(BongDa.com.vn) – Một thập kỷ trở lại đây đội chủ sân White Hart Lane luôn được xem là kẻ thách thức top 4 Premier League. Họ không thiếu tiền thế nhưng chính sách chuyển nhượng của họ chưa bao giờ được xem là đúng đắn và Spurs vẫn đang loay hoay đi tìm lối ra.
Một thập kỷ qua, Spurs là một trong những đội bóng có doanh thu từ việc bán cầu thủ cao nhất nước Anh với những bản hợp đồng chuyển nhượng đình đám như Dimitar Berbatov, Luka Modric hay Gareth Bale. Thế nhưng số tiền đó nhanh chóng bị ban lãnh đạo đội bóng tiêu hoang vào thị trường chuyển nhượng.
Số tiền khổng lồ từ việc bán cầu thủ được chủ tịch Daniel Levy đầu tư vào các thương vụ khác để tái thiết thế nhưng đa số họ chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ Tottenham.
Đội chủ sân White Hart Lane thường nhắm tới những cầu thủ xuất sắc ở các câu lạc bộ thấp hơn hoặc những ngôi sao từ các giải đấu ít tiếng tăm hơn Premier League. Đó là một rủi ro không nhỏ và thực tế Spurs đã nhiều lần mắc phải sai lầm từ những vụ chuyển nhượng này.
Có thể kể ra những cái tên như Clint Dempsey, Gyfli Sigurdsson, Moussa Dembele hay Lewis Holtby. Họ đều là những cái tên thi đấu ấn tượng trước khi gia nhập Tottenham nhưng chỉ là ở các đội bóng nhỏ hơn và không lạ khi tất cả đều không thể gánh được kỳ vọng đưa Tottenham lọt vào top 4 Premier League.
Sự ngờ nghệch trong chuyển nhượng của Spurs càng gia tăng mạnh mẽ trong thời gian gần đây khi họ để vuột mất Luka Modric, Gareth Bale vào tay Real Madrid rồi lấy số tiền đó đốt vào những sao xẹt khiến Tottenham thi đấu trồi sụt thất thường.
Tổng cộng 105 triệu bảng đã được ném vào TTCN mùa Hè 2013 để đưa về 7 tân binh thay thế khoảng trống mà Bale để lại. Rốt cục, chỉ có Christian Eriksen là thi đấu tạm ổn còn 6 cầu thủ còn lại là Roberto Soldado, Erik Lamela, Nacer Chadli, Etienne Capoue, Vlad Chiriches và Paulinho như là những “cục nợ” mà Tottenham muốn tống khứ đi.
Thực tế, Paulinho đã tìm đường sang Trung Quốc còn những cầu thủ còn lại Spurs đang rất mong chờ những lời đề nghị hợp lý để thanh lý số cầu thủ “ăn hại” này càng sớm càng tốt. Như vậy, không những mất “cục vàng” Bale mà số tiền từ việc bán đi ngôi sao người xứ Wales cũng đã bị tiêu sạch một cách vô nghĩa.
Hiện tại, Harry Kane đang là cái tên sáng nhất ở sân White Hart Lane và đang được rất nhiều đại gia ve vãn như Chelsea hay Man United. Không loại trừ khả năng, nếu ngôi sao người Anh được giá chủ tịch Levy sẽ lại bán anh như đã từng bán các trụ cột không thể thay thế ở Spurs trước đây để tiếp tục… tái đầu tư.
Và như thế, Totteham sẽ lại ở trong cái vòng luẩn quẩn không có lối ra. Và xem ra giấc mơ chen chân vào top 4 thường xuyên ở Premier League vẫn là mục tiêu quá xa vời.