Ross Barkley nằm trong số những ngôi sao mắc kẹt tại Stamford Bridge sau phiên chợ hè khi không tìm được bến đỗ mới. Sự xuất hiện của tân binh Saul Niguez trong ngày cuối kì chuyển nhượng khiến khả năng chen chân vào đội hình The Blues của tiền vệ người Anh đã thấp lại còn thấp hơn.
Qua Metro, HLV Thomas Tuchel nói lời thật lòng về Barkley: "Cậu ấy cũng tự hỏi bản thân và thành thật thì có lẽ mọi người ở đây đều không có câu trả lời."
"Tôi chắc rằng Barkley cũng lo lắng rất nhiều về tình hình như thể: 'Làm sao chuyện có thể đi xa đến mức mình ngồi đây và không thật sự biết nơi nào thuộc về?"
"Thường thì bạn trông chờ 1 cầu thủ cho mượn từ Chelsea tới Aston Villa sẽ đá chính tại Villa, rồi có thể tìm lại phong độ. Điều này đã không diễn ra, nên có thể vẫn còn 1 chặng đường dài và bạn không biết chắc điều gì.
Điều tôi nói với Barkley là: 'Hãy cứ thầm lặng, gỡ bỏ áp lực trên vai cũng như mọi ý kiến, mọi kỳ vọng trong quá khứ,...' Hiện tại cậu ấy vẫn là 1 phần trong nhóm tập luyện. Điều quan trọng nhất là Barkley chấp nhận tình hình theo cách tích cực.
Barkley có khả năng, nhưng vẫn chưa đủ. Tôi đã chứng kiến nhiều cầu thủ có thể tập luyện ở đẳng cấp nhất định, nhưng vẫn cần nhiều hơn thế để trở thành 1 cầu thủ hàng đầu ổn định ở Premier League... Tôi sẽ trao cho cậu ấy sự ủng hộ mà mình có thể. Chúng tôi cần chờ đợi và kiên nhẫn."
Buổi tập đầu tiên của Thomas Tuchel tại Chelsea: