MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Hiệp 2 bắt đầu!
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Top 5 bản hợp đồng đắt nhất trong lịch sử Man City

    13:47 Thứ ba 25/08/2015

    Đến thời điểm hiện tại vị chủ tịch của Man City đã đầu tư hơn 1 tỷ bảng vào đội chủ sân Etihad. Riêng tiền để mua sắm cầu thủ đã chiếm đến ¾ ngân sách.

    (BongDa.com.vn) – Mùa Hè năm 2008 là cột mốc đánh dấu sự “đổi đời” của CLB Man City khi họ được tập đoàn Abu Dhabi (UAE) mua lại. Với quyết tâm đưa The Citizens xưng bá ở Anh cũng như châu Âu, tỉ phú Sheik Mansour đã không tiếc tiền của đổ vào thị trường chuyển nhượng, đưa về sân Etihad nhiều bản hợp đồng lớn.

    Đến thời điểm hiện tại vị chủ tịch của Man Xanh đã đầu tư hơn 1 tỷ bảng vào đội chủ sân Etihad. Trong đó, riêng tiền để mua sắm cầu thủ đã chiếm đến ¾ ngân sách. Vậy nên hôm nay chúng ta hãy cùng điểm lại một số cái tên góp phần gây tiêu tốn ngân quỹ của đội thành Manchester, những bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Man City.

    5. Nicolas Otamendi (31,7 triệu bảng)

    Nicolas Otamendi được đánh là một trong những trung vệ hàng đầu châu Âu hiện tại. Chính vì thế không có gì khó hiểu khi mới đây BLĐ Man City đã quyết định bỏ ra số tiền khủng lên đến 31,7 triệu bảng để chiêu mộ tuyển thủ người Argentina từ Valencia. Và với con số này Otamendi đã lọt vào tốp 5 hậu vệ đắt giá nhất làng túc cầu thế giới.

    Otamendi là bom tấn mới nhất của Man City. Ảnh: Internet.
    Otamendi là bom tấn mới nhất của Man City. Ảnh: Internet.

    Ở tuổi 27 độ tuổi sung mãn nhất của đời cầu thủ, Otamendi có thể chơi bóng đỉnh cao ít nhất 5 hay 6 năm nữa, vì vậy anh được xem là tương lai của hàng thủ Man City. Còn hiện tại cầu thủ sinh năm 1988 này được chờ đợi sẽ hợp cùng đội trưởng Vincent Kompany tạo thành “tấm lá chắn” vững chắc trước cầu môn Joe Hart, giúp đội bóng gặt hái thêm những chiến công trong thời gian tới.

    4. Eliaquim Mangala (32 triệu bảng)

    Mùa hè năm ngoái Eliaquim Mangala gia nhập Man City với cái giá đắt đỏ 32 triệu bảng, cùng một bản lý lịch vô cùng hoành tráng. Chắc chắn với số tiền siêu khủng kể trên BLĐ Man City đã đặt rất nhiều niềm tin vào trung vệ người Pháp này, song trái với những kỳ vọng lớn lao Mangala đã không thể là chính mình, anh thi đấu rất nhạt nhòa trong mùa giải đầu tiên chơi cho đội chủ sân Etihad.

    Manchester City's French defender Eliaqu
    Eliaquim Mangala đang tìm lại vị trí của mình tại Etihad sau một mùa giải lận đận. Ảnh: Internet.

    Mùa này hình ảnh của một trung vệ chậm chạp và khờ khạo đã biến mất, ba trận đấu đầu tiên ở Premier League 2015/16 này Mangala đã cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ và chứng minh giá trị thực của bản thân mình. Trong thời gian sắp tới Mangala và tân binh Otamendi sẽ cùng cạnh tranh trực tiếp cho vị trí trung vệ, chơi bên cạnh đội trưởng Kompany.

