Trận đấu thứ 2 liên tiếp Liverpool vướng vào những tranh cãi về trọng tài và VAR tại Premier League. Điều khác biệt so với trận Tottenham Hotspur là trước Brighton, quyết định từ trọng tài mang lại lợi ích cho họ.
Theo đó, trong một lần tổ chức tấn công, Brighton yêu cầu cho họ được hưởng penalty khi bóng đập trúng cánh tay dang rộng của Virgil van Dijk. Một nửa đội Brighton dừng thi đấu để gây áp lực lên trọng tài trong bối cảnh CĐV đội chủ nhà cũng hò hét dữ dội. Tuy nhiên, trọng tài Anthony Taylor ra hiệu rằng bóng đã bật vào đùi của Van Dijk trước khi chạm tay, nên không có penalty dành cho Brighton.
Phía đội chủ sân AMEX bao gồm HLV trưởng Roberto De Zerbi hay CĐV CLB vẫn không phục. De Zerbi, người ngay lập tức sử dụng máy tính bảng để xem lại vụ việc, đã rất tức giận đến mức phải nhận thẻ vàng, trong khi CĐV bắt đầu hô vang: "Chúng tôi muốn xem lại tình huống".
Sự tức giận của Brighton sau cùng được giải tỏa vì Lewis Dunk gỡ hòa 2-2 thành công. Họ lẽ ra phải giành trọn 3 điểm khi Joao Pedro đưa bóng đi vọt xà ngang từ cự ly gần.