MỚI NHẤT :
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • Totti và giấc mơ dở dang của chàng Hoàng tử

    16:18 Thứ tư 09/03/2016

    Rạng sáng nay, Totti đã ra sân trong trận đấu có thể sẽ là cuối cùng tại Champions League, đấu trường mà anh chưa bao giờ chinh phục được.

    (BongDa.com.vn) – Rạng sáng nay, Totti đã ra sân trong trận đấu có thể sẽ là cuối cùng tại Champions League, đấu trường mà anh chưa bao giờ chinh phục được trong suốt 23 năm sự nghiệp của mình.

    Trong suốt 23 năm sự nghiệp của mình...
    Trong suốt 23 năm sự nghiệp của mình…
    T
    rong trận đấu giữa Real Madrid và AS Roma tại Bernabeu diễn ra vào rạng sáng nay, khi trận đấu bước sang phút thi đấu thứ 73, gần như toàn bộ các CĐV có mặt trên khán đài đã đồng loạt đứng lên vỗ tay để chào đón biểu tượng sống của bóng đá Italia nói chung, và Giallorossi nói riêng, Francesco Totti vào sân thay cho El Shaarawy.

    Với việc đã bị Real dẫn tới 4-0 (cả hai lượt trận) vào thời điểm đó, rõ ràng việc HLV Luciano Spalletti tung Totti vào sân chẳng phải vì mục đích lật ngược thế cờ, mà việc ông tung chàng Hoàng tử thành Rome vào sân chỉ là giúp cho cầu thủ 39 tuổi này được tận hưởng những phút giây cuối cùng được thi đấu tại Champions League không chỉ riêng mùa giải năm nay, mà có thể cũng sẽ là những phút giây cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

    Cũng giống như bao cầu thủ khác, tuy đã rất nỗ lực để có thể tiếp tục cống hiến cho AS Roma với tư cách là một cầu thủ, nhưng Totti đã không tài nào đánh bại được sự khắc nghiệt của thời gian. Với cái tuổi 39, không chỉ những bước chạy của Totti đã trở nên nặng nề, mà nhãn quan chiến thuật và độ nhạy cảm trong từng đường bóng của anh cũng đã không còn được như xưa. Đó là lý do vì sao mà trong mùa giải năm nay người hâm mộ lại thấy Totti xuất hiện trên băng ghế dự bị nhiều hơn là trên sân bóng.

    Mặc dù đã có những phát biểu ‘giận hờn’ AS Roma, nhưng có lẽ bản thân Totti cũng biết rõ rằng đã đến lúc anh nên dừng lại, đã đến lúc anh nên kết thúc sự nghiệp quần đùi áo số sau 23 năm kể từ ngày ra mắt Bầy Sói khi chỉ mới tròn 16 tuổi. Với 300 bàn thắng và 700 trận cho CLB, cũng rất nhiều danh hiệu, có lẽ Totti cũng chẳng còn quá nhiều điều hối tiếc khi khép lại sự nghiệp cầu thủ của mình vào lúc này. Nếu có, có lẽ chỉ là việc anh chưa một lần được chạm tay vào chiếc cúp bạc danh giá tại Champions League mà thôi.

    Đó thật sự là một điều rất đáng tiếc dành cho Totti. Thực tế, Totti hoàn toàn có thể hoàn toàn hiện thực hóa mục tiêu này, khi trong quá khứ anh từng rất nhiều lần có cơ hội làm điều đó nếu như nhận lời chuyển qua chơi cho các đội bóng như Real Madrid, Man Utd,… Tuy nhiên vì tình yêu dành cho AS Roma là quá lớn, chàng Hoàng tử thành Rome đã từ chối tất cả để ở lại Olimpico và chiến đấu cùng đội bóng.

    Totti chưa một lần giành được danh hiệu Champions League.
    Totti chưa một lần giành được danh hiệu Champions League.

    Với Totti, giờ đây đã gia nhập vào hàng ngũ của những huyền thoại khác như Tony Adams, Patrick Vieira, Gabriel Batistuta, Pavel Nedved,… những người mà cả thế giới luôn phải ngả mũ trước tài năng của họ, nhưng lại không may mắn có được một lần nâng cao chiếc cúp vô địch tại Champions League.

    Xú - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...