Tiền đạo Harry Kane, sau thời gian bị chỉ trích vì phong độ tệ hại tại EURO 2016, đã có màn trở lại ấn tượng sau khi có cho mình cú đúp vào các phút thú 5 và 57.
Tân binh mới nhất của Tottenham, Vincent Janssen cũng "mở tài khoản" cho đội bóng thành London vào phút 65. Ba bàn thắng còn lại do công Erik Lamela (40), Dele Alli (51) và tài năng trẻ Harrison (77).
Trong khi đó, Inter gần như phải chịu trận suốt cả 2 hiệp bởi hàng công mạnh mẽ của Tottenham. Đoàn quân của Roberto Mancini chỉ có cho mình bàn thắng danh dự do công Ivan Perisic (24).
Tân binh Ever Banega cũng có màn ra mắt không mấy ấn tượng sau khi chính thức gia nhập Inter cách đây vài ngày.
Điểm nhấn của trận đấu chính là sự hoà nhập của Janssen, vua phá lưới giải Hà Lan mùa trước và được kì vọng sẽ chia lửa cùng Harry Kane trên hàng công Tottenham.
Sau trận đấu, HLV Mancini lập tức bảo vệ học trò sau thất bại muối mặt. Ông cho rằng các cầu thủ của mình mắc quá nhiều sai lầm ở hiệp 2, đồng thời thừa nhận Tottenham là đội bóng mạnh hơn.
Đây là bước chạy đà hoàn hảo cho đội bóng thành London trước khi Premier League khai mạc vào cuối tuần sau.