MỚI NHẤT :
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • Tottenham Hotspur giờ giống như đội bóng một người

    22:56 Thứ hai 24/10/2022

    BongDa.com.vn Việc quá phụ thuộc vào đội trưởng Harry Kane đang khiến Tottenham Hotspur chơi thiếu ổn định. Chỉ cần Kane bị khóa chặt, Spurs sẽ quên luôn cách để giành chiến thắng.

     

    Antonio Conte nổi tiếng là HLV giàu chiến thuật với khả năng ứng biến nhanh, nhờ đó các đội bóng ông dẫn dắt luôn tỏ ra lợi hại, đặc biệt là trong các trận cầu lớn. Tuy nhiên, tất cả đều đang đi theo chiều hướng ngược lại ở mùa giải này, khi Tottenham Hotspur chưa thể giành bất kỳ chiến thắng nào trước các đại diện trong nhóm Big Six

    Họ hòa Chelsea và để thất bại trước Arsenal cùng Manchester United. Mùa này, không ai còn nhận ra một Spurs gai góc, khó nhằn dưới bàn tay Antonio Conte nữa. Họ có thể dễ dàng đè bẹp các đội chiếu dưới, tuy nhiên khi chạm trán các ông lớn, Spurs lại thiếu bản lĩnh đến kỳ lạ. 

    Tottenham Hotspur giờ giống như đội bóng một người - Bóng Đá

     Harry Kane góp dấu giày vào 47% số bàn thắng của Tottenham tại Premier League.

    Trước Arsenal và Man Utd, Tottenham bị đè bẹp hoàn toàn từ thế trận đến kết quả trên sân. Sức kháng cự của họ nếu có, cũng vô cùng yếu ớt khi đội trưởng và cũng là ngòi nổ chính, Harry Kane bị khóa chặt. Tiền đạo người Anh đã góp công vào 11 bàn thắng (10 pha lập công và 1 đường kiến tạo) cho Spurs tại Premier League, chiếm tới 47% tổng số bàn thắng cả đội.

    Rõ ràng, việc đội bóng phụ thuộc vào riêng một cá nhân nào đó chưa bao giờ là tốt cả. Kane không phải Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi, những siêu sao trăm năm có một. “Số 10” không thể liên tục nổ súng, và khi anh im hơi, đó cũng là lúc Spurs bế tắc. 

    Đối tác ăn ý của anh mùa trước, Son Heung-min đang mất phong độ tại mùa này. Vua phá lưới Premier League 2021/2022 mới chỉ có 3 bàn, tất cả đều được ghi trong một trận đấu với Leicester City. Phong độ của Son ảnh hưởng đến chất lượng hàng công của Spurs mùa này, và bài toán đầu ra trở nên hóc búa hơn với Conte khi Richarlison vừa dính chấn thương.

    Tottenham Hotspur giờ giống như đội bóng một người - Bóng Đá

     Việc quá phụ thuộc vào Kane khiến Spurs thiếu đi sự biến hóa.

    Các trụ cột trên hàng công khác như Kulusevski, Lucas Moura hay Ivan Perisic cũng chơi chưa thực sự thuyết phục. Bằng chứng là tổng số bàn thắng tại Premier League mùa này của cả ba chỉ là… 1!?

    Có cảm giác như ở Tottenham lúc này, chỉ một mình Harry Kane biết ghi bàn, và mọi đường lên bóng đều có mục tiêu duy nhất là hướng đến cái chân phải của tiền đạo người Anh. Không may cho họ là các đối thủ nhận ra điều đó. Hàng thủ Man Utd không cho Kane có nhiều khoảng trống và cơ hội, Arsenal cũng làm được điều tương tự.

    Nếu các trụ cột khác không sớm cải thiện phong độ, rất khó để đoàn quân của Conte có thể chơi ổn định. Bởi mùa này, ngoài Premier League ra, họ còn phải chiến đấu ở Champions League, nơi có rất nhiều đội bóng còn mạnh hơn cả Man Utd và Arsenal.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Vương Ngọc - theo xevathethao.vn | 22:26 24/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...