    3. Robinho (32,5 triệu bảng)

    Robinho chính là viên gạch đầu tiên trong kế hoạch xưng bá nước Anh của Man City, vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng Hè 2008 Man xanh đã bất ngờ tuyên bố rằng họ có được chữ kí của tiền đạo ngôi sao người Brazil đến từ Real Madrid, với mức giá kỷ lục lên tới 32,5 triệu bảng.

    Robinho là một trong những bản hợp đồng đắt giá nhưng lại gây thất vọng nhất tại Man City. Ảnh: Internet.
    Robinho là một trong những bản hợp đồng đắt giá nhưng lại gây thất vọng nhất tại Man City. Ảnh: Internet.

    Anh thi đấu ổn định và tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ khắp Xứ Sương mù ngay trong mùa đầu tiên khoác áo Man City, nhưng tiếc là hoàn toàn gây thất vọng mùa tiếp theo, để rồi anh phải rời đội bóng thành Manchester chỉ sau hai mùa giải khoác áo. Dù không phải là một bản hợp đồng thành công nhưng Robinho lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng với Citizens, anh mở ra một cuộc đại cách mạng của những ông chủ người Ả rập tại sân Etihad.

    2. Sergio Aguero (38 triệu bảng)

    Ngày còn khoác áo đội bóng của Tây Ban Nha Atletico Madrid chân sút người Argentina ghi được 101 bàn sau 234 lần ra sân. Đó là nguyên nhân chính khiến BLĐ Man City “chết mê chết mệt” tài năng của ngôi sao sinh năm 1988 này. Cuối cùng với mức giá 38 triệu bảng đội bóng áo màu xanh da trời đã đưa “niềm mơ ước” của mình về Etihad hồi mùa hè 2011.

    Manchester City v Chelsea - Premier League
    Aguero vẫn đang chứng tỏ mình là ngôi sao số một tại Etihad. Ảnh: Internet.

    Đáp lại sự kỳ vọng của đội nhà, ngay mùa đầu tiên Aguero đã tỏa sáng với 30 bàn sau 48 trận cho Man Xanh, đáng nói hơn tiền đạo sinh năm 1988 chính là cầu thủ ghi “bàn thắng vàng” giúp City vô địch bóng đá Anh năm 2012 sau gần nửa thế kỉ chờ đợi (44 năm). 5 năm qua biết bao ngôi sao đến Etihad và ra đi nhưng “El Kun” thì vẫn mãi là một cầu thủ không thể đụng đến, rất đơn giản bởi vì anh là báu vật thực sự với The Citizens.

    1. Raheem Sterling (49 triệu bảng)

    Mùa hè 2015 này cái tên Raheem Sterling là một đề tài nóng hổi của làng báo chí thế giới, mới 20 tuổi nhưng ngôi sao người Anh đã buộc Man City phải chuyển 49 triệu bảng vào tài khoản ngân hàng của Liverpool để mang anh về sân Etihad. Với số tiền trên tiền vệ sinh năm 1994 chính thức trở thành cầu thủ người Anh có giá trị chuyển nhượng đắt nhất trong lịch sử.

    Sterling là một trong những thương vụ đắt giá nhất lịch sử Premier League. Ảnh: Internet.
    Sterling là một trong những thương vụ đắt giá nhất lịch sử Premier League. Ảnh: Internet.

    Dù có thương vụ đầu tư đầy may rủi nhưng nếu xét về tài năng Man City hoàn toàn có thể yên tâm và đặt kỳ vọng vào Raheem Sterling. Cầu thủ có gốc gác Jamaica này đã là “đầu tàu” của đội bóng vùng Merseyside từ ba mùa giải trước, khi ấy anh mới ở độ tuổi 17. Đó là lý do CĐV của The Citizens có quyền hy vọng anh sẽ là niềm cảm hứng giúp đội nhà đi đến thành công trong giai đoạn sắp tới.

    Vệ Anh Tiến - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...