MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Top đầu Serie A 'trầy da tróc vẩy' trong ngày đầu năm

    03:01 Thứ hai 09/01/2017 | 1

    BongDa.com.vn Ngay trong trận đấu đầu tiên của năm 2017, các đội bóng thuộc top đầu Serie A như AS Roma, Inter Milan, AC Milan,... đều gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm chiến thắng.

    Top đầu Serie A 'trầy da tróc vẩy' ngày đầu năm - Bóng Đá

     

    Kết thúc lượt trận vòng 19 (chưa tính trận đấu muộn giữa Juventus và Bologna), thứ hạng của các đội bóng nằm trong top đầu của Serie A đã không có gì thay đổi, khi các đội bóng như AS Roma, Napoli, Lazio, AC Milan... đều đã có được chiến thắng. Thậm chí càng trùng hợp hơn, đa phần các chiến thắng mà các đội bóng trên giành được đều diễn ra theo một kịch bản rất nhọc nhằn và kịch tính cho đến tận phút cuối.

    Đầu tiên hãy nhắc đến Napoli, khi họ đã phải đợi đến phút thứ 95 mới có thể hoàn tất cú ngược dòng trước Sampdoria ngay trên sân nhà San Paolo. Thậm chí đoàn quân của HLV Maurizio Sarri còn bị đội khách dẫn bàn cho đến tận phút 77 của trận đấu, trước khi Manolo Gabbiadini và Lorenzo Tonelli thay nhau lập công với các bàn thắng ở phút 77 và 90+5 để mang về thắng lợi 2-1 cho đội bóng.

    Cũng là một kịch bản ngược dòng vào những phút cuối trận, Inter cũng đã 'chào năm' bằng thắng lợi 2-1 hết sức nhọc nhằn trước Udinese. Trên thánh địa Friuli nổi tiếng của Udinese, Inter đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc triển khai thế trận khi đối mặt với một lối chơi phòng ngự đầy chủ động của đội chủ nhà kể từ sau khi có được bàn thắng mở tỷ số của Jakub Jankto ở phút thứ 17 của trận đấu.

    May mắn cho Inter, khi trong trận đấu này học cũng đã xuất hiện một vị cứu tinh mang tên Ivan Perisic. Với các bàn thắng ở cuối mỗi hiệp đấu (phút 45+2 và 87), tiền vệ người Croatia đã giúp cho Nerazzurri có được chiến thắng ngay trong đầu năm mới, qua đó tiếp tục duy trì hy vọng chen chân vào top 3 vào cuối mùa giải.

    Trong khi đó tuy chẳng phải chứng kiến đối thủ chọc thủng lưới của mình trong vòng đấu này, nhưng cả AS Roma, Lazio lẫn AC Milan cũng đều đã phải 'trầy da tróc vẩy' mới giành được thắng lợi trước Genoa, Crotone và Cagliari bằng tỷ số tối thiểu 1-0. Trong đó, cả Lazio lẫn AC Milan đều đã phải đợi đến những phút cuối cùng thì mới có được bàn thắng với việc Ciro Immobile sút tung lưới Crotone ở phút 90, còn Carlos Bacca chấm dứt chuỗi ngày 'tịt ngòi' của mình với bàn thắng ở phút 88 trong trận đấu với Cagliari.

    Top đầu Serie A 'trầy da tróc vẩy' ngày đầu năm - Bóng Đá

     

    Atalanta chính đội bóng duy nhất trong top đầu thắng dễ, thậm chí là thậm cách biệt, ở lượt trận vòng 20 lần này. Cụ thể trong chuyến làm khách tới sân Marcantonio Bentegodi của Chievo, đoàn quân của HLV Gian Piero Gasperini đã giành được thắng lợi 4-1 đậm đà, trong đó Alejandro Gomez đã đóng góp một cú đúp.

    Video thắng lợi 4-1 của Atalanta trước Chievo

    Với những kết quả như trên, AS Roma vẫn đang là đội bóng xếp thứ 2 trên BXH tổng khi đang có trong tay 41 điểm. Xếp ngay sau Bầy Sói Thủ Đô chính là Napoli với 3 điểm ít hơn. Lazio, Milan, Atatalna và Inter lần lượt xếp ở các vị trí tiếp theo với điểm số có được sau 19 vòng đấu là 37, 36, 35 và 33.

    Kết quả và BXH Serie A sau vòng 19

    Top đầu Serie A 'trầy da tróc vẩy' ngày đầu năm - Bóng Đá

     

    Xú - Thể thao Việt Nam | 03:00 09/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...