MỚI NHẤT :
  • Rio Ferdinand: Pep Guardiola khao khát vượt mặt M.U
  • Chấm điểm Chelsea trong trận thắng 2-1 trước Bournemouth
  • Onana thừa nhận sự thật về Man United
  • Motta đưa Bologna đến Champions League bằng triết lý 'không ai bị bỏ lại phía sau'
  • HLV Kim Sang-sik 'kết' sao ngoại binh; CLB Nhật Bản của Quang Hải lộ diện
  • Ian Wright: Không công bằng cho các cầu thủ Man City
  • Chuyên gia ca ngợi hậu vệ ổn định nhất của Chelsea
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Real ở trận hoà với Villarreal
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal ở chiến thắng trước Everton
  • Màn chia tay đẳng cấp của Marco Reus
  • Báo Nhật nói thẳng năng lực của Quang Hải
  • Tạm biệt huyền thoại Chelsea!
  • Chelsea kết thúc mùa giải, Gallagher đăng thông điệp ẩn ý
  • 3 điểm đáng chú ý sau trận Barca 3-0 Rayo Vallecano
  • Kai Havertz: ''Thật là bực bội''
  • Bayern phát hiện ra "cơn ác mộng" trong ngày chia tay Tuchel
  • Thiên thần và ác quỷ trong Conor Gallagher
  • Klopp gieo sầu cho loạt CLB
  • Vợ Klopp và dàn sao Liverpool rơi nước mắt
  • Newcastle và Spurs lập tức đến Úc đá giao hữu, Ian Wright mỉa mai
  • Lisandro Martinez được đánh giá ra sao trong ngày tái xuất?
  • Vô địch, Erling Haaland gửi thông điệp cho anti fan
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng 38 Ngoại hạng Anh
  • De Bruyne: "Man City không có cái tôi lớn"
  • 5 HLV giỏi nhất xuất hiện ở kỳ chuyển nhượng hè này
  • M.U đón 2 quân tiếp viện, Onana tự tin trước Man City
  • 4 HLV duy nhất từng về đích trước Pep Guardiola ở giải VĐQG
  • Pháo thủ có quyền ngẩng cao đầu
  • Real Madrid nhận cú hét 60 triệu euro
  • 5 HLV có nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử
  • Casemiro: ''Giờ tôi không còn giá trị gì nữa''
  • Mây đen bao phủ Emirates, CĐV Arsenal tuyệt vọng sau 79 giây
  • 9/10 điểm: Ngôi sao M.U còn xuất sắc hơn cả Dalot
  • Caicedo khiến Chelsea hú vía trong ngày lập siêu phẩm
  • Arteta nêu 2 trận đấu khiến Arsenal vuột mất chức vô địch
  • Dalot nhắn nhủ thông điệp "kích nổ" Hojlund
  • Arteta: Cần 100 điểm để soán ngôi Man City
  • Van Dijk và Alexander-Arnold bật khóc vì Klopp
  • Richarlison hành động đẳng cấp với Jurgen Klopp
  • HLV Park Hang-seo nói rõ nhiệm vụ ở đội bóng mới
  • Tổng quan trước vòng đầu Premier League (Phần 1): Tâm điểm Old Trafford

    20:54 Thứ sáu 07/08/2015

    Chúng ta hãy cùng đến với cái nhìn tổng quan về vòng đầu của Premier League, qua góc nhìn của BongDa.com.vn.

    (BongDa.com.vn) – Premier League đã trở lại, và ngay ở vòng đấu đầu tiên, chúng ta sẽ được kiểm chứng sức mạnh thật sự của các đội bóng lớn. Cả Liverpool, M.U, Chelsea hay Arsenal đều sẽ phải đụng những đối thủ hết sức khó nhằn. Và chúng ta hãy cùng đến với cái nhìn tổng quan về vòng đầu giải đấu, qua góc nhìn của BongDa.com.vn.

    Premier League sẽ khai mạc vào cuối tuần này. Ảnh: Internet.
    Premier League sẽ khai mạc vào cuối tuần này. Ảnh: Internet.
    T
    rong lượt trận sớm diễn ra vào thứ bảy, tâm điểm tất nhiên sẽ dồn vào sân Old Trafford. Ngoài ra cả các nhà đương kim vô địch Chelsea cũng sẽ có một trận đấu được xem là khó khăn.

    Tâm điểm Old Trafford

    Trận đấu gay cấn nhất của vòng 1 dĩ nhiên là cuộc đối đầu trên sân Old Trafford giữa Manchester United và Tottenham Hotspur. Đội chủ sân White Hart Lane sẽ đá trận đầu tiên ở Premier League chỉ 72 giờ sau giải đấu tại Audi Cup. Ngược lại, đoàn quân của HLV Louis van Gaal đã không chơi bóng thật sự kể từ ngày 30/7. Lợi thế về thể lực cũng như sân nhà có thể sẽ nghiêng về phía M.U, tuy nhiên ở giải đấu trên đất Đức mới đây, Spurs đã chơi khá tốt.

