Mùa giải 2011/2012 là một mùa giải đầy biến động với Chelsea. Mùa giải năm đó, không ai nghĩ họ lại có thể làm nên điều kì diệu tại đấu trường Champions League. Họ sa thải HLV Andre Villas Boas vào tháng 3, và bổ nhiệm Roberto Di Matteo vào vị trí HLV tạm quyền. The Blues từ đó lần lượt vượt qua Napoli, Benfica và cả Barcelona để đối đầu với Bayern Munich ở trận chung kết.
Chelsea mất rất nhiều trụ cột trong trận đấu cuối cùng, còn Bayern Munich được chơi trên sân nhà Allianz Arena. Thế nhưng đại diện của thành London vẫn xuất sắc hạ gục Hùm xám nước Đức sau loạt sút luân lưu, qua đó có lần đầu tiên trong lịch sử đăng quang tại giải đấu danh giá nhất châu Âu.
Tuy nhiên trong bài phỏng vấn mới đây, HLV Thomas Tuchel khi được hỏi ông đang ở đâu tại trận chung kết năm đó, vị truyền trưởng này cho biết: “Tôi nghĩ rằng tôi đã ở nhà tại Munich và xem nó trên TV.
“Hãy nói rằng nó không hoàn toàn xứng đáng. Nó giống như một vụ trộm hơn.”
Lời nhận xét của Tuchel khá sốc. Hẳn ông sẽ phải hứng chịu “gạch đá” từ một bộ phận CĐV Chelsea. Nhưng có lẽ họ sẵn sàng bỏ qua điều đó nếu cựu thuyền trưởng PSG giúp Chelsea đánh bại Man City ở trận chung kết Champions League vào ngày 29/05 tới đây.
Thomas Tuchel hướng dẫn các cầu thủ Chelsea tập luyện