MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • Trở về từ Copa, mục tiêu của Barca hé lộ kế hoạch A trong mùa hè này

    21:50 Thứ ba 09/07/2019

    BongDa.com.vn Một trong những ngôi sao nằm trong tầm ngắm của Barcelona sẽ sớm đưa ra quyết định về bến đỗ mới của mình.

    Hợp đồng giữa hậu vệ người Brazil, Filipe LuisAtletico Madrid đã chính thức hết hạn vào ngày 30 tháng 6. Vì vậy, trên lý thuyết cầu thủ 33 tuổi sẽ không trở về tập trung cùng các đồng đội ở thời điểm này. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ tờ Marca, Luis nhiều khả năng sẽ quay lại Wanda Metropolitano trong một vài ngày tới để đàm phán gia hạn hợp đồng.

    Sau khi mùa giải 2018/2019 chính thức khép lại, cựu hậu vệ Chelsea đã tuyên bố rằng, anh chỉ muốn dồn hết tâm trí vào kỳ Copa America trước mắt cùng tuyển Brazil rồi sau đó mới quyết định về bến đỗ tiếp theo của mình.

    Filipe Luis xem xét việc ở lại Real Madrid - Bóng Đá

     Kế hoạch A của Luis là trở về Atletico.

    Và sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia, cầu thủ 33 tuổi lại bất ngờ bày tỏ ý định trở về Madrid để thương thảo với ban lãnh đạo Los Rojiblancos về một bản hợp đồng mới. Marca tiết lộ, Atletico sẽ đưa ra bản hợp đồng có thời hạn một năm và sẽ có điều khoản gia hạn nếu Luis đạt được một số trận đấu nhất định.

    Nếu hậu vệ người Brazil đồng ý tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Wanda Metropolitano, đây sẽ là "hung tin" đối với các cổ động viên Barcelona, bởi nhà vô địch La Liga đang xem cầu thủ 33 tuổi như phương án dự phòng khả dĩ nhất cho Jordi Alba ở mùa giải tới.

    Ngoài Barca, các câu lạc bộ như Flamengo hay Fenerbahce đều đánh tiếng muốn có sự phục vụ của Luis. Họ đánh giá rất cao kinh nghiệm thi đấu lâu năm tại những giải đấu hàng đầu châu Âu của cựu hậu vệ Chelsea. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, nhiều khả năng những đội bóng này phải tìm cho mình mục tiêu phù hợp hơn trên thị trường chuyển nhượng.

    Trường Sơn | 21:29 09/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...