MỚI NHẤT :
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • 'Tội đồ' Jorginho khiến Chelsea thảm bại trước West Brom ra sao?

    22:18 Thứ bảy 03/04/2021 | 3

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Stamford Bridge đã phải chịu thất bại nặng nề nhất kể từ khi HLV Thomas Tuchel lên nắm quyền.

    Tiếp đón West Bromwich Albion trên sân nhà, Chelsea tưởng chừng như có trận đấu dễ dàng khi Christian Pulisic mở tỷ số ở phút 27. Tuy nhiên, thảm họa đã đến ở phút thứ 29 khi Thiago Silva nhận thẻ đỏ và CLB Tây London buộc phải tung Andreas Christensen vào sân để cải thiện hàng phòng ngự. Dù vậy, chừng ấy là chưa đủ để giúp đội chủ sân Stamford Bridge trụ vững.

    Cuối cùng, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel phải nhận trận thảm bại 2-5 ngay trên sân nhà khi những Matheus Pereira, Callum Robinson và Mbaye Diagne tỏa sáng giúp cho vị khách tới từ phía Tây xứ Sương mù tận hưởng niềm vui. Và sau thất bại tủi hổ của The Blues, cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là tiền vệ Jorginho.

    'Tội đồ' Jorginho khiến Chelsea thảm bại trước West Brom ra sao? - Bóng Đá

     Tuchel bất lực trước màn trình diễn dưới sức của các học trò. 

    Khoan hãy nói về màn trình diễn và các chỉ số của tiền vệ người Italia, bởi lẽ những điều đó đã bị lu mờ hoàn toàn bởi... hai sai lầm tai hại của cựu sao Napoli. Mọi chuyện bắt đầu tệ hại với đội chủ nhà khi Thiago Silva bị truất quyền thi đấu ở phút thứ 29. Đáng nói ở chỗ, tình huống phạm lỗi của trung vệ người Brazil bắt nguồn từ pha chuyền bóng hớ hênh của Jorginho.

    Không hiểu ý với Mateo Kovacic, số 5 của CLB Tây London khiến đồng đội lỡ đà và tạo cơ hội cho West Bromwich Albion tổ chức tấn công. Cũng từ khoảnh khắc ấy, đội chủ sân Stamford Bridge chơi thiếu người và bắt đầu hứng chịu những pha bóng nguy hiểm. Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, trong bàn thắng thứ hai của Matheus Pereira ở phút 45+4, Jorginho lại "góp công".

    Đội khách dồn nhân lực sang cánh trái và áp sát Reece James. Hậu vệ trẻ người Anh trước áp lực lớn đã bấm bóng đến vị trí mà người đồng đội đang đứng phía sau. Dù vậy, do không có được thể hình lý tưởng, số 5 của The Blues đã đánh đầu... không trúng tâm bóng và thậm chí còn đi ngược lại gần vòng 16m50 của đội nhà.

    'Tội đồ' Jorginho khiến Chelsea thảm bại trước West Brom ra sao? - Bóng Đá

     Pha bóng bước ngoặt khiến The Blues thua đậm. 

    Một cơ hội hiếm có và West Bromwich Albion chỉ cần có thế để khiến Edouard Mendy phải vào lưới nhặt bóng. Trong hiệp hai, CLB Tây London chơi thiếu người và mọi kế hoạch của HLV Thomas Tuchel gần như đã phá sản. Theo các thống kê từ WhoScored, tiền vệ sinh năm 1991 có tỷ lệ chuyền bóng chính xác 89% và có vỏn vẹn 1 cú tắc bóng thành công, đạt tỷ lệ 25%.

    Cầu thủ 29 tuổi không tung ra được cú sút nào, không có pha qua người thành công nào và cũng không có pha tranh chấp tay đôi thành công nào. Trong ngày trở lại đội hình và trám vào vị trí của N'Golo Kante, anh đã gây thất vọng nặng nề. Nhưng kể cả khi những chỉ số của Jorginho ở mức hoàn hảo, số 5 của The Blues có lẽ cũng phải nhận hàng loạt chỉ trích vì các sai lầm gián tiếp khiến đội chủ nhà thảm bại. 

    Bàn thắng của Diego Costa vào lưới West Brom: 

     

    Giang Nam | 21:48 03/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...