MỚI NHẤT :
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Từ sự việc Ramos, tiết lộ hàng loạt sự thật mờ ám giữa Real và UEFA

    14:59 Thứ bảy 24/11/2018

    BongDa.com.vn Truyền thông Tây Ban Nha vừa tiết lộ nhiều sự thật về việc kiểm tra doping giữa UEFA và Real Madrid.

    Ngày 24/11, làng túc cầu được phen chấn động khi Football Leaks tiết lộ sự thật sửng sốt liên quan đến đội trưởng Real, Sergio Ramos. Cụ thể, ngôi sao người Tây Ban Nha được xác định dương tính với hợp chất cấm dexamethasone sau trận chung kết UEFA Champions tại Cardiff với Juventus. Kinh khủng hơn, UEFA biết được điều đó nhưng không truy cứu và bưng bít mọi thứ.

    Từ sự việc Ramos, tiết lộ hàng loạt sự thật mờ ám giữa Real và UEFA - Bóng Đá

    Ronaldo đã làm loạn trong quá trình kiểm tra doping của UEFA.

    Sau đó, ngay lập tức, truyền thông Tây Ban Nha phanh phui nhiều thông tin liên quan đến sự kiện trên. Mới đây, tờ Sport.es còn tiết lộ không ít sự thật mờ ám giữa UEFA và Kền Kền trắng về các cuộc kiểm tra liên quan đến doping.

    Theo báo cáo của Mediapart và Der Spiegel, vào ngày 1/2/ 2017, Liên đoàn bóng đá châu Âu đã tiến hành kiểm tra doping 10 cầu thủ Real ở Valdebebas. Tất cả đều diễn ra suôn sẻ cho đến người cuối cùng thì dàn sao "Los Blancos" bất ngờ nổi loạn. Đáng nói, tuyển thủ khơi mào cho những rắc rối đó lại là Cristiano Ronaldo.

    Chân sút người Bồ Đào Nha phàn nàn rằng tại sao anh luôn là người đầu tiên được chọn. Đồng thời, tiền đạo số 7 tức giận khi bản thân bị tiêm đến 2 lần trong quá trình kiểm tra doping. Có rất nhiều căng thẳng xảy ra giữa dàn sao CLB và người của UEFA. Cuối cùng, nhân viên y tế của đội bóng Hoàng gia phải đứng ra hoàn thành các bài kiểm tra vì bác sĩ Liên đoàn mất kiểm soát.

    Sau đó, thượng tầng UEFA lại hoàn toàn chấp nhận hành động này từ phía Real Madrid. Lý do được đưa ra là "tình trạng vô cùng căng thẳng và mất kiểm soát". Về phần 2 bác sĩ, Liên đoàn bóng đá cáo buộc họ thiếu năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong xử lý tình huống.

    Bạch Băng | 14:55 24/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...