MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Trước trận gặp Liverpool, Napoli báo tin vui cho bộ đôi “công thần”

    22:16 Thứ ba 17/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Màn trình diễn của 2 ngôi sao tấn công trong đội hình của Napoli đã khiến ban lãnh đạo đưa ra 1 quyết định quan trọng.

    Dries Mertens gia nhập Napoli vào mùa hè năm 2013. Kể từ thời điểm ấy, cầu thủ người Bỉ đã có những bước tiến mới trong sự nghiệp. Đặc biệt, vào mùa giải 2016 – 2017, khi được HLV Maurizio Sarri thử nghiệm ở vị trí trung phong, anh đã ngay lập tức tỏa sáng, trở thành 1 “sát thủ”. Tổng cộng, sau 6 năm khoác áo Napoli, Mertens đã có 283 lần ra sân và ghi được 112 bàn thắng.

    Trong khi đó, Jose Callejon đã cùng 2 người đồng đội tại Real Madrid là Raul Albiol và Gonzalo Higuain cập bến San Paolo vào mùa hè năm 2013, theo tiếng gọi của HLV Rafael Benitez. Mặc dù Napoli đã trải qua 3 đời HLV khác nhau nhưng 1 vị trí bên hành lang cánh phải vẫn luôn thuộc về cầu thủ người Tây Ban Nha. Cùng với Dries Mertens, Arkadiusz Milik và Lorenzo Insigne, Jose Callejon đã giúp cho hàng công của Partenopei trở nên khó lường. Bản thân anh cũng đã có 79 bàn thắng sau 305 trận đấu cùng Napoli.

    Napoli gia hạn hợp đồng với Mertens và Callejon - Bóng Đá

     Dries Mertens và Jose Callejon sắp được thưởng lớn.

    Đặc điểm chung của Jose Callejon và Dries Mertens là đều đã bước sang tuổi 32. Bản giao kèo của bộ đôi này với Napoli chỉ còn kéo dài đến tháng 6/2020. Nhằm ghi nhận những đóng góp của cả 2, ban lãnh đạo Partenopei vẫn đang tiến hành đàm phán để gia hạn hợp đồng. Theo Rai, Jose Callejon và Dries Mertens sẽ tiếp tục được gắn bó với sân San Paolo thêm 2 năm nữa. Điều này sẽ giúp cả 2 có thêm động lực để cống hiến cho Napoli, bắt đầu từ cuộc chạm trán với Liverpool tại UEFA Champions League sắp tới.

    (*) Tài năng của Dries Mertens:

    Faro | 22:00 17/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...