MỚI NHẤT :
  • Văn Thanh nhận thẻ đỏ, CAHN gục ngã trước Quảng Nam
  • Ancelotti vs Tuchel: Khi 2 trường phái quản lý trái ngược đối đầu
  • Chuyển nhượng 08/05: Choáng với Greenwood, M.U chốt 2 thương vụ; Arsenal tiến sát chữ ký 80 triệu bảng
  • Phản ứng của VFF sau khi 5 cầu thủ Hà Tĩnh bị bắt
  • Arteta chấm ''hạt nhân'' Barca
  • Harry Kane phải tỏa sáng để “giải cứu” Bayern Munich
  • Thomas Tuchel "khích tướng" Harry Kane
  • Atletico Madrid muốn thâu tóm trung phong Barcelona
  • NÓNG! Hakim Ziyech không muốn trở lại Anh
  • M.U ảnh hưởng ra sao tới những chiếc vé tham dự cúp châu Âu mùa tới?
  • Chủ tịch PSG làm rõ tương lai Luis Enrique
  • 5 cái tên có thể thay thế Casemiro tại Man United
  • U23 Indonesia mất thủ quân trận gặp U23 Guinea, ngày mai bốc thăm giải vô địch các CLB ĐNÁ
  • Edin Terzic tiết lộ động lực giúp Dortmund tạo kỳ tích
  • Ian Wright chỉ trích Carragher vì thiếu tôn trọng sao M.U
  • 'Quá xấu hổ! Antony và Mount hành động không thể chấp nhận'
  • Dortmund và Sancho dùng sở đoản để hạ PSG
  • "Tôi nghĩ rằng Cristiano Ronaldo đã không được tôn trọng"
  • PSG bị loại, Mbappe đứng ra nhận trách nhiệm
  • 5 cầu thủ Hà Tĩnh bị bắt vì ma túy; Thêm 1 ngôi sao Malaysia bị tấn công
  • Sự thay đổi vị trí có thể cứu vãn tương lai của Darwin Nunez tại Liverpool?
  • VFF báo tin vui Nguyễn Đình Bắc, chốt thời điểm thi đấu trở lại
  • Điều gì khiến cho Dortmund khó bị đánh bại tại cúp C1?
  • Tại sao trận bán kết Conference League lại tổ chức vào đêm thứ Tư?
  • Chỉ 3 năm kinh nghiệm, Kim Sang-sik có thành công ở Việt Nam?
  • Những ngôi sao bị lãng quên đang thi đấu ở giải VĐQG Bồ Đào Nha
  • Cú lừa của PSG
  • Perez "vi hành"; Modric tung tuyệt kỹ
  • Nhìn Man Utd, thấy Sancho đã đúng
  • Dẫn dắt tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik gọi lại 'trục xương sống' thời thầy Park?
  • Enrique đã đúng, vận đen ám PSG
  • Man Utd khó chiêu mộ sao Bayern
  • Lý do khiến Unai Emery từ chối Bayern Munich
  • NÓNG! Cập nhật vụ Dybala đến Barcelona
  • "Đến Arsenal thay vì Chelsea, Caicedo sẽ đạt đến đỉnh cao sớm hơn"
  • Tạm giữ 4 sao V-League để xử lý hình sự, có cựu QBV Việt Nam
  • Sao PSG: "Thật không công bằng"
  • Luis Enrique: Dortmund đã gặp may
  • Romano gọi tên 2 thương vụ đắt đỏ với M.U
  • ''Zinchenko gọi cậu ấy là một chú ngựa''
  • Từ Casillas đến Valdes: “Sản phẩm thừa” trong marketing

    19:22 Thứ sáu 04/09/2015

    Iker Casillas và Victor Valdes từng là thủ thành số 1 của hai đội bóng hàng đầu làng túc cầu Tây Ban Nha lẫn châu Âu Real Madrid và Barcelona.

    (BongDa.com.vn) – Trong marketing một sản phẩm được đưa ra thị trường thường có 4 giai đoạn chính trong chu kỳ sống: Giới thiệu – phát triển – sung mãn – suy tàn. Tương tự một sản phẩm, chu kỳ sự nghiệp của cầu thủ cũng có 4 giai đoạn như trên và khi đạt đến ngưỡng “suy tàn” thì họ chỉ còn được xem như “sản phẩm thừa” không hơn không kém.

    Iker Casillas đến Victor Valdes: Sản phẩm thừa marketing
    Iker Casillas và Victor Valdes từng là những thủ môn hàng đầu thế giới. Ảnh: Internet.

    Iker CasillasVictor Valdes từng là thủ thành số 1 của hai đội bóng hàng đầu làng túc cầu Tây Ban Nha lẫn châu Âu Real Madrid và Barcelona. Trớ trêu thay khi cái tuổi sung mãn nhất của đời cầu thủ đã ở lại sau lưng thì giờ đây họ chỉ còn là cái bóng quá lớn của chính mình, kẻ lang bạt sang Bồ Đào Nha chơi bóng, người bị hất hủi ở nước Anh.

