MỚI NHẤT :
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Tự bắn vào chân mình, Hà Lan đối diện 3 kịch bản điên rồ

    01:02 Thứ bảy 26/11/2022 | 1

    BongDa.com.vn Khởi đầu không thể thuận lợi hơn, nhưng rốt cuộc thì thầy trò HLV Louis Van Gaal vẫn bị cầm chân bởi Ecuador.

     

    Tuy giành thắng lợi 2-0 trong trận đấu ra quân, nhưng màn thể hiện của tuyển Hà Lan trước Senegal là không quá ấn tượng. Vì vậy, họ được dự đoán sẽ trải qua 90 phút đầy khó khăn trước tuyển Ecuador, đội bóng đã 'out trình' chủ nhà Qatar ở trận khai mạc và cũng có cho mình chiến thắng với cách biệt hai bàn.

    Dù vậy, thầy trò HLV Louis Van Gaal lại có một khởi đầu thuận lợi hơn dự kiến. Phút thứ 6, Moises Caicedo có đường chuyền không chính xác, trực tiếp đưa bóng đến chân các cầu thủ Hà Lan ngay trước vòng cấm của Ecuador. Rất nhanh chóng, Cody Gakpo đã tung ra một pha dứt điểm bằng chân trái đầy hiểm hóc ở rìa vòng cấm và đánh bại thủ thành bên phía Ecuador.

    Sau trận - Bóng Đá

     Gakpo lại tỏa sáng. 

    Có bàn thắng dẫn trước từ sớm, Hà Lan chủ động chơi chậm và lùi thấp cự ly đội hình, trong khi Ecuador cũng nỗ lực dâng cao nhưng lại gặp bế tắc ở những tình huống tổ chức tấn công.

    Mãi đến cuối hiệp một, họ mới có thể tạo ra các pha bóng thực sự nguy hiểm, và ở phút bù giờ cuối cùng thì Estupinan cũng đã sút tung lưới Hà Lan. Dù vậy, bàn thắng không được công nhận do Jackson Porozo đã rơi vào thế việt vị vì cản tầm nhìn của thủ thành Andries Noppert.

    Bước sang hiệp hai, Ecuador quyết định đẩy cao nhịp độ trận đấu ngay từ phút đầu tiên và liên tục gây sóng gió đến khung thành của Noppert. Không mất nhiều thời gian chờ đợi, ở phút thứ 49, đại diện đến từ Nam Mỹ đã tìm được bàn gỡ nhờ công của Enner Valencia.

    Sau trận - Bóng Đá

     Timber hóa "tội đồ" của Hà Lan. 

    Xuất phát từ tình huống mất bóng tai hại của Jurrien Timber, Ecuador tổ chức phản công thần tốc và kết thúc bằng cú sút chân trái đầy uy lực của Estupinan. Dù xuất sắc cản phá tình huống dứt điểm này, Noppert cũng đành bất lực khi bóng bật ra và Valencia lập tức có mặt để đệm bóng vào khung thành trống.

    Thừa thắng xông lên, sau khi có được bàn gỡ, Ecuador không chủ động phòng ngự như những phút đầu trận mà quyết định chơi đôi công và lấn át hoàn toàn Hà Lan trong phần lớn thời gian của hiệp hai. Trong khi đó, dù đã đưa ra nhiều thay đổi về chiến thuật lẫn nhân sự, Van Gaal cũng không thể khiến cho thế trận của Cơn lốc màu da cam trở nên khởi sắc hơn.

    Sau trận - Bóng Đá

    Xét trên số cơ hội đã tạo ra, có thể nói Valencia và các đồng đội hoàn toàn xứng đáng với một chiến thắng. 

    Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1 và cùng san sẻ ngôi đầu bảng A do ngang bằng về điểm số lẫn hiệu số bàn thắng/bại. Với thầy trò Van Gaal, họ vẫn có thể dừng bước tại World Cup năm nay nếu những kịch bản điên rồ xảy ra ở lượt trận cuối:

    - Hà Lan thua với cách biệt 3 bàn trở lên trước Qatar, Senegal và Ecuador chia điểm

    - Hà Lan thua Qatar với cách biệt 2 bàn trở lên, Senegal đánh bại Ecuador với cách biệt ít hơn 1 bàn so với chiến thắng mà Qatar giành được.

    - Hà Lan thua Qatar với cách biệt 2 bàn trở lên, Senegal và Ecuador chia điểm nhưng Senegal ghi được nhiều hơn 1 bàn so với số bàn thắng của Hà Lan trong trận thua Qatar. 

    Kết quả: Hà Lan 1-1 Ecuador

    Ghi bàn: Gakpo 6'; Valencia 49'

    Đội hình ra sân:

    Hà Lan: Noppert, Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, Koopmeiners, Frenkie de Jong, Blind, Klaassen, Gakpo, Bergwijn. 

    Dự bị: Pasveer, De Ligt, De Vrij, Luuk de Jong, Depay, Berghuis, Lang, Bijlow, De Roon, Malacia, Janssen, Weghorst, Taylor, Simons, Frimpong. 

    Ecuador: Galindez, Angelo Preciado, Porozo, Torres, Hincapie, Estupinan, Plata, Mendez, Caicedo, Estrada, Valencia.

    Dự bị: Arboleda, Cifuentes, Pacho, Gruezo, Ayrton Preciado, Ibarra, Ramirez, Arreaga, Mena, Sarmiento, Palacios, Franco, Dominguez, Reasco, Rodriguez.

    Huỳnh Phong - theo xevathethao.vn | 00:32 26/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...