MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Từ Napoli, “kẻ nổi loạn” của Barca bắn tín hiệu cho Juventus

    16:08 Thứ tư 26/02/2020

    BongDa.com.vn Mặc dù chia tay Bianconeri đã lâu nhưng tiền vệ người Chile vẫn luôn hướng về đội bóng cũ.

    Rạng sáng nay (26/2), Barcelona chạm trán Napoli tại San Paolo. Mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng trước sự kiên cường của đội chủ nhà, Blaugrana buộc phải chấp nhận kết quả hòa 1-1 sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Song, điều này vẫn giúp cho Lionel Messi và các đồng đội giành lợi thế trước khi bước vào trận lượt về ở Camp Nou.

    Một trong những điểm nhấn ở San Paolo chính là chiếc thẻ đỏ của Arturo Vidal. Pha vào bóng thô bạo ở phút thứ 89 của tiền vệ người Chile đã khiến anh phải vắng mặt trong cuộc chiến diễn ra vào ngày 19/3. Đây là tổn thất rất lớn với Barcelona bởi họ cũng sẽ không có sự phục vụ của hàng loạt trụ cột như Sergi Roberto, Sergio Busquets, Luis Suarez…

    Arturo Vidal:

     Arturo Vidal nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Napoli.

    Không thể kiềm chế được cảm xúc sau khi phải nhận thẻ đỏ, Arturo Vidal tiếp tục có hành động khiến các Tifosi của Napoli “nóng mặt”. Theo Il Bianconero, trên đường tiến vào phòng thay đồ, tiền vệ người Chile đã hét vào mặt 1 cổ động viên của đội chủ nhà: “Cố lên Juventus!”

    Chắc chắn, những người yêu mến Partenopei sẽ cảm thấy rất tức giận. Song, các Juventini sẽ cảm thấy rất vui. Trong quá khứ, tiền vệ người Chile đã từng có quãng thời gian khoác áo Juventus. Theo Calciomercato, Arturo Vidal đã yêu cầu ban lãnh đạo Barcelona cho phép anh được quay trở lại Bianconeri vào mùa hè sắp tới, bất chấp lời mời gọi của Antonio Conte từ Inter Milan.

    (*) Maurizio Sarri đánh giá cao các đối thủ của Juventus:

    Faro | 15:38 26/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...