    Nói về tài năng của Casillas – Valdes là một chủ đề quá thừa thải. Nói về danh danh hiệu của bộ đôi này, chúng ta không dễ dàng đếm hết số lượng những chức vô địch họ từng đạt được. Từ La Liga, Cúp nhà Vua, Champions League, đến danh hiệu cao quý nhất dành cho đội tuyển quốc gia là Euro và World Cup,…hai “người nhện” lừng danh này từng một hoặc nhiều lần có được trong sự nghiệp.

    Đương nhiên chúng ta đang hoài niệm về một miền ký ức xa xôi, còn hiện tại thì cả Casillas lẫn Valdes đang phải vô cùng lận đận trong những ngày tháng cuối cùng của sự nghiệp. Dòng chảy trôi của thời gian và tuổi tác đã khiến những ngày tháng đỉnh cao của cả hai ở lại phía sau lưng và nhường chỗ cho những khó khăn trước mắt.

    Casillas từng là một tượng đài lớn ở Real Madrid, anh đã chơi bóng ở đây từ hồi còn là một cậu thiếu niên cho đến lúc già cỗi. Trên dưới 25 năm gắn bó cùng Los Blancos Casillas luôn cháy hết mình cùng đội bóng ngay cả những khi anh bị chỉ trích gay gắt nhất.

    Iker Casillas đến Victor Valdes: Sản phẩm thừa marketing
    Giờ đây Iker Casillas đang phải cố gắng để hy vọng có một suất ở đội tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: Internet.

    Trớ trêu thay dù đã dành cả sự nghiệp của mình cho Real Madrid, nhưng ngay khi anh cần một điểm tựa từ đội bóng thì chẳng có động thái nào cho thấy Real đang đứng ra bảo vệ “vị thánh” của mình. Casillas buộc phải rời Bernabeu và sang Porto để tìm lại niềm cảm hứng với trái bóng tròn. Nếu không muốn nói anh ra đi đơn giản vì đã hết thời.

    Với Valdes, sau khi no nê với hàng chục danh hiệu cùng Barcelona, mùa hè năm ngoái thủ thành sinh năm 1982 này quyết định rời Nou Camp – nơi anh trở thành, để đến vùng đất Manchester ở Xứ Sương mù tìm kiếm những thử thách mới trong sự nghiệp. Nhưng đâu ai ngờ được, đấy là quyết định sai lầm bậc nhất trong cuộc đời quần đùi áo số của Victor.

    Được trông đợi sẽ là Van der Sar mới ở Manchester United, nhưng hiện tại anh đang có mùa giải thứ hai ở Old Trafford thật kinh khủng. Người gác đền mang quốc tịch Tây Ban Nha này chỉ mới có 2 lần được đứng trước khung thành của Quỷ đỏ, và đang phải đối mặt với một tương lai xám xịt khi anh chỉ là sự lựa chọn thứ 4 của HLV Louis van Gaal ở vị trí thủ môn sau David de Gea, Sergio Romero, Sam Johnstone.

    Trong marketing, “sản phẩm” Casillas và Valdes đã đi qua thời kỳ sung mãn và đang rơi vào giai đoạn cuối cùng là “suy tàn”. Về cơ bản những sản phẩm này không còn khả năng sinh lời như trước nữa. Giống như cầu thủ sự có mặt của họ trong đội bóng lúc này đã không còn quan trọng. Đó là biểu hiện rõ rệt của giai đoạn suy tàn.

    Iker Casillas đến Victor Valdes: Sản phẩm thừa marketing
    Victor Valdes không có cơ hội thể hiện ở Man Utd. Ảnh: Internet.

    Casillas và Valdes một thời từng là biểu tượng lớn của Real Madrid và Barcelona, cũng như trong thành phần đội tuyển Tây Ban Nha, thời trẻ trung họ từng bay nhảy và khước từ biết bao cơ hội ghi bàn của đối phương, khiến cho nhiều cầu thủ săn bàn của đội bạn phải lắc đầu ngao ngán mỗi khi đối mặt…

    Nhưng hiện tại tất cả đã thay đổi hết rồi, “Thánh Iker” phải sang chơi cho Porto để dưỡng già và hy vọng tìm được một suất cùng La Roja tham dự Euro. Còn Valdes thì sự nghiệp của anh xem như kết thúc, giờ đây anh đang bị giam lỏng ở “Nhà hát” và chỉ còn chờ ngày về hưu mà thôi.

    Cuộc đời cầu thủ quả thật như là một quả lắc: giữa nụ cười và nước mắt. Vui thật nhiều thì đến lúc cũng sẽ phải khóc thật nhiều…

    Vệ Anh Tiến - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...