MỚI NHẤT :
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • Tonali, chia tay để trở nên tốt hơn

    00:04 Thứ năm 06/07/2023

    BongDa.com.vn Việc chia tay một bến đỗ quen thuộc luôn là điều rất khó khăn. Nhưng để phát triển, sự lựa chọn tiến bước đi xa là điều đôi khi cần phải có.

    Trái tim Rossoneri đau nhói”, đó là tiêu đề một bài viết được La Gazzetta dello Sport đăng tải mới đây, đề cập đến trường hợp Sandro Tonali chia tay AC Milan để chuyển đến Newcastle United. Việc một cầu thủ được liên hệ chuyển sang một CLB mới, môi trường mới cùng thu nhập và lời mời chào tham gia dự án hấp dẫn là lẽ thường tình trong một kỳ chuyển nhượng. Tuy nhiên, với cá nhân Tonali, sự hào hứng sẽ đến sau khi những giọt lệ trên mi ngừng đọng.

    AC Milan là một trong ba đội bóng thành công nhất Italy, đó là điều các cổ động viên thấy nhưng với Tonali thì khác. Cầu thủ sinh năm 2000 đã, vẫn và sẽ coi “Rossoneri” là ngôi nhà của mình. Ai rồi cũng phải đến giai đoạn trưởng thành nhưng việc rời bỏ ngôi nhà thân quen để đi đến một chân trời mới chưa bao giờ là điều dễ dàng.

     - Bóng Đá

    Tonali là cầu thủ U23 Italy hay nhất lúc này.

    Cha của Tonali, ông Giandomenico chính là một Milanista chính hiệu. Cứ mỗi khi có dịp, ông đều đưa cậu con trai đến San Siro tận hưởng bầu không khí náo nhiệt bậc nhất Serie A. Và cứ thế, tình yêu của Tonali dành cho Milan chớm nở và lớn dần theo thời gian.

    Nhưng phải cần đến 11 năm sau đó, cầu thủ sinh ra tại Lodi mới có cơ hội khoác lên mình màu áo mà anh trao trọn tình cảm. Trước đó, Tonali từng bị học viện AC Milan loại 2 lần. “Tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ chơi cho Milan”, tân binh Newcastle nói.

    Hồi ở Brescia, Tonali là một sao mai tiềm năng. Khi chuyển sang AC Milan, những gì tiền vệ 21 tuổi thể hiện đã đủ khẳng định vị thế của một trong những cầu thủ U23 hay nhất đất nước hình chiếc ủng. Từ việc đóng góp lớn cho năm vô địch Scudetto 2021/2022 đến chức danh đội phó mùa giải vừa qua, Tonali đang phát triển đúng như sự kỳ vọng của giới chuyên môn.

    Rồi điều gì đến cũng phải đến, ­­tiền vệ trẻ người Italy lọt vào mắt xanh đại gia mới nổi Newcastle. Đại diện Premier League thể hiện sự quyết đoán trên bàn đàm phán khi duyệt chi ngay 70 triệu euro cùng phụ phí để thương vụ nhanh chóng hoàn tất. Với số tiền kể trên, Tonali chính thức vượt mặt Jorginho (57 triệu euro) để trở thành cầu thủ Italy đắt giá nhất lịch sử.

     - Bóng Đá

    Tonali là bản hợp đồng chất lượng của Newcastle.

    Sky Sports Italia đưa tin Tonali ban đầu "từ chối lời đề nghị của Newcastle", nhưng AC Milan "ép buộc cầu thủ của họ rời đi". Đội chủ sân San Siro đang rất cần tiền và khó lòng cưỡng nổi con số mà Newcastle đưa ra. Mơ mộng đến mấy rồi cũng phải hoàn thực tế. Tonali yêu Milan và giờ là lúc anh cần hiểu cho tình yêu của mình.

    "Một mặt, tôi có một chút tiếc nuối khi một cầu thủ trẻ và giỏi như Tonali rời Italy, đồng nghĩa với việc sẽ có một số vấn đề", Mancini nói trên kênh Sky Sports Italia ngày 24/6. "Nhưng về kỹ thuật, chơi ở Ngoại hạng Anh sẽ hữu ích cho cậu ấy".

    Tại CLB bóng mới, Sandro Tonali được quy hoạch trong vai trò ông chủ tuyến giữa. Anh sẽ kiêm cả nhiệm vụ tấn công lẫn phòng ngự và hứa hẹn đóng góp tích cực vào lối chơi chung của toàn đội.

    Việc chia tay rất buồn nhưng chưa phải là tồi tệ. Premier League là giải đấu khốc liệt, có tính cạnh tranh cao và Tonali sẽ được nâng tầm bản thân lên một tầm cao mới.

    (Bạn đọc: Minh Đức)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 23:34 05/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...