    Màn trình diễn ấn tượng của Harry Kane và Christian Eriksen – hai ngôi sao tấn công sáng giá nhất trên đội hình là cơ sở để những người hâm mộ Tottenham tự tin. Ở hàng phòng ngự, họ có một loạt sự bổ sung chất lượng như Kevin Wimmer, Toby Alderweireld và Kieran Trippier.

    M.U sẽ không dễ khi gặp Spurs. Ảnh: Internet.
    M.U sẽ không dễ khi gặp Spurs. Ảnh: Internet.

    Ở đầu bên kia, vấn đề của Manchester United chắc chắn là David de Gea. Chiến lược gia người Hà Lan đã bóng gió về việc cho thủ môn tài năng này dự bị. Đây rõ ràng là một động thái cứng rắn và hợp lý trong bối cảnh gần đây. Sự ra đi của Angel di María và Robin van Persie thực tế không ảnh hưởng nhiều đến đội hình xuất phát của Quỷ đỏ. Thậm chí với Darmian, Morgan Schneiderlin hay Bastian Schweinsteiger – M.U đã có một tuyến giữa cũng như cặp cánh cứng cáp hơn rất nhiều. Chỉ có một chút lăn tăn nho nhỏ trên hàng tiền đạo, khi ai sẽ là người chia lửa với Rooney. Depay có tiềm năng lớn, nhưng những gì anh làm ở mùa hè cho thấy là cầu thủ người Hà Lan vẫn còn cần thêm thời gian.

    Van Gaal sẽ sử dụng 4-3-3 hay 4-4-2, những sơ đồ mà ông dùng thường xuyên trong các loạt trận giao hữu. Nhưng liệu có một sự bất ngờ nào với 3-5-2? Còn Fellaini, ở trận đấu gặp chính đối thủ Tottenham mùa trước, tiền vệ người Bỉ đã là con bài chiến lược giúp M.U hủy diệt “Gà trống”, nhưng, bây giờ với những nhân tố mới, “Tóc xù” còn được ông sử dụng?

    Vấn đề của các nhà đương kim vô địch

    Mùa giải chưa bắt đầu, nhưng người ta đã cảm nhận thấy những vấn đề của Chelsea. Đó là vấn đề hàng tiền vệ, ai sẽ là người chia lửa với Matic, Fabregas liệu có thể hiện đẳng cấp trong suốt 38 vòng của giải đấu? Ở mùa trước, sự sa sút của tiền vệ người Tây Ban Nha đã góp phần không nhỏ vào chuỗi trận đáng thất vọng của Chelsea ở nửa sau của mùa giải.

    Chelsea đang có nhiều vấn đề. Ảnh: Internet.
    Chelsea đang có nhiều vấn đề. Ảnh: Internet.

    Hàng tiền đạo cũng đang là thứ làm đau đầu Jose Mourinho. Cả Loic Remy và Falcao đều chứng minh họ chỉ là những cầu thủ hạng khá trong đội hình Chelsea. Thị trường chuyển nhượng với Chelsea đã đóng cửa – theo lời Mourinho. Nhưng ông sẽ có những điều chỉnh đặc sắc về chiến thuật nào để giúp Chelsea có khởi đầu mỹ mãn?

    Với HLV Gary Monk của Swansea, đây là một mùa hè tuyệt vời. Ông có cam kết của Fabianski – người vừa ký hợp đồng mới, ông không mất ngôi sao lớn nào, và ông còn được bổ sung miễn phí André Ayew – một trong những tài năng sáng giá của bóng đá châu Phi. Liệu sẽ có cú sốc nào tại Stamford Bridge ở ngày khai mạc?

    Khi nào thì Everton lại là kẻ-ngáng-đường–khó–chịu?

    Kể từ mùa 2006-2007, Watford mới trở lại hạng đấu cao nhất nước Anh. Đó là thành quả của những chiến lược chi tiêu và đầu tư mà nhà Pozzo – chủ sở hữu CLB đã đem lại. Một sự tưởng thưởng xứng đáng. Nhưng sau bình yên, là cơn bão. Sau gần một thập niên, họ sẽ lại được nếm trải sự khốc liệt của Premier League. Và Everton sẽ là liều thuốc thử đầu tiên.

    Watford sẽ gặp khó tại Merseyside. Ảnh: Internet.
    Tân binh Watford sẽ gặp khó tại Merseyside. Ảnh: Internet.

    Theo đánh giá của các chuyên gia, Everton sẽ mạnh lên rất nhiều sau một mùa hè có phần yên ả. Mùa giải 2014/2015 là một giải tồi tệ của họ, khi Everton không còn là kẻ thù khó chịu với các CLB lớn. Nhưng với việc đội chủ sân Goodison Park gần như đã giữ được bộ khung ổn định của mình. James McCarthy đã cam kết tương lai với một bản hợp đồng mới, Martinez cũng đã đôn tài năng trẻ hứa hẹn David Henen lên đội hình chính. Và thậm chí nếu họ giữ được John Stones, cộng thêm hai bản hợp đồng mới mà cũ, Gerard Deulofeu và Tom Cleverley, Everton đã sẵn sàng trở lại.

    Nguyễn Thanh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...