MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Trai đẹp Simic đối diện tương lai bất định ở Đồng Tháp

    22:46 Thứ năm 12/05/2016 | 4

    (BongDa.com.vn) – Rất nhiều khả năng CLB Đồng Tháp sẽ nói lời chia tay với chân sút người Croatia, Marko Simic trước giai đoạn 2 V-League 2016.

    (BongDa.com.vn) – Rất nhiều khả năng CLB Đồng Tháp sẽ nói lời chia tay với chân sút người Croatia, Marko Simic ở quãng nghỉ giữa 2 giai đoạn V-League 2016.

    Trai đẹp Simic đối diện tương lai bất định ở Đồng Tháp
    Marko Simic (trái) nhiều khả năng sẽ phải rời Đồng Tháp vào giai đoạn giữa mùa. Ảnh: Quang Thịnh.

    Trải qua 9 vòng đấu, CLB Đồng Tháp đang nằm ở đáy bảng xếp hạng với 3 điểm và còn một trận chưa đấu với FLC Thanh Hóa. Thành tích bết bát của đội bóng xứ bưng biền một phần do họ không có được sự đóng góp như mong đợi từ 2 tiền đạo ngoại binh, Marko Simic và Samson Kpenosen.

    Không cần nói rõ nhưng ai cũng hiểu tầm quan trọng của ngoại binh ở các CLB thi đấu tại V-League. Chỉ cần nhìn vào danh sách ghi bàn hàng đầu ở mùa giải năm nay là hiểu, trừ Hoàng Vũ Samson là cầu thủ nhập tịch ra thì trong tốp 9 đều là các tay săn bàn ngoại quốc như Gaston Merlo, Errol Stevens,… Bởi vậy, chọn được một tiền đạo nước ngoài như một canh bạc.

    Đồng Tháp là một CLB không dư dả về tài chính nên đầu mùa 2016 đã gặp nhiều khó khăn khi “đánh bạc” với các ngoại binh. Sau khi thử việc 6 cầu thủ nước ngoài thì họ ký hợp đồng với Udo Fortune nhưng bất ngờ sau trận đấu đầu tiên thì cầu thủ Nigeria bị thanh lý do gặp chấn thương nặng. Vì vậy mà để kịp hạn đăng ký ngoại binh thì Đồng Tháp vội vàng chấp nhận lý lịch của Marko Simic sau 10 ngày tìm hiểu.

    Giám đốc kỹ thuật Phạm Công Lộc – người vừa “nhường” ghế huấn luyện cho ông Trần Công Minh tại Đồng Tháp từng công khai khẳng định một trong các vị trí sẽ phải thay thế chính là chỗ của Marko Simic: “Không phải bây giờ chúng tôi mới lo lắng nên trong giai đoạn 2 nếu có điều kiện sẽ tăng cường trung vệ và vị trí của Simic. Cầu thủ người Croatia ghi bàn được nhưng ít di chuyển, khả năng chạy chỗ còn kém. Cậu ấy đến với Đồng Tháp trong thời gian khá ngắn nên thi đấu chưa ăn ý lắm đồng đội.”

    So với Samson Kpenosen, Simic có hiệu suất ghi bàn tốt hơn khi có 4 bàn/7 trận trong khi cầu thủ người Nigeria chỉ là 2 bàn/7 trận. Nhưng có vẻ hiệu suất không phải là yếu tố quyết định khi các bàn thắng của chân sút này chỉ mang tính chất danh dự trong các trận thua của Đồng Tháp. Đáng kể nhất có lẽ là bàn mở tỉ số trong chiến thắng 2-1 trước HAGL ở vòng 3 V-League.

    Trai đẹp Simic đối diện tương lai bất định ở Đồng Tháp
    GĐKT Phạm Công Lộc và HLV Trần Công Minh đang tìm phương án cải thiện vị trí của Đồng Tháp. Ảnh: Quang Thịnh.

    Với những khủng hoảng đang diễn ra tại Đồng Tháp FC, sự thay đổi đã bắt đầu bằng chiếc ghế HLV trưởng nên việc tăng cường lực lượng trong khâu tuyển chân sút ngoại cũng là chuyện bình thường. Nhiều khả năng tiền đạo Simic sẽ sớm chia tay đội bóng xứ bưng biền sau giai đoạn I khi ban lãnh đạo CLB đã nhóm họp về chuyện này vào hồi đầu tháng 4/2016.

    CLB Đồng Tháp cũng không dễ kết thúc giai đoạn I chút nào bởi 2 chuyến làm khách trên sân của FLC Thanh Hóa và SLNA. Nhưng trước đó, vào ngày 13/5/2016, HLV Trần Công Minh phải đối mặt với ĐKVĐ Becamex Bình Dương trên sân Cao Lãnh. Hiện tại, Đồng Tháp đã bị đội xếp trên là Long An bỏ đến 5 điểm cho suất rớt hạng trực tiếp.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...