MỚI NHẤT :
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Cú sốc Rasmus Hojlund
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Tôi sẽ không bao giờ khoác áo Man Utd, không đời nào"

    12:40 Thứ sáu 09/09/2022 | 2

    BongDa.com.vn Một huyền thoại của Manchester United từng khẳng định rằng mình sẽ không bao giờ chơi bóng cho Quỷ đỏ.

     

    Năm 2000, Rio Ferdinand trở thành trung vệ đắt giá nhất thế giới sau khi chuyển đến Leeds United từ West Ham United thông qua một thương vụ có trị giá 18 triệu bảng. Và đến năm 2002, Manchester United lại phá kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Anh để chiêu mộ Ferdinand với mức phí 29 triệu bảng.

    Dù vậy, ít ai biết rằng 3 năm trước lúc chuyển đến Old Trafford, cụ thể hơn là khi còn khoác áo West Ham, Ferdinand từng khẳng định với một fan hâm mộ rằng anh sẽ không bao giờ chơi bóng cho Man Utd. Trao đổi trên chương trình William Hill’s Stripped Podcast, cựu trung vệ người Anh chia sẻ (dẫn lời bởi Daily Star):

    “Năm ấy, Frank Lampard và tôi đã đến Magaluf, cuối tuần thì diễn ra FA Cup với trận đấu giữa Manchester United và Newcastle."

    Rio Ferdinand said he would never play for Man Utd  - Bóng Đá

    Ferdinand đã trở thành một huyền thoại tại Old Trafford. 

    "Tôi đang ở trong nhà vệ sinh, một người hâm mộ Man United đến gặp tôi và nói 'Tôi cá là anh rất thích chơi bóng cho chúng tôi, phải không?'. Tôi đã đáp lại, 'tôi sẽ không bao giờ khoác áo Man United, không đời nào, một đội bóng đã chết.'"

    "Nhưng đó là bởi vì tôi ghen tị khi họ liên tục giành chiến thắng."

    "Lần đầu tiên tôi nói chuyện với Sir Alex Ferguson là tại World Cup 2002. Tôi đã chơi tốt trong giải đấu này, và tôi nhớ rằng mình đã nói chuyện với một số cầu thủ của ông ấy như Nicky Butt. Họ nói, 'cậu phải đến Man United, điều đó còn vĩ đại hơn so với việc thi đấu cho đội tuyển Anh.'"

    Huỳnh Phong - theo xevathethao.vn | 12:10 09/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...