Đầu mùa hè năm 2018, đội tuyển Tây Ban Nha đang chuẩn bị cho kì World Cup ở nước Nga. Ngày 12/6, khi trận đấu ra quân với Bồ Đào Nha chỉ còn chưa đầy 48 giờ nữa là sẽ bắt đầu, người hâm mộ La Roja đã nhận được 1 thông tin cực sốc. Trang web chính thức của Real Madrid bất ngờ công bố Julien Lopetegui đã đồng ý trở thành HLV trưởng tại Santiago Bernabeu vào mùa giải tới. Không ai có thể nghĩ đến kịch bản này. Bản thân vị chiến lược gia 53 tuổi cũng không hề tiết lộ dù chỉ là 1 chi tiết nhỏ và ông vừa mới kí vào bản hợp đồng mới với đội tuyển Tây Ban Nha vào tháng 5.
Nội bộ La Roja trở nên náo loạn. Ít giờ sau, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha quyết định sa thải Lopetegui và bổ nhiệm Fernando Hierro. Kết quả, Sergio Ramos và các đồng đội đã thất bại trước đội chủ nhà, không thể tiến đến vòng tứ kết.
Ở Tây Ban Nha, chỉ các Madridista là không giận dữ với hành động của Real Madrid. Rất nhiều người đã lên tiếng chỉ trích Florentino Perez. Thế nhưng, người đứng đầu Real Madrid vẫn tỏ ra bình thản. Và mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu Julien Lopetegui hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Sau thất bại ở UEFA Super Cup trước Atletico Madrid là 1 khởi đầu như mơ với 6 chiến thắng và 1 trận hòa trên mọi đấu trường.
Song, kể từ đây, Los Blancos bắt đầu sa sút. Năm trận đấu tiếp theo tại La Liga, họ chỉ giành được 1 điểm. Tại UEFA Champions League, CSKA Moscow cũng dễ dàng quật ngã “bầy kền kền trắng”. Và sau thất bại bạc nhược với tỉ số 1-5 trước đại kình địch Barcelona, Julien Lopetegui đã bị sa thải. Florentino Perez lại trở thành trò cười trong mắt người hâm mộ đội tuyển Tây Ban Nha.
Sau 1 mùa giải thất bại, Florentino Perez đã lấy lại uy tín của mình bằng việc thuyết phục Zinedine Zidane quay trở lại “ghế nóng”. Ngoài ra, hàng loạt cái tên chất lượng như Eder Militao, Eden Hazard…đã được đưa về Santiago Bernabeu. Tuy nhiên, ngày hôm nay, vị chủ tịch 72 tuổi lại được nhắc đến. Theo Hernandez đã bị bán sang AC Milan với giá 20 triệu euro.
Việc 1 cầu thủ chuyển từ đội bóng này sang đội bóng khác là điều bình thường. Tuy nhiên, với Theo Hernandez, Florentino Perez lại thêm 1 lần nữa thất bại khi đem danh dự của Real Madrid ra để đánh cược. Trước khi chuyển đến Santiago Bernabeu, chàng trai 22 tuổi đang thuộc biên chế Atletico Madrid. Giữa 2 đội bóng ở thủ đô Tây Ban Nha có 1 hiệp ước hòa bình, được gọi là “thỏa thuận của những quý ông”. Kể từ thương vụ Santiago Solari từ Atlético đến Real Madrid vào năm 2000, không có một cầu thủ đội 1 nào đến Real từ Atletico hoặc ngược lại. Tuy nhiên, Florentino Perez đã “xé rào” khi bỏ ra 24 triệu euro để phá vỡ hợp đồng của hậu vệ người Pháp với đại kình địch của mình.
Cũng như với Lopetegui, Perez lại thất bại ở thương vụ này. Theo Hernandez không thể cạnh tranh với Marcelo ở hành lang cánh trái và phải khăn gói chuyển đến Real Sociedad dưới dạng cho mượn. Giờ đây, anh đã không còn hi vọng ở lại Santiago Bernabeu khi Real Madrid đã quyết định bán đứt cho AC Milan.
Từ Julien Lopetegui đến Theo Hernandez, Florentino Perez đã chơi những canh bạc dựa vào danh dự của Real Madrid. Thật không may, ông đã thất bại trong cả 2 canh bạc ấy. Sau những thất bại là sự im lặng của ông chủ Los Blancos. Lần này, mọi thứ đã không được nhắc đến vì Perez đã chi rất nhiều tiền trong thời gian qua. Vậy nên, cũng không ai dám đảm bảo rằng ông sẽ không lấy danh dự của Real Madrid ra để thực hiện thêm nhiều thương vụ “táo bạo” tiếp theo, bất chấp làn sóng phản đối từ dư luận.