs
  • Fan Roma la ó chính sao nhà
  • Real đón hung tin trước trận tái đấu Bayern
  • 3 lý do giúp Newcastle chiêu mộ Mamardashvili
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận Chelsea 2-0 Tottenham
  • 'Cậu ấy quá phù hợp với Arsenal, Man Utd'
  • Girona nghĩ ra cách để đánh bại Barca
  • Girona tự tin về sự minh bạch của CLB
  • Man Utd hành động vụ ký De Jong
  • Jesus ngả mũ trước Saliba
  • Jackson hóa ''ông kẹ'' của Tottenham
  • Choáng với Bayer Leverkusen
  • VFF lên tiếng về mức lương của tân HLV ĐT Việt Nam
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 36 Ngoại hạng Anh
  • Simon Jordan ca ngợi Sir Jim Ratcliffe
  • Thắng dễ Roma, Leverkusen đặt 1 chân vào chung kết
  • Tiết lộ quá khứ ăn chơi, vô kỷ luật của tân HLV tuyển Việt Nam
  • Vòng 16 V-League: Đại chiến đỉnh bảng; HAGL gặp thách thức
  • Arsenal hy sinh Jesus để có được 'họng pháo' của Inter
  • Barcelona đồng ý mua sao Girona
  • Tottenham coi như toang
  • Pochettino: "Lần đầu tiên trong mùa bóng, tôi mới thực sự hạnh phúc"
  • Barca, Atletico Madrid tranh tiền vệ chất lượng
  • Joe Cole so sánh Florian Wirtz với Foden, Bellingham, Musiala
  • 3 điều rút ra khi HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam
  • Đội nhà thảm bại, sao Aston Villa vẫn nuôi hy vọng ngược dòng
  • Man United báo giá Rashford cho Arsenal
  • Aston Villa thua sốc, Unai Emery vẫn lạc quan
  • 4 tiền vệ có thể thay thế Bruno Fernandes ở M.U
  • Tân HLV tuyển Việt Nam đòi lương quá cao, VFF nói gì?
  • Thua 0-2, De Rossi nói thẳng về đẳng cấp của Leverkusen
  • Tuyển futsal Việt Nam ra quân thắng lợi tại giải châu Á

    00:06 Thứ sáu 12/02/2016

    Ngược dòng đánh bại Đài Loan 5-4 tối 11/2, tuyển Việt Nam đã có chiến thắng đầu tiên tại VCK futsal châu Á 2016, mở ra cơ hội giành quyền vào tứ kết.

    Ngược dòng đánh bại Đài Loan 5-4 tối 11/2, tuyển Việt Nam đã có chiến thắng đầu tiên tại vòng chung kết (VCK) futsal châu Á 2016, mở ra cơ hội giành quyền vào tứ kết.

    Tuyển futsal Việt Nam ra quân thắng lợi tại giải châu Á
    Trên bảng xếp hạng thế giới, tuyển Việt Nam (vị trí 46) được đánh giá cao hơn nhiều so với Đài Loan (Trung Quốc, hạng 72). Tuy nhiên diễn biến trên sân cho thấy, Đài Loan có rất nhiều tiến bộ. Trong những phút đầu tiên, Việt Nam gây sức ép và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhưng các cầu thủ Dương Anh Tùng, Bảo Quân, Văn Vũ đều không thể tận dụng thành công. Đến phút thứ 4, Lin Chih-Hung bất ngờ ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu.
    Tuyển futsal Việt Nam ra quân thắng lợi tại giải châu Á
    Tuy nhiên chỉ vài chục giây sau, thủ môn Fu Li Wei phạm lỗi với một cầu thủ Việt Nam. Trên chấm phạt đền, đội trưởng Nguyễn Bảo Quân dễ dàng san bằng tỷ số 1-1. Bàn thắng của anh đã giúp các đồng đội chơi tốt hơn trong những phút sau đó.
    Tuyển futsal Việt Nam ra quân thắng lợi tại giải châu Á
    Đến phút thứ 6, tuyển Việt Nam vượt lên. Phùng Trọng Luân kết thúc chính xác pha phối hợp tấn công đẹp mắt, tạo ra lợi thế cho đội nhà. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1. Đài Loan gia tăng sức ép và có một số cơ hội tốt nhưng thủ môn Nguyễn Văn Huy đã xuất sắc không để thủng lưới.
    Tuyển futsal Việt Nam ra quân thắng lợi tại giải châu Á
    Có mặt tại sân Universal cổ vũ cho thầy trò Bruno là đông đảo các thành viên của Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Tashkent cũng như những kiều bào đang sinh sống, làm việc tại Uzbekistan. Họ mong muốn các cầu thủ đồng hương có chiến thắng đầu tay, tạo tiền đề để thực hiện giấc mơ giành vé dự FIFA Futsal World Cup 2016, tổ chức tại Colombia.
    Tuyển futsal Việt Nam ra quân thắng lợi tại giải châu Á
    Hiệp hai diễn ra vô cùng hấp dẫn. Đài Loan san bằng tỷ số 2-2 ở phút 26 do công của Chi Seng-Fa nhưng sau đó Trần Long Vũ và Lê Quốc Nam đã giúp Việt Nam vượt lên dẫn 4-2. Những sai sót trong hàng phòng ngự khiến đội bóng của HLV Bruno nhận thêm 2 bàn thua phút 31, 39. Tuy nhiên, pha lập công của Ngô Ngọc Sơn ở phút 37 đã giúp Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 5-4. Thắng lợi này giúp đội có được 3 điểm đầu tiên vô cùng quan trọng, mở ra cơ hội giành vé vào tứ kết.
    Tuyển futsal Việt Nam ra quân thắng lợi tại giải châu Á
    Ở trận đấu trước đó tại bảng C, Thái Lan (áo xanh) chật vật thắng Tajikistan 5-4 với bàn thắng quyết định ở đúng phút cuối cùng. Đây là kết quả bất ngờ bởi Thái Lan là cường quốc futsal của châu lục, được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ. Sau lượt đấu đầu tiên, Thái Lan và Việt Nam đang chia nhau hai vị trí dẫn đầu. Lượt đấu kế tiếp diễn ra ngày 13/2, Thái Lan gặp Đài Loan và Việt Nam tiếp đón Tajikistan. Nếu cùng giành thắng lợi, hai đội bóng Đông Nam Á sẽ sớm giành vé vào tứ kết.
    Nguyễn Đăng - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...